1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1472:

Ngủ gầm cầu thang, ăn bánh mì chăm con đang nguy kịch

(Dân trí) - Con nằm điều trị trong viện, hàng ngày hai vợ chồng anh Phúc phải ngủ dưới gầm cầu thang, ăn bánh mì qua ngày. “Nếu không có ai cứu giúp chắc vợ chồng tôi phải xin đưa cháu về nhà thôi. Hai vợ chồng tôi giờ sức đã cùng kiệt rồi…”.

Đó là những câu nói như tuyệt vọng của vợ chồng anh Vi Văn Phúc (SN 1988) và chị Thiều Thị Vinh (SN 1992) thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh (Thanh Hóa).


Cháu Quân đang được điều trị trong phòng cách ly của bệnh viện
Cháu Quân đang được điều trị trong phòng cách ly của bệnh viện

Gần một tháng nay, đứa con trai của vợ chồng anh Phúc chị Vinh là bé Vi Văn Hoàng Quân (sinh tháng 5/2014) phải nằm điều trị trong khoa Sơ sinh, bệnh viện Nhi Thanh Hóa với nhiều chứng bệnh khác nhau và có thể bị đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào. Sự sống và cái chết chỉ là một ranh giới rất mỏng manh đối với bé Quân. Vì không có tiền thuê phòng nghỉ trọ những ngày chăm con điều trị, vợ chồng anh Phúc đã phải ở ngay dưới gầm cầu thang tầng 1, khoa Cấp cứu Sơ sinh, bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Chúng tôi không thể nhớ nổi khi bác sĩ Lê Xuân Trung - Trưởng khoa Cấp cứu sơ sinh bệnh viện Nhi Thanh Hóa liệt kê tình trạng sức khỏe của bé trước khi vào viện như: khó thở, đặc màng khí quản, bóp bóng quan nội khí quản, bỏ bú, giảm các phản xạ, da tái, yếu tay bên phải… Các bác sĩ chuẩn đoán, bệnh nhi Quân bị viêm phế quản, suy hô hấp, áp xe khớp vai phải, áp xe phổi phải, nhiễm khuẩn huyết…

“Sau thời gian dài điều trị tích cực bằng thở máy, kháng sinh liều cao, cháu Quân vẫn trong tình trạng li bì, thở máy, ăn không tiêu, da niêm mạc hồng hơn. Các bác sĩ đã tiến hành mổ áp xe khớp tay phải cho cháu Quân”, bác sĩ Trung cho biết thêm.

Người mẹ trẻ đôi mắt rớm lệ kể lại, khi mới sinh ra thì sức khỏe của bé Quân bình thường, sau khi tiêm chủng Viêm gan B được hơn 2 ngày thì Quân có những biểu hiện bất thường như sốt cao, ho, khóc nhiều lần… Nghĩ con đang bị sốt sau tiêm nên vợ chồng anh Phúc cũng không đoán được con bị những chứng bệnh khác.

Hai vợ chồng anh Phúc trọ dưới gầm cầu thang bệnh viện
Hai vợ chồng anh Phúc "trọ" dưới gầm cầu thang bệnh viện

Một thời gian sau, bé Quân lên một chiếc nhọt ở bả vai bên phải, sau nhiều ngày mà nhọt không khỏi, bệnh của con ngày càng nặng thêm, nhiều người khuyên vợ chồng anh Phúc đưa con đi bệnh viện khám nhưng vì không có tiền đưa con đi bệnh viện nên vợ chồng anh Phúc đành phải để con ở nhà chăm nuôi.

Từ đó, bệnh tình của cháu Quân ngày càng nặng thêm, sức khỏe ngày càng suy yếu dần. Thấy hoàn cảnh của hai vợ chồng nghèo đáng thương, không có tiền ăn chứ nói gì đến việc đưa con đi bệnh viện chữa trị, ông Vi Văn Thanh, trưởng thôn Tân Vinh đã cho vợ chồng anh Phúc mượn số tiền 3 triệu đồng để đưa con đi bệnh viện khám.

Kể từ hôm đưa con đến bệnh viện Nhi điều trị, bé Quân thì phải nằm trong phòng cách ly. Mỗi ngày, vợ chồng anh Phúc chỉ được vào thăm con 2 lần nhưng cũng không được lại gần mà phải đứng nhìn con từ bên ngoài cửa kính.

Mọi chi phí điều trị cho bé Quân đều được hỗ trợ 100%, tuy nhiên vợ chồng anh Phúc lại đang dần kiệt quệ vì cuộc sống gia đình ngày càng lâm vào nợ nần. Số tiền vay mượn để đưa con đi bệnh viện giờ đã hết. Hàng ngày hai vợ chồng phải ăn bánh mì sống qua ngày.

Nhìn thấy vợ nước mắt ngắn dài mà người chồng trẻ cũng không cầm được lòng. Câu chuyện của chúng tôi với đôi vợ chồng trẻ này nhiều lúc đã bị gián đoạn bởi những tiếng khóc nức nở của chị Vinh. Anh Phúc nói: “Có những hôm vợ chồng ngồi ôm nhau khóc, sao ông trời cứ bắt vợ chồng tôi khổ mãi thế. Con thì ốm, vợ chồng giờ không biết làm được gì lấy tiền trả nợ. Có lúc vợ chồng tôi chỉ muốn buông xuôi, xin bệnh viện đưa con về nhà”.

Đôi vợ chồng trẻ cưới nhau từ năm 2010, với tài sản khi ra ở riêng là hơn một sào ruộng. Hai vợ chồng làm thuê cuốc mướn đủ các công việc mong sao cuộc sống bớt khổ cực nhưng số nghèo cứ mãi đeo bám đôi vợ chồng trẻ này khiến họ không sao khá lên được.

Hàng ngày, hai vợ chồng anh Phúc túc trực tại bệnh viện để theo dõi những diễn biến bệnh tình của con. Vì không có tiền thuê chỗ ở nên vợ chồng đành phải chấp nhận ăn ngủ và sinh hoạt ngay dưới gầm cầu thang của bệnh viện.

Đang sức trẻ nhưng thân hình anh Phúc gầy gò, ốm yếu, da xanh tái vì những ngày qua mất ngủ lại không có cơm ăn. Đứa con gái đầu mới tròn 3 tuổi cũng đành phải gửi lại ở quê nhờ hàng xóm láng giềng chăm sóc cho.

Không có tiền, hàng ngày vợ chồng anh Phúc chỉ biết sống nhờ vào lòng hảo tâm của những người nhà bệnh nhân ở bệnh viện. Hơn 10 ngày nay, chưa ngày nào anh Phúc được ăn một bữa cơm hẳn hoi. Có chăng, được đồng tiền nào người khác cho là dồn lại mua cho chị Vinh một xuất cơm ăn để lấy sữa vắt cho con bú, khi chị Vinh ăn không hết thì anh Phúc ăn ké phần cơm đó. Còn không thì chỉ có chiếc bánh mì qua ngày. Chính vì thế mà sức khỏe đã bị giảm sút, sức khỏe ngày càng suy yếu dần.

Vợ chồng anh Phúc chỉ biết nhìn con từ xa
Vợ chồng anh Phúc chỉ biết nhìn con từ xa

Bà Nguyền Thị Duyên đi chăm cháu ở cùng chỗ với vợ chồng anh Phúc chia sẻ: “Chúng tôi đã khổ mà thấy hoàn cảnh của cô chú ấy còn khổ hơn gấp trăm lần. Hai vợ chồng trẻ mà nghèo không có lấy một đồng. Con phải nằm viện điều trị, lo cho con mà cô chú ấy không rời bệnh viện từ hôm đưa con vào đến giờ. Đã thế nợ nần lại nhiều nữa, giờ không biết lấy tiền đâu mà trả”.

“Thấy cảnh vợ chồng trẻ nằm dưới gầm cầu thang để chăm con mà chỉ ăn bánh mì qua ngày chúng tôi rất thương. Mỗi người thay nhau cho cơm mỗi bữa để cho cô Vinh có sữa cho con. Có nhiều hôm chúng tôi gom tiền mua cơn cho chú Phúc ăn, thấy chú ấy ngày càng kiệt sức mà tội nghiệp quá. Ngày nào cũng chỉ ăn bánh mì qua ngày, hôm nào may thì được tô cháo do các đoàn từ thiện vào phát trong bệnh viện cho”, chị Thanh người nhà đến chăm bệnh nhi tại bệnh viên chia sẻ.

Chia tay vợ chồng trẻ ngay dưới gầm cầu thang bệnh viện, đôi mắt anh Phúc chị Vinh vẫn dõi nhìn theo chũng tôi như muốn níu kéo hi vọng một điều gì đó. Chúng tôi cứ nhỡ mãi lời nói như tuyệt vọng của anh Phúc: Không có ai cứu giúp chắc vợ chồng em phải xin đưa con về nhà thôi. Hai vợ chồng sức đã cùng kiệt rồi!”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 1472: AnhVi Văn Phúc, chị Thiều Thị Vinh: Thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 01663.579.526

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thái Bá - Duy Tuyên