1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4322:

Nghẹn lòng bé 9 tuổi không cha, mồ côi mẹ, lay lắt cùng ông bà nghèo khó

Hương Hồng

(Dân trí) - Em sinh ra mà không biết bố là ai, 9 tuổi mẹ lại qua đời. Tương lai cô bé lớp 3 này vô cùng mịt mờ, khi ông bà ngoại nghèo khó ngày càng già yếu và người cậu ruột tàn phế.

Bé gái đáng thương rơi vào tình cảnh trớ trêu kể trên là em Lương Thị Bình Minh (9 tuổi, ở thôn Phú Thành, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Nghẹn lòng bé 9 tuổi không cha, mồ côi mẹ, lay lắt cùng ông bà nghèo khó - 1

Không cha, 9 tuổi cô bé lớp 3 này đã chịu cảnh mồ côi mẹ (Ảnh: Hương Hồng).

Đã hơn 2 tháng, kể từ ngày người con gái Lương Thị Bền ra đi mãi mãi sau cơn bạo bệnh. Căn nhà nhỏ của gia đình ông Lương Xuân Lợi, 60 tuổi (ông ngoại Bình Minh) ở thôn Phú Thành vẫn chìm trong bầu không khí tang thương thê lương.

Sau làn khói hương vương vấn trên bàn thờ lập vội, là di ảnh người phụ nữ vắn số với ánh mắt đầy vẻ thảng thốt. Dường như chị Bền không thể yên lòng "ra đi", khi trên đời còn đứa con gái bé bỏng, cùng bố mẹ ngày càng già yếu và người em trai ruột nằm liệt giường nhiều năm nay, sau vụ tai nạn giao thông "thập tử nhất sinh".

Nghẹn lòng bé 9 tuổi không cha, mồ côi mẹ, lay lắt cùng ông bà nghèo khó - 2

Sau 8 năm chống lại căn bệnh suy thận mãn, người mẹ tật nguyền của Bình Minh đã chấp nhận đầu hàng số phận (Ảnh: Hương Hồng).

Ôm đứa cháu ngoại bé bỏng trong lòng, ông Lợi ứa nước mắt nói: "Tội nghiệp cháu tôi. Con bé không có bố, lên 1 tuổi thì mẹ phát bệnh suy thận, tuần phải chạy thận nhân tạo 3 lần. Ông bà thì nghèo khó, con bé vất vả thiếu thốn mọi thứ ngay từ khi ra đời, nay mẹ nó cũng không còn nữa…".

Ông Lợi buồn rầu kể, người con gái lớn Lương Thị Bền, (sinh năm 1986) vốn mang khuyết tật bẩm sinh, đi lại hay làm lụng hết sức khó khăn. Thương bố mẹ quá vất vả, năm ngoài 20 tuổi chị Bền xin làm công nhân cho một công ty may ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

Mặc cảm thân phận khiếm khuyết, nên chị Bền không muốn bất cứ người đàn ông nào gắn bó cuộc đời với mình. Để hy vọng có chỗ nương tựa về sau, người phụ nữ tội nghiệp này quyết "kiếm" một đứa con của riêng mình. Năm 2012, bé Lương thị Bình Minh ra đời, trong cảnh thiếu thốn đủ đường của người mẹ đơn thân tật nguyền.

Nghẹn lòng bé 9 tuổi không cha, mồ côi mẹ, lay lắt cùng ông bà nghèo khó - 3
Nghẹn lòng bé 9 tuổi không cha, mồ côi mẹ, lay lắt cùng ông bà nghèo khó - 4

Sau 8 năm chống lại căn bệnh suy thận mãn, người mẹ tật nguyền của Bình Minh đã chấp nhận đầu hàng số phận (Ảnh: Hương Hồng).

Sự cơ cực chưa dừng lại ở đó, khi bé Minh chưa đầy 1 tuổi, chị Bền phát hiện mắc căn bệnh suy thận mãn. Kể từ đó, hàng tuần người phụ nữ khốn khó này phải đến bệnh viện chạy thận nhân tạo 3 lần.

 Sau 8 năm ròng rã "chiến đấu" với căn bệnh quái ác, sức lực dần suy kiệt, đến cuối tháng 9 năm 2021 người mẹ đơn thân này đã không chống lại được sự nghiệt ngã của số phận.

"Từ khi mẹ mất đêm nào con bé cũng khóc gọi mẹ. Thương cháu mà ông bà không biết phải làm gì, nhiều đêm 2 bà cháu ôm nhau thức trắng …", bà Hồng (bà ngoại Bình Minh) vừa nói vừa đưa tay gạt nước mắt.

Nghẹn lòng bé 9 tuổi không cha, mồ côi mẹ, lay lắt cùng ông bà nghèo khó - 5

Từ ngày mẹ mất, đêm nào Bình Minh cũng khóc vì nhớ mẹ (Ảnh: Hương Hồng).

Nói về đứa con trai thứ Lương Văn Chí, (sinh năm 1993) gương mặt khắc khổ của ông Lợi hằn lên nỗi đau đến tột cùng: "Không biết kiếp trước tôi ăn ở thế nào, mà tội lỗi lại đổ lên đầu 2 đứa con tôi. Cái Bền nó đã xấu số thiệt phận, thằng Chí thì bị tai nạn giao thông, giờ gần như nằm liệt giường…", nói rồi, người đàn ông ngoài 60 tuổi đưa tay lên mặt, lau vội những giọt nước mắt hiếm hoi vừa chắt ra từ 2 hốc mắt trũng sâu.

Ông Lợi cho biết, do gia cảnh nghèo khó Chí phải nghỉ học sớm để đi làm thuê ở tỉnh Bắc Ninh. Năm 2019, Chí bị tai nạn giao thông nặng dẫn đến chấn thương sọ não. Sau khi chạy chữa ở hàng loạt các bệnh viện: Từ Bệnh viện tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện Việt Đức, rồi Bệnh viện quân y 103… Kiệt quệ, ông Lợi đưa con trai trở về nhà chăm sóc, với gánh nợ hàng trăm triệu đồng.

Nghẹn lòng bé 9 tuổi không cha, mồ côi mẹ, lay lắt cùng ông bà nghèo khó - 6

Sau vụ tai nạn giao thông năm 2019, từ một thanh niên khỏe mạnh Chí trở thành người tàn phế (Ảnh: Hương Hồng).

Nghẹn lòng bé 9 tuổi không cha, mồ côi mẹ, lay lắt cùng ông bà nghèo khó - 7

Nhiều hôm ông bà vắng nhà, cô bé 9 tuổi này trở thành "y tá' cho người cậu (Ảnh: Hương Hồng).

Hiện tại, với di chứng từ vụ tai nạn kinh hoàng, Chí gần như người tàn phế, mọi sinh hoạt của anh hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Nhiều hôm bà đi làm đồng, ông đi phụ vữa, cô bé 9 tuổi trở thành "y tá" chăm sóc cậu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nhâm Thị Thu Hiếu - Trưởng thôn Phú Thành cho biết, sau khi mẹ cháu Bình Minh qua đời, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời kêu gọi bà con, dân làng chia sẻ và quyên góp ủng hộ gia đình, tuy nhiên cũng chỉ được phần nhỏ vì địa phương là xã miền núi còn nhiều khó khăn.

Nghẹn lòng bé 9 tuổi không cha, mồ côi mẹ, lay lắt cùng ông bà nghèo khó - 8

Cậu ruột nằm liệt giường, ông bà ngoại ngày càng già yếu… Một tương lai u ám đang chờ đón cô bé mồ côi này (Ảnh: Hương Hồng).

"Hoàn cảnh của gia đình cháu Bình Minh thực sự quá éo le. Cô bé không cha, sớm mồ côi mẹ, cậu ốm đau, ông bà ngoại đã già yếu. Mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, để cháu sớm vượt qua nỗi đau này mà bước tiếp trên hành trình dài phía trước... ", bà Hiếu cho biết.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4322:

Ông Lương Xuân Lợi

Địa chỉ: xóm Phú Thành, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 0329998757

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269