1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3357:

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ

(Dân trí) - Di chứng do sinh non, khiến 2 anh em song sinh Gia Huy, Gia Hiếu cùng mắc chứng bệnh bại não. Suốt 8 năm trời, chị Khuyên ôm các con đi khắp các bệnh viện, giờ đây gia đình đã lâm vào cảnh khánh kiệt, tình cảm vợ chồng rạn nứt, ... Giữa năm 2018, một mình chị ôm con lên thành phố Hải Dương làm thuê, mong kiếm được chút tiền chữa bệnh cho các con.

Một chiều hè oi ả, chúng tôi tìm về Trung tâm hỗ trợ & giáo dục hòa nhập Nắng Mai nơi 2 bé Gia Huy, Gia Hiếu đang được các cô giáo ở đây chăm sóc.

Trò chuyện cùng chúng tôi, cô Nguyễn Thị Thu Hường, giám đốc trung tâm, cho biết: “2 bé Huy và Hiếu đã theo học ở đây được gần 1 năm, trong suốt quá trình chỉ thấy có mình mẹ cháu đưa đón, nhiều hôm mẹ các cháu tăng ca, còn phải gửi các con lại đến tận đêm, các cô giáo rất đỗi thương cảm và hết sức chia sẻ.

Quá trình học thấy các cháu có tiến triển rõ rệt, các cô nhiều lần tư vấn cho mẹ nên cho các con đến bệnh viện điều trị, nhưng mẹ cháu cứ khóc. Hỏi ra mới biết hoàn cảnh vô cùng đáng thương và khó khăn nên trung tâm quyết định chăm sóc miễn phí một cháu, và hỗ trợ một phần học phí cháu thứ 2, với mong muốn phần nào giúp cho mẹ các cháu vơi bớt khó khăn cực khổ.”

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 1
Do sinh non, lại bị ngạt nên 2 anh em song sinh Gia Huy, Gia Hiếu, (sinh năm 2011) cùng mắc chứng bại não.

Hôm nay không phải tăng ca, nên chị Khuyên kịp đến đón các con về nhà. Căn phòng trọ nhỏ, nơi 3 mẹ con chị Khuyên tá túc cách nơi học của các con chừng 7 cây số, nó nằm tít trong con ngõ nhỏ ở thôn Tân Lập.

Chị Khuyên cho biết, chị chủ nhà trọ thương tình chỉ lấy một nửa tiền thuê nhà, nên dù có xa chỗ gửi con thì em vẫn phải cố gắng. “Một thân một mình ôm 2 đứa sang đây, không biết dựa vào ai, quẫn bách nhiều lúc em phải mang CMND đi cắm lấy tiền cho các con ăn. Đến giờ nhiều lúc con đòi hộp sữa tươi, em cũng phải giả điếc ôm con vào lòng mà rớt nước mắt”- chị Khuyên rưng rưng nước mắt nói.

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 2
Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 3
Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 4
Suốt 8 năm trời chạy chữa cho con, gia đình đã lâm vào cảnh khánh kiệt.

Gạt nước mắt, Khuyên nhớ lại quãng thời gian đầy mơ mộng, và cũng đầy trắc trở của cuộc đời mình. Hồi ấy cô sinh viên 19 tuổi Phạm Thị Khuyên, (sinh năm 1991, quê ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), đang học năm thứ 2 đại học Xây dựng, đem lòng yêu chàng trai cùng xóm trọ Hoàng Hải Giang, (sinh năm 1986, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đang làm thuê ở một sân tennis ở gần đó.

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 5
Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 6
Sau thời gian theo học ở trung tâm Nắng Mai, 2 bé có tiến triển tích cực
Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 7
Cô Hường GĐ TT Nắng Mai cho biết, nếu 2 bé được tiếp tục đến viện điều trị thì các bé sẽ có khả năng hồi phục nhanh hơn.

Thế rồi, vướng chuyện chồng con cô sinh viên lỡ dở việc học hành, cuối năm 2010 Khuyên bất ngờ lấy chồng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Những tưởng với tình yêu đẹp thì hạnh phúc sẽ đến với cô gái trẻ, nhưng kể từ đó em liên tiếp hứng chịu sóng gió cuộc đời.

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 8
Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 9
Cuối năm 2018, Khuyên ôm con sang thành phố Hải Dương thuê trọ làm thuê.

Giọng nghẹn ngào, người mẹ trẻ tiếp tục trải lòng: “Cưới nhau xong, vợ chồng em vẫn ở xóm trọ ấy, chồng em đi làm, vì mang thai đôi lại sức khỏe yếu, nên em phải ở nhà. Hôm ấy tự dưng em thấy bụng đau dữ dội, rồi vỡ ối, lúc đó em đang mang thai được 31 tuần, may mắn được mấy anh chị cùng xóm trọ đưa vào bệnh viện Phụ sản TƯ kịp thời, nên mẹ con em mới giữ được tính mạng. Bác sĩ bảo do các cháu bị sinh non, lại bị ngạt nên não bị ảnh hưởng.”

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 10
Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 11
Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 12
Với đồng lương công nhân còm cõi, 3 mẹ con chật vật sống trong cảnh thiếu thốn đủ đường

Dù đã cố kìm nén nhưng những tiếng nấc vẫn bật lên, Khuyên nghẹn ngào cho biết: “Các cháu phải nằm trong lồng kính hơn 1 tháng, sau đó được chuyển về bệnh viện huyện. Về bệnh viện huyện được 2 tuần lại phải cho lên bệnh viện Nhi TƯ cấp cứu.

Lúc đó cháu Huy bị viêm ruột hoại tử, phải nằm 26 ngày ở khoa Hồi sức cấp cứu, cháu Hiếu bị viêm da, xuất huyết giảm tiểu cầu nằm bên khoa Lây và truyền nhiễm. Tình trạng cháu Huy lúc đó rất nguy kịch, đã 2 lần bác sĩ thông báo cháu có khả năng không qua khỏi. Ông bà dưới quê còn chuẩn bị hậu sự cho cháu. Nhưng rồi trời thương, cháu vẫn được làm người.”

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 13
Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 14
Đến chiếc bàn cho 2 bé ngồi học cũng không có

Vậy là bé Huy đã qua được cơn nguy kịch, nhưng hành trình giành giật sự sống, cứu chữa cho các con còn vô cùng gian nan... Tiếp theo là những tháng ngày đằng đẵng cùng con đi khắp các bệnh viện. Hết tiền, nhiều lần Khuyên phải nhịn đói xếp hàng xin cháo từ thiện cho các con ăn.

Gia cảnh khốn khó, đến lúc kiệt quệ, cho dù cả 2 bên nội ngoại chung tay nhưng cũng chỉ có thể cho các con được chữa trị ở bệnh Nhi lần gần nhất là từ tháng 2/2017.

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 15
Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 16
Gần đây, bệnh tình của Gia Huy, Gia Hiếu có chuyển biến tích cực, 2 bé đang chập chững những bước đi đầu đời, và tập phát âm.

Giữa lúc bệnh tình các con đang có tiến triển tích cực, Gia Hiếu có thể chập chững bước đi và nói được một số từ dẫu còn ngọng nghịu, Gia Huy cũng có thể tự ngồi dậy và lết đi được. Thì tình cảm vợ chồng lại rạn nứt…

Giữa năm 2018, Khuyên ôm 2 con sang thành phố Hải Dương xin làm công nhân may, mong kiếm được chút tiền chữa trị cho 2 con. Nhưng đồng lương công nhân còm cõi, 3 mẹ con sống được đã vô cùng chật vật, nói chi đến việc chữa trị cho các con. 2 bé Gia Huy, Gia Hiếu đã rất lâu rồi không được dùng thuốc, cho dù có đơn và chỉ định của bác sĩ.

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 17

Gia đình lâm vào khánh kiệt, nên lần cuối cùng 2 bé được tới viện thăm khám và điều trị là từ tháng 2/2017

Liên lạc với ông Nguyễn Thành An, trưởng thôn Nga Thượng, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (quê chồng, cũng là nơi đăng ký hộ khẩu của 3 mẹ con Khuyên), ông An cho biết: “Hoàn cảnh của 3 mẹ con cháu Khuyên ai ai cũng thương xót. Cả 2 đứa con cùng mắc chứng bệnh quái ác, mẹ thì cứ nay ôm con đi viện này mai ôm con đi viện khác.

Cả 2 bên nội ngoại các cháu đều nghèo khó, nhưng vẫn phải xúm lại vay mượn để các cháu  được đến viện, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, sau rồi cực chẳng đã phải bất lực để bọn trẻ không chạy chữa gì nữa. Năm ngoái cháu Khuyên đưa con sang Hải Dương thuê trọ làm thuê, cũng vất vả lắm…”

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 18
Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não trong ngôi nhà trọ - 19
Vì gia cảnh quá éo le, mà 2 đứa trẻ đáng thương này đang phải đối diện với một tương lai vô cùng u ám!...

Nhìn 2 đứa trẻ 8 tuổi gày quắt queo vẫn đang chập chững tập đi,với những bước chân xiêu vẹo, miệng thì méo xệch mỗi khi cố gắng phát âm, chúng tôi thấy lòng mình quặn thắt.

Ôm các con vào lòng, những giọt nước mắt đau đớn, bất lực của người mẹ, lại rớt đầm đìa trên má 2 đứa trẻ đáng thương. Ngước đôi mắt đỏ hoe, chị Khuyên nói như van nài: “Chị ơi! Bác sĩ bảo các con em vẫn còn hy vọng, nếu các con được tiếp tục chạy chữa, các con vẫn có thể phát triển như những đứa trẻ bình thường. Các bác ơi! Xin cứu các con cháu với!”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.Mã số 3357: Chị Phạm Thị Khuyên. Hiện mẹ con chị Khuyên đang ở trọ tại thôn Tân Lập, xã Thượng Đạt, TP Hải Dương.

ĐT: 0369992844

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng