1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2455:

“Nếu con chết làm sao mẹ lo nổi đám tang”

(Dân trí) - “Đức ơi, đừng nằm mãi như vậy, tỉnh dậy nhìn mẹ đi con. Mẹ chẳng có gì ngoài con, xin đừng bỏ mẹ. Nếu con chết làm sao mẹ lo nổi đám tang”. Người phụ nữ khắc khổ, nấc nghẹn bên giường bệnh, trên tay bà là giấy thông báo viện phí và toa thuốc của con.

Người mẹ nghèo không mua nổi suất cơm

Giữa trưa, những người thân thăm nuôi bệnh tại khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) đã bắt đầu bữa ăn của mình, nhưng người phụ nữ với gương mặt khắc khổ vẫn đứng ngồi không yên trước cửa phòng bệnh. Hỏi ra mới biết, bà đang chờ nhân viên thu ngân để xin thiếu tiền viện phí điều trị cho con. Bà là Trương Thị Nhan (52 tuổi, ngụ tại Trà Vinh) có con trai là Nguyễn Minh Đức (26 tuổi) đang hôn mê sâu sau tai nạn giao thông xảy ra hơn 2 tuần trước.


Bà Nhan bất lực nhìn con trong tình trạng hôn mê sâu trên giường bệnh

Bà Nhan bất lực nhìn con trong tình trạng hôn mê sâu trên giường bệnh

Người nuôi người bệnh cùng khoa là chị Trương Thị Hoài chia sẻ: “Mấy hôm nay, ngày nào bà ấy cũng khóc. Bà Nhan có điện thoại nhưng máy hết tiền nên thi thoảng lại nhờ chúng tôi gọi về cho người nhà ở quê năn nỉ mượn tiền giúp. Nhưng sau mỗi cuộc gọi, bà ấy lại ngồi thở dài, gạt nước mắt. Cùng cảnh cơ cực khi có người thân đau ốm nhưng tôi thấy bà Nhan khổ quá. Bà ấy không có tiền mua cơm, tôi để ý thấy mỗi ngày chỉ ăn có một bữa, tôi và nhiều người ở đây cảm thương muốn chia sẻ phần ăn của mình, nhưng có lẽ bà sợ làm phiền nên lần nào cũng từ chối”.

Bước đi khập khiễng vì tai nạn lao động xảy ra gần một tháng trước trong lúc làm việc tại công ty gỗ vẫn chưa kịp lành, bà đến bên cửa khoa bệnh khi nghe nhân viên y tế gọi tên người nhà bệnh nhân. Cầm trên tay đơn thuốc với số tiền khoảng gần 1 triệu đồng, bà lặng lẽ nhìn xa xăm. “Nếu chiều nay anh của thằng bé không có tiền mang vào, chẳng biết lấy gì để mua thuốc”.

“Nếu con chết làm sao mẹ lo nổi đám tang” - 2

Những chấn thương nặng khiến Minh Đức rơi vào tình trạng rất nguy nan

Những chấn thương nặng khiến Minh Đức rơi vào tình trạng rất nguy nan

BS Phạm Công Tình, khoa Hồi sức Tích cực cho hay: Bệnh nhân Nguyễn Minh Đức được chuyển đến cấp cứu ngày 10/2 sau tai nạn giao thông, trong tình trạng đa chấn thương nặng, gồm chấn thương sọ não nặng, chấn thương bụng kín gây vỡ gan, chấn thương ngực kín, gãy hở 2 xương cẳng tay phải. Bệnh viện đã phối hợp liên chuyên khoa thực hiện cuộc mổ cấp cứu khâu lại gan bị vỡ, nẹp tạm xương bị gãy, điều trị và theo dõi tích cực diễn tiến chấn thương sọ não. Do thương tích quá nặng nên bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy. Chi phí điều trị mỗi ngày gần 2 triệu đồng, nhưng bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải tự chi trả.

Có cơ hội sống nếu đáp ứng được chi phí điều trị

BS Công Tình cho hay, dù người bệnh vẫn trong tình trạng hôn mê, nhưng diễn tiến bệnh sau 2 tuần điều trị bước đầu có khả quan bởi các chỉ số sinh hiệu đang từng bước phục hồi. Bệnh nhân còn trẻ tuổi, cơ thể vốn khỏe mạnh nên khả năng bình phục tương đối tốt. “Xét thấy gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn nên chúng tôi đang đề xuất bệnh viện hỗ trợ một phần chi phí với hy vọng người bệnh được duy trì chế độ điều trị ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, hỗ trợ của bệnh viện cũng có giới hạn nên sự thành bại của việc điều trị vẫn phụ thuộc vào điều kiện gia đình”.


BS Công Tình đánh giá tình trạng chấn thương sọ não ở bệnh nhân là nặng nhưng có thể phục hồi

BS Công Tình đánh giá tình trạng chấn thương sọ não ở bệnh nhân là nặng nhưng có thể phục hồi

Chồng mất vì căn bệnh ung thư từ khi người con thứ hai mới hơn 5 tuổi, mẹ góa con côi, gia đình lại không có ruộng đất nên bà Nhan chỉ cho hai con đi học biết mặt chữ rồi phải bỏ giữa chừng. Để kiếm sống qua ngày, bà vắt sức làm mướn, hai đứa con đi bán vé số.

Cuộc sống ở quê quá khó khăn nên hơn một năm trước, 2 mẹ con đã bỏ xứ, tha hương lên TPHCM xin việc làm. Sau nhiều tháng ngược xuôi bà mới xin được vào làm tại một xưởng gỗ, 2 anh em Thanh Tâm và Minh Đức cũng xin làm bốc vác cho một cơ sở thu mua phế liệu. Tuy nhiên, hơn 2 tháng trước, cơ sở này làm ăn thua lỗ nên giải thể, tiền lương tháng cuối của 2 anh em chưa được thanh toán.


Bà Nhan đã lên tiếng bán gian nhà nhỏ để có tiền điều trị cho con nhưng chưa có người hỏi mua

Bà Nhan đã lên tiếng bán gian nhà nhỏ để có tiền điều trị cho con nhưng chưa có người hỏi mua

Trong lúc người anh còn thất nghiệp thì Minh Đức may mắn được nhận vào làm cho một công ty chuyên thi công điện nước trong các công trình xây dựng, mức lương hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Bà Nhan bị tai nạn lao động, phải nghỉ việc dưỡng thương, những tưởng con trai có việc làm sẽ là cứu cánh để lo tiền ăn, tiền phòng trọ trong cảnh bần hàn, nhưng không ngờ tai nạn ập đến.

Bà Nhan gạt nước mắt: “Hôm đó, trước lúc đi làm nó còn nói với tôi sẽ xin ứng lương để trả tiền nhà trọ đã chủ nhà 2 tháng. Bữa cơm tối, tôi chờ mãi không thấy nó về, gọi điện không liên lạc được. Đến khi tôi vừa chợp mắt thì người bạn làm cùng con đến gọi cửa thông báo nó bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở bệnh viện”.


Những khoản nợ viện phí đang ngày càng tăng cao, người mẹ nghèo không thể chi trả

Những khoản nợ viện phí đang ngày càng tăng cao, người mẹ nghèo không thể chi trả

Chạy khắp khu nhà trọ mới mượn được gần 2 triệu đồng người mẹ vôi vào bên con thì Minh Đức đã phải lên bàn mổ. “Từ ngày đó đến nay, nó chưa mở mắt nhìn tôi lần nào. Tiền nhờ người nhà mượn nóng đã lên tới hơn 60 triệu đồng, giờ không còn chỗ nào vay nữa, viện phí cũng thiếu gần 30 triệu đồng rồi. Tôi đã nhờ bán gian nhà nhỏ chỉ có 20 mét vuông ở quê nhưng chẳng thấy ai hỏi mua” – Bà Nhan tâm sự trong bế tắc.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Thiện, Bí thư kiêm Trưởng khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh cho hay: “Mẹ con chị Nhan là những người hiền lành, chịu khó. Họ rời quê lên Sài Gòn, tưởng sẽ có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống đỡ vất vả, nhưng cả năm qua vẫn rất lận đận. Giờ thằng bé Minh Đức lại bị tai nạn thập tử nhất sinh, bà con lối xóm đã quyên góp hỗ trợ nhưng chỉ được vài triệu đồng. Địa phương chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp để cháu có cơ hội tai qua nạn khỏi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2455:Trương Thị Nhan, khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quân y 175

Hoặc: khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 01652626280

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn