1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mẹ nghèo nuôi 3 con nhiễm chất độc da cam được giúp đỡ hơn 115 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cảm thương trước hoàn cảnh người mẹ nghèo mắc bệnh khô não nuôi 3 con nhiễm chất độc da cam, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hơn 115 triệu đồng.

Ngày 8/2, phóng viên Báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng số tiền 112.965.000 đồng đến bà Lại Thị Yến (55 tuổi, ngụ khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). 

Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Yến thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí kết chuyển trong tuần 4,5 tháng 12/2021 và tuần 1,2 tháng 1/2022. Ngoài ra, còn số tiền 4,4 triệu đồng thông qua tài khoản của Quỹ Khuyến học. 

Mẹ nghèo nuôi 3 con nhiễm chất độc da cam được giúp đỡ hơn 115 triệu đồng - 1

Phóng viên Báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng số tiền 112.965.000 đồng đến bà Lại Thị Yến (55 tuổi, ngụ khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) dưới sự chứng kiến của địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nhận trực tiếp số tiền của bạn đọc Dân trí, bà Yến  xúc động nói:  "Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình từ trước đến nay. "Cả nhà tôi, ai nấy cũng mang bệnh tật trong người tiền làm ra được đồng nào tiêu hết đồng nấy, giờ đây tôi còn mắc bệnh khô não nếu không có số tiền này chẳng biết lấy gì để chạy chữa", bà Yến bày tỏ. 

Bà Yến kể thêm, khi được Báo Dân trí đăng tin, bà nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm cho gạo, cho tiền...Với bà, những sự động viên, giúp đỡ kịp thời của bạn đọc chính là động lực để cả nhà bà cùng nhau cố gắng, vượt qua bệnh tật. 

"Trước tấm lòng của bạn đọc tôi biết ơn vô cùng. Nhất là khi biết mình nhận được số tiền ủng hộ hơn 100 triệu đồng tôi mất ngủ cả đêm vì không tin đây là sự thật. Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn. Vô vàn cảm ơn tấm lòng thơm thảo của nhà hảo tâm và Báo Dân trí", bà Yến giọng run run. 

Cũng theo bà Yến, số tiền này bà sẽ trích ra 3 phần, một phần để làm mồ cho đứa con gái vắn số, phần để chữa bệnh, số còn dư bà lập một sổ tiết kiệm làm khoản phòng thân. 

Mẹ nghèo nuôi 3 con nhiễm chất độc da cam được giúp đỡ hơn 115 triệu đồng - 2

Cả nhà bà Yến, ai nấy đều mang bệnh tật (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đưa tin trước đó, vợ chồng bà Yến ở với nhau có ba mặt con nhưng không may thay khi cả ba đều nhiễm chất độc da cam. 7 năm trước con gái bà là chị Huỳnh Thị Như Ý mất vì bệnh suy thận mãn tính, ngày con gái qua đời ông bà chẳng lo được mồ mả đàng hoàng cho con. 

Hiện vợ chồng bà Yến đang sống cùng con trai lớn là anh Huỳnh Minh Trung (năm nay 28 tuổi) còn con trai út là anh Huỳnh Minh Phương (26 tuổi) đi chăn vịt mướn ở Đồng Tháp. 

Để lo cho cuộc sống cả nhà, vợ chồng bà Yến lượm ve chai kiếm sống. Từ tháng 12/2021 đến nay, hai vợ chồng tìm được công việc thời vụ tại công ty thu gom rác với mức thu nhập ít ỏi chỉ 120.000 đồng/người/ngày. 

Mẹ nghèo nuôi 3 con nhiễm chất độc da cam được giúp đỡ hơn 115 triệu đồng - 3

Bà Yến lượm ve chai mưu sinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cùng dự với PV Dân trí tại buổi trao tiền, ông Huỳnh Văn Dùng - Trưởng khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng cho biết, gia đình bà Yến là hộ nghèo của địa phương, rất khó khăn khi có ba người con đều bị nhiễm chất độc da cam. Gia đình tuy nghèo nhưng rất biết nổ lực vươn lên, siêng năng làm lụng.

"Thay mặt chính quyền địa phương tôi xin bày tỏ lời tri ân, trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí đã quan tâm, sẻ chia, giúp gia đình bà Yến trong lúc khó khăn. Hi vọng báo Dân trí sẽ mãi là cầu nối giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh", ông Dùng chia sẻ.