Người cựu binh già xúc động trong lễ khởi công xây nhà mới

Thanh Tùng

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí và Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, ước mơ về một căn nhà của cựu chiến binh Vi Văn Tổn, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đã dần thành hiện thực.

Sáng 23/3, đại diện Báo Dân trí cùng chính quyền xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở tặng gia đình cựu chiến binh Vi Văn Tổn, 76 tuổi, trú thôn Khằm, xã Vạn Xuân.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về việc kết nối, hỗ trợ huyện Thường Xuân giảm nghèo bền vững, phóng viên của Báo Dân trí đã kêu gọi hỗ trợ gia đình cựu chiến binh Vi Văn Tổn tại bài viết "Người cựu binh già mong một căn nhà ở tuổi xế chiều" - mã số 4675, đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của Báo Dân trí.

Người cựu binh già xúc động trong lễ khởi công xây nhà mới - 1

Đại diện Báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng đến cựu chiến binh Vi Văn Tổn.

Sau bài viết, bạn đọc và Chương trình Nhân ái của báo đã ủng hộ gia đình ông Vi Văn Tổn số tiền 50 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền xã Vạn Xuân cùng người dân đã đóng góp ủng hộ thêm 30 triệu đồng để giúp đỡ ông Tổn xây dựng căn nhà.

Lễ khởi công xây nhà ở tặng người có công tại Thanh Hóa

Tại buổi lễ, đại diện Báo Dân trí gửi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả và sự phối hợp của chính quyền địa phương trong hoạt động hỗ trợ gia đình ông Vi Văn Tổn xây, sửa lại căn nhà.

Người cựu binh già xúc động trong lễ khởi công xây nhà mới - 2

Đại diện Báo Dân trí và chính quyền địa phương, cùng ông Vi Văn Tổn tiến hành lễ khởi công.

"Sau khi có chỉ đạo từ Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, Báo Dân trí đã nhanh chóng lên kế hoạch và kết nối, kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ gia đình ông Vi Văn Tổn xây dựng nhà. Ngày hôm nay, căn nhà đã chính thức được khởi công, hy vọng căn nhà sau khi hoàn thiện sẽ giúp gia đình ông Vi Văn Tổn vơi bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống", đại diện Báo Dân trí chia sẻ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Cầm Bá Thơ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vạn Xuân bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Dân trí cùng Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã trao tặng món quà đầy ý nghĩa đến gia đình ông Tổn.

Theo ông Thơ, xã Vạn Xuân là xã vùng khó khăn của huyện Thường Xuân, hiện toàn xã có 1.264 hộ với 5.800 nhân khẩu, đa số thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Tổn là thương binh hạng 2/4, cũng vì hoàn cảnh đông con, cháu nên hiện nay ông bà đang ở trong căn nhà cũ.

Người cựu binh già xúc động trong lễ khởi công xây nhà mới - 3

Trong sáng 23/3, nhiều nhân công được huy động, tiến hành đào móng xây nhà tại gia đình ông Tổn.

"Vừa qua, cùng với sự quan tâm của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, Báo Dân trí và các nhà hảo tâm, chúng tôi cũng đã kêu gọi người dân địa phương quyên góp ủng hộ nguyên vật liệu, tiền mặt, công xây dựng với chi phí khoảng 30 triệu đồng. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Báo Dân trí và Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, các nhà hảo tâm rất nhiều", ông Thơ bày tỏ.

Cũng tại khuôn khổ buổi lễ, ông Hoàng Viết Đức - Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Vạn Xuân cho biết, đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa và thiết thực để giúp các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, là sự quan tâm giúp đỡ đến những người có công.

"Hiện toàn xã có 273 hội viên hội cựu chiến binh, hội viên Vi Văn Tổn là một trong số những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hôm nay được Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH cùng bạn đọc Báo Dân trí quan tâm giúp đỡ chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi", ông Đức cho biết.

Người cựu binh già xúc động trong lễ khởi công xây nhà mới - 4

Cựu chiến binh Vi văn Tổn vui mừng trong ngày khởi công xây nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vi Văn Tổn xúc động, chia sẻ: "Tôi rất xúc động và vui mừng khi ước mơ xây dựng căn nhà để hai vợ chồng sinh sống tuổi già đã thành hiện thực. Dự kiến căn nhà sẽ được xây dựng với diện tích gần 15m2, hoàn thiện vào cuối tháng 4. Tôi xin chân thành cảm ơn đến các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, đặc biệt là Báo Dân trí và Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã quan tâm giúp đỡ tôi trong suốt thời gian vừa qua".