1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3443:

Người đàn bà lam lũ nhập viện khẩn cấp: "Xin hãy cứu giúp cho em được về với con!"

(Dân trí) - Nhập viện trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, các bác sĩ chỉ định phải thay huyết tương 2 lần để cứu tính mạng chị với số tiền chi phí 80 triệu đồng. Đối với người phụ nữ đi làm cỏ thuê đó là số tiền khổng lồ mà cả đời chị không dám nghĩ tới.

Tiếng kêu cứu của chị Chào

Lời kêu cứu của người đàn bà lam lũ nơi rừng xanh, núi đỏ Tây Nguyên nghe như xé lòng. Chị nằm đó trong phòng Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) với những ống thở, dây dợ chằng chịt quanh mình.

Chị Phạm Thị Chào (Khu 5, xã Thạch An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai) vừa phải trải qua quãng đường hơn 1000km từ Gia Lai ra Hà Nội. Chị được chuyển thẳng vào khoa Cấp cứu rồi lên khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng cấp cứu khẩn cấp.

Người đàn bà lam lũ nhập viện khẩn cấp: Xin hãy cứu giúp cho em được về với con! - 1
Được chẩn đoán bị bệnh nhược cơ khiến tính mạng chị Chào như "ngàn cân treo sợi tóc"
Người đàn bà lam lũ nhập viện khẩn cấp: Xin hãy cứu giúp cho em được về với con! - 2
Chị phải cần lọc huyết tương 2 lần với chi phí từ 80-100 triệu đồng nhưng gia đình đi vay mượn chỉ có 10 triệu đồng.

Là người điều trị trực tiếp cho chị Chào, bác sĩ Nguyễn Công Tấn – Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai ái ngại chia sẻ: “Bệnh nhân được xác định bị nhược cơ, vào viện trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy và đặt ống xông.

Với tình hình của bệnh nhân phải thay huyết tương 2 lần với chi phí từ 80 – 100 triệu đồng nhưng thực tế bệnh nhân mới chỉ đóng được 10 triệu đồng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chúng tôi tha thiết kêu gọi, mong muốn được bạn đọc báo điện tử Dân trí chung tay, giúp đỡ cho bệnh nhân này”.

Người đàn bà lam lũ nhập viện khẩn cấp: Xin hãy cứu giúp cho em được về với con! - 3
Chị Chào quê Hải Dương nhưng lấy chồng tận trong Gia Lai xa xôi.

Trước đó, con rể đi vay mượn của những người làm cỏ thuê cùng được mấy triệu, cộng với số tiền bà đi vay xóm làng, tổng cộng là 10 triệu đồng đóng viện phí cho con. Số tiền đó là toàn bộ tài sản mà gia đình có thể xoay sở được trong lúc này nhưng không đủ bởi để lọc huyết tương cho chị cần từ 80 - 100 triệu đồng.

Người đàn bà lam lũ nhập viện khẩn cấp: Xin hãy cứu giúp cho em được về với con! - 4
Bà Lần là mẹ chị Chào ngày ngày chăm con gái trong sự bất lực.

Đứng ở bên ngoài dõi theo mọi thông tin của con, bà Đoàn Thị Lần liên tục phải vịn vào thành tường để giúp đôi chân không bị ngã khuỵ. Gương mặt khắc khổ, nhăn nheo, bà cố gắng bình tĩnh kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình:

“Nhà tôi thì ở Hải Dương, con gái đi làm thuê trong Gia Lai rồi lấy chồng trong đó. Ngày thường hai vợ chồng nó vẫn đi làm cỏ thuê cho họ để kiếm cái ăn nuôi 2 con. Đợt này tự nhiên nó không thở được, chân tay run nên phải đi cấp cứu. Hiện có tôi ở đây với con, còn chồng nó lại phải quay trở vào Gia Lai để vay tiền nhưng vẫn không có tin tức gì cả”.

Người đàn bà lam lũ nhập viện khẩn cấp: Xin hãy cứu giúp cho em được về với con! - 5
Bác sĩ Tấn chia sẻ bệnh nhân cần lọc 2 lần huyết tương với chi phí từ 80-100 triệu đồng.

Biết được tình hình của chị đã quá cấp bách, nghe xong những lời chia sẻ của bác sĩ Tấn, chúng tôi trở vào phòng bệnh thăm chị trong tâm trạng nơm nớp lo. Chị gầy, đen và hốc hác với chiếc ống thở được đặt ở mũi. Đôi bàn tay run run, chị khẽ với ra để khẩn thiết cầu cứu: “Xin các anh chị cứu em cho em được về với con em”.

Chị nói được bấy nhiêu rồi lại òa khóc nức nở, những hàng nước mắt chảy dài xuống đôi gò má ướt nhèm. Hoàn cảnh nghèo khó, bao năm chị chỉ biết bám trụ vào công việc đi làm cỏ thuê để cố kiếm đủ cái ăn, bất ngờ bị bệnh khiến chị bàng hoàng, sợ hãi và cùng đường.

Người đàn bà lam lũ nhập viện khẩn cấp: Xin hãy cứu giúp cho em được về với con! - 6
Cùng đường chị không biết bấu víu vào ai cả.
Người đàn bà lam lũ nhập viện khẩn cấp: Xin hãy cứu giúp cho em được về với con! - 7
Chị còn nhiều cơ hội sống nhưng gia đình lại không đi mượn được tiền cứu chị.

Ngồi kế bên con gái, bà Lần lúc này cũng không cầm được nước mắt khi thấy con khóc. Hơn ai hết bà hiểu hoàn cảnh của gia đình mình đã không còn nơi bấu víu nhưng lực bất tòng tâm, bà không thể làm gì khác được.

Bà bảo ngày ngày đứng ở bên ngoài chờ tin con, bà chỉ biết cầu trời khấn Phật để mong một phép nhiệm màu cho con đừng chết để trở về với các cháu. Đó là điều duy nhất bà có thể làm trong lúc này bởi bà chẳng biết trông chờ vào đâu cả. Con rể đã trở vào trong Gia Lai lo vay tiếp tiền nhưng đã mấy ngày hôm nay không có tin tức gì cả.

Tình cảnh của chị Chào đã quá cấp bách và không thể chờ lâu nên hơn ai hết, ngay lúc này, chị cần những bàn tay giúp đỡ để có cơ hội sống, trở về nuôi các con. Xin hãy cứu chị khi cơ hội còn rộng mở để chị được tiếp tục có mặt trên cõi đời này!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3443: Chị Phạm Thị Chào 

Địa chỉ: Khu 5, xã Thạch An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai

Số ĐT: 024 3215 1883 (Số ĐT của phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh