1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4496:

Người cha liệt muốn thoát cảnh cúi đầu ăn xin giữa chợ nuôi con thơ

Trung Thi

(Dân trí) - Trong lúc kiếm cơm nuôi các con, anh Chánh chẳng may bị ngã giàn giáo, dẫn đến đôi chân mất cảm giác. Ngồi trên giường bệnh anh nghẹn ngào mơ ước có kinh phí chữa trị để lo tương lai cho 2 con nhỏ.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, các chấn thương trên cơ thể anh Lê Trung Chánh (SN 1978, trú thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) đã dần hồi phục, chỉ riêng đôi chân thì dần mất cảm giác, muốn di chuyển phải có nạng và xe lăn hỗ trợ.

Anh Chánh từng là trụ cột một vai gánh vác từ lon gạo, quyển vở đến xây dựng tương lai cho cả gia đình, nhưng đến nay việc đi lại, ăn uống cũng cần người giúp đỡ.

Người cha liệt muốn thoát cảnh cúi đầu ăn xin giữa chợ nuôi con thơ - 1

Đôi chân mất cảm giác, anh Chánh muốn di chuyển phải dùng nạng hoặc xe lăn hỗ trợ.

Theo lời anh Chánh, điều nghiệt ngã hơn cả là sau khi anh đổ bệnh, người vợ bỗng nhiên bặt tin để lại anh và 2 con thơ là Lê Thanh Trà (SN 2010) và Lê Trung Thái (SN 2015) nương tựa vào nhau mà sống.

Nhìn 2 con thơ đang tuổi ăn, tuổi học lại phải xắn tay vào kiếm từng bó rau, bắt từng con cá rồi về thay nhau nấu nướng để nuôi cha, người cha tuổi ngoài 40 thốt lên "tôi đau lắm, nhưng lực bất tòng tâm".

Người cha liệt muốn thoát cảnh cúi đầu ăn xin giữa chợ nuôi con thơ - 2

Đang tuổi ăn, tuổi học nhưng 2 con anh Chánh phải kiếm rau, cháo nuôi cha.

Trải lòng với phóng viên, anh Chánh cho biết, năm 2009, anh và vợ kết hôn, sau đó sinh hạ được 2 cháu là Trà và Thái. Hàng ngày, anh Chánh đi làm công việc đổ bê tông, phụ hồ để kiếm tiền về nuôi con.

Những năm trước đây, do con nhỏ nên ngôi nhà của gia đình có xuống cấp, thương vợ con phải chuẩn bị xô chậu để hứng nước mỗi lần trời mưa, còn trời nắng thì mồ hôi ướt đẫm. Có được một ít tiền sau nhiều năm tháng dành dụm, anh vay thêm 60 triệu đồng để sửa chữa lại ngôi nhà.

Sau khi nhà cửa hoàn thành, anh gửi 2 cháu cho ông bà nội để cả vợ lẫn chồng cùng nhau vào Bình Dương làm phụ hồ với mong muốn kiếm được khoản thù lao khá hơn về trang trải nợ nần. Nào ngờ số phận nghiệt ngã lại đến với anh Chánh vào một ngày cuối tháng 6/2021.

Lúc này, anh Chánh đang đứng ở tầng 2 để đưa xi măng vào trong thì giàn giáo bất ngờ đổ sập cuốn anh ngã theo. Anh Chánh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Tại bệnh viện phát hiện anh gãy 8 xương sườn, tràn máu màng phổi 2 bên, đặc biệt có chấn thương ở đốt sống. Anh Chánh được các bác sĩ thực hiện nhiều phẫu thuật để giữ lại mạng sống, còn đôi chân thì do ảnh hưởng của chấn thương ở đốt sống nên mất cảm giác, không thể đi đứng như trước được nữa.

Người cha liệt muốn thoát cảnh cúi đầu ăn xin giữa chợ nuôi con thơ - 3

Anh Chánh nhập viện với tình trạng đa chấn thương.

Tỉnh dậy sau ca đại phẫu, anh Chánh vui mừng vì mình còn tiếp tục được sống tiếp. Thế nhưng khi nhận thấy sự bất thường của đôi chân cùng lời tâm sự của người vợ nói 2 chân không thể trở lại như bình thường nữa, anh rơi vào đau đớn, tuyệt vọng.

"Nhận được hung tin, tôi không dám tin đó là sự thật. Mấy ngày liền, tôi rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Tôi không lo cho mình mà lo cho 2 đứa nhỏ, tôi nghĩ bản thân rơi vào cảnh tật nguyền rồi ai sẽ kiếm tiền để nuôi các con nên người" - anh Chánh nghẹn ngào nhớ lại.

Người cha liệt muốn thoát cảnh cúi đầu ăn xin giữa chợ nuôi con thơ - 4

Khi biết đôi chân mình không thể đi lại bình thường được nữa, anh Chánh không dám tin đó là sự thật.

Chia sẻ thêm anh Chánh kể, được sự động viên bác sĩ nói đôi chân có thể hồi phục nếu được điều trị vật lý trị liệu đúng cách, anh Chánh dần lấy lại hy vọng.

Theo lời anh Chánh, mới trở về được nhà được một thời gian, vợ anh chán nản nên đã bỏ nhà ra đi, để lại anh và 2 con nương tựa vào nhau mà sống. Thế là hy vọng đôi chân được điều trị của anh tan vỡ.

Người cha liệt muốn thoát cảnh cúi đầu ăn xin giữa chợ nuôi con thơ - 5

Anh Chánh và 2 con thơ.

Nhà hết gạo, anh Chánh phải nhờ bà con làng xóm đẩy mình ra giữa chợ để xin ăn, anh mong muốn kiếm được vài triệu đồng để mua chiếc xe lắc về đi bán vé số kiếm cơm nuôi con.

"Mình cảm thấy xấu hổ vô cùng khi phải ngửa tay xin từng đồng của mọi người, nhưng làm cha thấy con đói khát mình không còn cách nào khác. Mình cũng chỉ mong xin được vài triệu đồng để mua chiếc xe lắc về đi bán vé số nuôi các con, chứ không thể sống nhờ vào lòng thương hại của mọi người mãi được" - anh Chánh cúi mặt nói.

Người cha liệt muốn thoát cảnh cúi đầu ăn xin giữa chợ nuôi con thơ - 6

Nhà hết gạo, anh Chánh sợ con đói nên đành ra giữa chợ để xin ăn (Ảnh: CTV).

Ông Phan Thuyết Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Đông - xác nhận gia đình anh Chánh thuộc diện hộ nghèo của xã và hiện đang rất khó khăn.

"Trước đây anh Chánh rất chịu khó làm ăn, nhưng không may bị tai nạn dẫn đến đôi chân bị bại liệt. Hiện anh không làm ra kinh tế, 2 con lại tuổi ăn, tuổi học nên khó khăn bội phần. Tôi mong sẽ có nhiều mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ anh có điều kiện chữa trị, 2 cháu nhỏ có điều kiện học hành" - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Đông chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4496:

Anh Lê Trung Chánh (sinh năm 1978) trú thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên

Số ĐT: 0369.748.426

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

4. Văn phòng đại diện của báo:

VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269