1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3273:

Mẹ xót xa khi 2 con trai đều bị tai nạn giao thông, một con đã mất, một con nguy kịch

(Dân trí) - Gần 12 năm sau ngày đứa con thứ hai chết vì bị xe tải cán tử vong, đến lượt người con trai đầu lòng rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh” vì tai nạn. Giữa cảnh nghèo khốn, nợ nần chồng chất vẫn chưa cứu được con, vợ chồng chị Thanh đau đớn như người mất hồn.

“Đừng bỏ lại ba mẹ con ơi!”

Trên giường bệnh khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Quận 2, TPHCM nam bệnh nhân với gương mặt thanh tú nằm bất động, chân tay co quắp, nửa vùng đầu bên phải biến dạng, phù lớn, những hơi thở khó nhọc rột rột qua ống mở khí quản. Hỏi ra mới biết, em là Trác Quốc Khánh (22 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) bị tai nạn giao thông đang được bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực.

Chàng trai trẻ Quốc Khánh nguy kịch sau tai nạn giao thông

 

BS Lương Sỹ Đức người trực tiếp điều trị của Khánh cho hay: “Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, có máu tụ dưới màng cứng kèm dập não bán cầu bên phải đã phẫu thuật, hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần 1 tháng sau đó tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Quận 2 điều trị. Thời điểm chuyển viện còn hôn mê, có tổn thương thứ phát như viêm màng não, giãn não thất phải tiếp tục mổ dẫn lưu não thất xuống màng bụng”.

Mẹ xót xa khi 2 con trai đều bị tai nạn giao thông, một con đã mất, một con nguy kịch - 1

Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa với hi vọng Quốc Khánh sớm bình phục

 

Gần 6 tháng kể từ ngày gặp nạn, Quốc Khánh đang dần bình phục, hiện bệnh nhân đã tự thở qua ống khí quản, mở mắt tự nhiên nhưng tiếp xúc còn kém. Do nằm viện quá lâu nên em đang bị loét vùng lưng - mông, kèm theo viêm phổi phải tiếp tục sử dụng kháng sinh. “Người bệnh cần điều trị ổn định viêm màng não, viêm phổi và loét sau đó sẽ vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Chúng tôi hy vọng với sức trẻ, bệnh nhân có thể vượt qua được giai đoạn nặng, sớm trở về với gia đình”.

Mẹ xót xa khi 2 con trai đều bị tai nạn giao thông, một con đã mất, một con nguy kịch - 2

Chị Thanh nghẹn ngào bên giường bệnh của con

 

Bên giường bệnh của con, chị Trần Thị Thanh (43 tuổi) nghẹn ngào: “Cố gắng lên, đừng bỏ lại ba mẹ con ơi”. Nhưng đáp lại tiếng gọi xót xa của chị chỉ có đôi mắt vô hồn từ đứa con trai. “Tôi mong một ngày được thấy lại tiếng cười của con nhưng hi vọng đang ngày càng trở nên mong manh, gia đình bây giờ chẳng những đau buồn mà còn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Sinh mạng con khó giữ, vợ chồng tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa nữa”.

Thảm kịch tai nạn vùi dập gia đình nghèo

Gạt nước mắt, chị Thanh tâm sự: “Vợ chồng tôi đến với nhau chỉ có 2 bàn tay trắng, không một mảnh đất cắm dùi, chúng tôi làm thuê làm mướn để sống qua ngày. Sau khi Trác Quốc Khánh (SN: 1997) và Trác Quốc Cường (SN: 2004) chào đời gánh nặng cơm áo càng đè nặng. Năm 2007, trong một lần đưa con ra ruộng mò cua bắt cá về bán mua gạo vợ chồng chị Thanh đã vĩnh viễn mất đi bé Trác Quốc Cường. “Chúng tôi sơ ý để con đi trên đường lộ, bé bị chiếc xe tải cán mất đầu…” – người mẹ đau đớn.

Mẹ xót xa khi 2 con trai đều bị tai nạn giao thông, một con đã mất, một con nguy kịch - 3

Gia đình đã rơi vào khánh kiệt nhưng Khánh còn phải điều trị lâu dài

 

Sau cái chết của con, để tránh khỏi chốn đau buồn anh Trác Quốc Dũng (43 tuổi) quyết định đưa gia đình rời Tây Ninh về Long Thành, Đồng Nai thuê nhà trọ sinh sống. Chồng chạy xe ôm, vợ đi làm công nhân, họ dồn mọi tình yêu thương, cố gắng lo cho Trác Quốc Khánh. “Thấy ba mẹ khó khăn nên học hết lớp 9, Khánh xin nghỉ để học nghề sửa xe gắn máy. Sau nhiều năm theo học, tay nghề đã vững, con xin mở tiệm tự sửa nhưng chi phí tốn hơn 30 triệu đồng nên vợ chồng tôi chưa lo được. Khánh xin đi làm công nhân để kiếm tiền sớm mở cơ sở sửa chữa, nhưng vừa đi làm được 3 tháng thì tai nạn ập đến”.

Mẹ xót xa khi 2 con trai đều bị tai nạn giao thông, một con đã mất, một con nguy kịch - 4

Tai nạn đang dọa cướp đi cả 2 người con của vợ chồng chị Thanh

 

“Hôm đó là ngày chủ nhật, vợ chồng tôi về thăm quê được ngoại cho nửa con vịt mang lên phòng trọ. Buổi chiều tôi nấu cơm dọn sẵn chờ con về cùng ăn thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của người thân nói Khánh bị tai nạn nặng đã đưa đi cấp cứu. Vợ chồng tôi vội đến bệnh viện, tôi đã ngất xỉu khi thấy cơ thể con bê bết máu, nằm bất tỉnh” – chị Thanh bàng hoàng.

Con rơi vào tình trạng nguy kịch, phải phẫu thuật, hồi sức với chi phí tốn hàng trăm triệu đồng nhưng số tiền vợ chồng anh Quốc Dũng dành dụm lâu nay chỉ được vài triệu đồng. Để cứu con, anh Dũng phải đi vay “nóng” và nhờ người vay với số tiền lên tới 125 triệu đồng. Tiền hết nhưng Khánh vẫn trong tình trạng nặng, ông ngoại ở quê quyết định bán đất vì thương con, xót cháu nhưng khoản tiền 80 triệu đồng có được cũng sớm cạn.

Mẹ xót xa khi 2 con trai đều bị tai nạn giao thông, một con đã mất, một con nguy kịch - 5

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ chính quyền địa phương

 

Hiện thương tích của Khánh đang có cải thiện khả quan nhưng gia đình đã lâm vào cảnh cùng đường. “Những chỗ có thể vay họ đã cho vay rồi, nay phải trả cả gốc và lãi họ mới cho vay khoản mới. Thời gian điều trị cho con còn dài, dù mua được bảo hiểm y tế nhưng chi phí vẫn rất tốn kém, gia đình không cố thêm được nữa. 2 đứa con gặp tai nạn đã chết mất 1 rồi, tôi chỉ mong có được phép màu để giữ lại Quốc Khánh, dù biết con khó có thể trở lại bình thường như trước đây”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3273: Chị Trần Thị Thanh (mẹ bệnh nhân Quốc Khánh) khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Quận 2, TPHCM

Điện thoại: 0966424915

Hoặc anh: Trác Quốc Dũng (ba bệnh nhân)

Nhà trọ Bà Hậu, khu 3, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0906350705

2. Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: nhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0451000476889
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri
Account Number: 0451370477371
Swift Code: BFTV VNVX 045
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 129 0000 61096
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí
Số Tài khoản : 2611 000 3366 882
Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An
Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.
* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Account Name : Bao Dien tu Dan tri
Account Number : 2611 037 3366 886
Swift Code : BIDVVNVX261
Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch
Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0721101010006
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Bao Dien tu Dan tri
Số TK: 0721101011002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206034036
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Vân Sơn