Mã số 204:
"Nếu em chết, anh hãy thay em nuôi con, trả nợ"
(Dân trí) - Nghe tin hai mẹ con đã vượt qua cửa tử, anh Võ Văn Hoan như cũng chết đi sống lại. Cửa chết đã qua mà cửa sống còn gian nan lắm, anh biết lấy gì mà chăm lo cho người vợ đang cấp cứu và đứa bé sinh non nuôi trong lồng kính?
Gần nửa năm nay, các y bác sĩ ở phòng Cấp cứu, BV Truyền máu và Huyết học (BVTM&HH) (đường Phạm Viết Chánh, Q.1) đã quen thuộc với hình ảnh anh chồng gầy sọp luôn sốt sắng bên người vợ bụng mang dạ chửa xanh như tàu lá.
Mang thai tới tháng thứ 4, chị Bùi Thị Xuân (21 tuổi, ngụ P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân) mới biết mình bị suy tủy, thiếu máu nặng. Căn bệnh đe dọa tính mạng cả hai mẹ con nên chị thường xuyên phải nhập viện để truyền máu. Có hôm mới về đúng 1 ngày, chị lên cơn mệt, hai vợ chồng lại đưa nhau vào viện.
Đến tuần thứ 32, chị Xuân sốt cao kèm nhiễm trùng máu, bác sĩ quyết định chuyển chị sang BV Từ Dũ chấm dứt thai kỳ. Việc này vô cùng nguy hiểm, vì trong ca mổ sinh con, nếu chị Xuân rặn đẻ thì có thể xuất huyết não, và hậu sản thì tình trạng băng huyết cũng khó cầm. Nhưng không còn cách nào khác vì nguy cơ nhiễm trùng máu từ mẹ luôn rình rập thai nhi.
Đặt bút ký vào tờ giấy cam kết không khiếu nại nếu chẳng may hai mẹ con không qua khỏi, lòng dạ anh Hoan rối bời. Câu nói của vợ khi tạm biệt cứ văng vẳng trong đầu: “Nếu em chết, anh hãy thay em nuôi con, trả nợ”.
Một ngày rưỡi trôi qua đối với anh Hoan là cả thế kỷ, bác sĩ báo tin mừng: hai mẹ con đã qua khỏi, đây là một kỳ tích!
Tuy nhiên, chị Xuân phải trở lại phòng Cấp cứu BVTM&HH tiếp tục truyền máu. Bé gái sinh non được 2kg phải nuôi trong lồng kính ở BV Từ Dũ. Nụ cười tươi nở trên khuôn mặt hốc hác, anh quyết định: “Chúng mình đặt tên con là Võ Hoài An, cầu mong cho con được bình an”.
Thế là hàng ngày, người chồng còm cõi chạy qua lại giữa hai bệnh viện, vừa chăm vợ, vừa thăm nom con, lại thấp thỏm đợi tin tức từ quê nhà. Nhưng giọng mẹ anh buồn rầu trên điện thoại: “Lần này không vay được nữa con ạ. Người ta bảo mình vay quá nhiều rồi. Bây giờ làm sao đây hả con?”.
Không biết làm gì hơn, bà cụ bèn bắt xe vào Nam để đỡ đần con. Con trai bà bảo, ở đây có cơm từ thiện và tắm miễn phí nên bà tin mình không làm các con nặng gánh thêm.
Bác sĩ Ngô Văn Tân, khoa Cấp cứu BVTM&HH cho biết: “Tạm thời, tình trạng nhiễm trùng huyết của bệnh nhân Bùi Thị Xuân đã ổn nhưng cơ địa của chị rất dễ tái phát. Mặc dù có BHYT nhưng do chị phải dùng nhiều loại kháng sinh mạnh, lại phải liên tục truyền máu nên chi phí rất cao. Hiện tại chị đang được điều trị cầm chừng vì chưa đủ sức khỏe để đánh thuốc trị bệnh suy tủy”.
Với bệnh suy tủy, phương pháp hiệu quả nhất là ghép tủy nhưng việc này tốn kém hàng trăm triệu đồng và phải tìm được tủy thích hợp. Đó là ước mơ hiếm có cơ may thành hiện thực đối với đa số bệnh nhân ở đây, nói chi đến những người “không có điều kiện” như vợ chồng anh Hoan. Vì vậy, có thể nói, chị Xuân sẽ phải truyền máu suốt đời.
Lúc chị Xuân sắp sinh, khu nhà trọ cũng đã quyên góp cho đôi vợ chồng trẻ. Người giúp tiền, người giúp gạo, có người còn cho thức ăn. Bởi họ biết, mấy tháng nay anh đã xin nghỉ việc ở nhà máy. Còn tiền lương công nhân may của hai vợ chồng trước đây, chỉ lo thuốc thang cho chị Xuân đã cạn sạch từ lâu.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Anh Võ Văn Hoan, chị Bùi Thị Xuân: thôn Triệu Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. hoặc địa chỉ Nhà trọ: 66/14 đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM. Điện thoại: 0989 285 692
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
* Tài khoản USD tại VietComBank: Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 |
Hồng Nhung