1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2784:

Mẹ nghèo đau đớn trước cảnh con gái 3 tuổi mắc bệnh ung thư máu

(Dân trí) - "Con sắp được đi bệnh viện rồi. Con với bố lại mua bánh về cho mẹ, cho em. Mẹ đừng khóc...". Những lời nói ngây ngô của con gái mới 3 tuổi nhưng mang trong mình căn bệnh ung thư máu khiến người mẹ càng xót xa, đau đớn.

Lời nguyện cầu của người mẹ nghèo mong con gái một lần được “tái sinh”

Tai họa giáng xuống kiếp nghèo

Cuộc đời như ngàn cơn sóng dữ cứ dồn dập đổ xuống căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1991, trú tại thôn Quần Hội, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Từ ngày nên nghĩa vợ chồng với anh Trần Hưng Thái (SN 1989) bản thân chị cũng đã xác định được những khó khăn mà mình cùng chồng phải vượt qua. Đó là việc anh Thái mắc phải căn bệnh khuyết tật bẩm sinh.

Dị tật hở hàm ếch khiến Thái phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Trải qua 3 lần lên bàn mổ vì thế sức khỏe của Thái không được như những người bình thường khác.

Bé Trần Thị Thùy Dương (sinh tháng 4/2015) không may bị mắc phải căn bệnh ung thư máu, hiện tại cháu đang phải chạy hóa chất để duy trì sự sống.
Bé Trần Thị Thùy Dương (sinh tháng 4/2015) không may bị mắc phải căn bệnh ung thư máu, hiện tại cháu đang phải chạy hóa chất để duy trì sự sống.
Những lúc đau đớn, cháu buồn bã hẳn nằm bẹp vào lòng mẹ.
Những lúc đau đớn, cháu buồn bã hẳn nằm bẹp vào lòng mẹ.

Thời điểm này bố chồng chị là ông Trần Hưng Nhân (SN 1948) cũng mắc phải căn bệnh hen suyễn mãn tính. Chưa dừng lại, ông sau đó tiếp tục tục bị nhồi máu cơ tim phải thường xuyên nhập viện điều trị. Nhiều năm nay ông Nhân đã phải nằm liệt giường thở ô xi, mọi sinh hoạt thường ngày đều phải nhờ vào người thân chăm sóc.

Cuộc sống vốn đã khốn khó đủ đường lại càng thêm gánh nặng khi những đứa con thơ Trần Nguyễn Yến Nhi (SN 2012) và Trần Thị Thùy Dương (SN 2015) lần lượt chào đời. Hai vợ chồng chật vật với ít sào ruộng khoán, để có thể trang trải cuộc sống, thuốc thang cho bố chồng, chị Ngọc dù sức khỏe không được tốt cũng xin đi làm thuê khắp nơi mong có thêm đôi đồng tiền công ít ỏi lo cái ăn từng ngày cho cả gia đình. Còn Thái cũng chỉ ở nhà làm ruộng rồi chăn nuôi thêm con gà con vịt để phụ giúp vợ.

Người mẹ nghèo bên những đứa con thơ dại, chị chỉ biết nguyện cầu một phép nhiệm màu có thể đến với gia đình mình để đứa con khốn khổ thêm một lần được “tái sinh”.
Người mẹ nghèo bên những đứa con thơ dại, chị chỉ biết nguyện cầu một phép nhiệm màu có thể đến với gia đình mình để đứa con khốn khổ thêm một lần được “tái sinh”.

Và có lẽ hạnh phúc nhất đó là những nụ cười của những đứa con là động lực giúp vợ chồng Thái - Ngọc cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng nào ngờ sóng gió lại một lần nữa đổ ập xuống căn nhà nhỏ khi Ngọc nhận được tin con gái thứ 2, Trần Thị Thùy Dương mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Ngày nhận được kết luận từ các bác sĩ cũng là lúc Ngọc như ngã gục không thể gượng dậy nổi. "Lúc đó em đang mang thai con trai thứ 3, cháu Dương đã xuất hiện nhiều vết thâm khắp người. Em nghĩ con nghịch rồi ngã bị thâm nên không đưa con đi thăm khám. Đến lúc sức khỏe của cháu yếu đi nhiều rồi các vết thêm cũng không mất đi lại xuất hiện nhiều hơn em mới liều đưa con đi khám nào ngờ... cháu bị ung thư máu”, Ngọc nghẹn ngào trong nước mắt.

Đã nhiều năm nay ông Trần Hưng Nhân (SN 1948, bố chồng chị Ngọc) đã phải nằm liệt giường do bệnh tật.
Đã nhiều năm nay ông Trần Hưng Nhân (SN 1948, bố chồng chị Ngọc) đã phải nằm liệt giường do bệnh tật.
Mọi sinh hoạt thường ngày của ông đều nhờ cả vào người thân chăm sóc.
Mọi sinh hoạt thường ngày của ông đều nhờ cả vào người thân chăm sóc.

Sau khi được đưa xuống bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, các bác sĩ nghi ngờ cháu Thùy Dương bị ung thư máu nên đề nghị gia đình chuyển cháu ra bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám được chính xác hơn. Qúa lo lắng vợ chồng Ngọc chạy vạy vay mượn khắp nơi để đưa con ra Hà Nội thăm khám. Tại đây, qua xét nghiệm huyết tủy đồ các bác sĩ kết luận cháu Thùy Dương bị Lơ xê mi (một nhóm bệnh máu ác tính) cấp dòng tủy thể MO, mà người ta vẫn quen gọi với cái tên ung thư máu.

Sau đó, cháu Thùy Dương được chuyển sang Viện huyết học - truyền máu Trung ương để tiếp tục điều trị. Hơn 2 tháng ròng rã điều trị bằng phương pháp chạy hóa chất tại đây khiến cho sức khỏe của Thùy Dương cũng vì thế suy giảm rất nhiều so với trước.

Sau khi sinh con trai thứ 3 là cháu Trần Phúc An, tế bào gốc của cháu hoàn toàn phù hợp với chị nên có thể cấy ghép để cứu Thùy Dương nhưng chi phí phẫu thuật quá lớn khiến gia đình rơi vào cảnh tuyệt vọng.
Sau khi sinh con trai thứ 3 là cháu Trần Phúc An, tế bào gốc của cháu hoàn toàn phù hợp với chị nên có thể cấy ghép để cứu Thùy Dương nhưng chi phí phẫu thuật quá lớn khiến gia đình rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình nhỏ nghèo khó, người mẹ nghèo chẳng thể nào ngờ đứa con gái mới hơn 2 tuổi của mình lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đến thế. Giây phút nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của con Ngọc như chết lặng, chỉ biết ôm lấy nó vào lòng mà khóc. Đứa trẻ thơ không biết được những gì mà nó đang phải gánh chịu, những ngày điều trị bằng hóa chất như những ngày tháng mà nó một mình phải chiến đấu với tử thần để giành giật lại sự sống cho chính bản thân mình.

Hi vọng về một phép màu con được “tái sinh”

Từ ngày được phát hiện bệnh đến nay, Thùy Dương đã qua 2 lần được điều trị bằng hóa chất. Mỗi đợt kéo dài khoảng 2 tháng. Thời điểm phát hiện bệnh của con cũng là lúc Ngọc mang bầu đứa con trai thứ 3 cháu Trần Phúc An (4 tháng tuổi). Các bác sĩ khuyên gia đình nên sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội để lưu giữ máu cuống rốn của cháu phục vụ việc xét nghiệm tế bào gốc, huyết tủy nếu phù hợp sẽ có phương án ghép tế bào gốc để cứu người chị.

Và thật may mắn, tế bào gốc của cháu Phúc An hoàn toàn phù hợp với chị gái Thùy Dương. "Các bác sĩ bảo, nếu được cấy ghép tế bào gốc thì cháu Thùy Dương nàh em sẽ hoàn toàn khỏi bệnh và thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo như một bản án tử lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu", vẻ mặt người mẹ trẻ vừa hy vọng nhưng cũng dầy lo âu tính toán.

Hiện tại sự sống của Thùy Dương được điều duy trì bằng việc điều trị hóa chất, mỗi đợt điều trị kéo dài 2 tháng. Những lần như thế Thùy Dương và người bố tật nguyền lại lặn lội ra Hà Nội, kết thúc mỗi lần điều trị em chỉ được về nhà khoảng 20 ngày.
Hiện tại sự sống của Thùy Dương được điều duy trì bằng việc điều trị hóa chất, mỗi đợt điều trị kéo dài 2 tháng. Những lần như thế Thùy Dương và người bố tật nguyền lại lặn lội ra Hà Nội, kết thúc mỗi lần điều trị em chỉ được về nhà khoảng 20 ngày.
Kết quả xét nghiệm cho chẩn đoán Thùy Dương bị Lơ xê mi cấp dòng tủy thể MO, mà người ta vẫn quen gọi với cái tên ung thư máu.
Kết quả xét nghiệm cho chẩn đoán Thùy Dương bị Lơ xê mi cấp dòng tủy thể MO, mà người ta vẫn quen gọi với cái tên ung thư máu.

Thông tin đó như một tia hy vọng được thắp lên trong niềm vui khôn xiết, nhưng lúc bác sĩ thông báo chi tiết về ca phẫu thuật phải lên đến hơn nửa tỷ đồng (khoảng 600 triệu). "Với gia đình em như thế này bán hết tài sản, nhà và đất chưa chắc gì được chừng đó tiền mà ghép tế bào cho cháu được chứ. Giờ vợ chồng em biết phải làm sao bây giờ", Ngọc nghẹn ngào.

"Hiện tại quá trình điều trị hóa chất với bé Thùy Dung nhà em các bác sĩ nói rằng, đó là giải pháp tạm thời, chỉ giúp kéo dài sự sống cho cháu được thêm ngày nào hay ngày đó", Ngọc chua chát nói.

Trong căn nhà nhỏ, người mẹ nghèo ôm lấy 3 đứa con thơ dại co rúm vào nhau chịu cái rét như cắt đi từng thớ thịt. Câu chuyện của người mẹ nghèo liên tục gián đoạn trong từng giọt nước mắt nghẹn ngào.

“Từ ngày bố chồng liên tục phải nhập viện điều trị, rồi con gái phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Toàn bộ tài sản trong nhà có gì em cũng đã bán, giờ còn nợ hơn 150 triệu đồng của ngân hàng và anh em, bạn bè nữa. Nếu không có tiền thì con em phải … em không muốn mất con đâu”, Ngọc nói từng tiếng nấc nghẹn.

Mẹ nghèo đau đớn trước cảnh con gái 3 tuổi mắc bệnh ung thư máu - 9
Đứa trẻ thơ không biết mình đang phải đối diện với tử thần do căn bệnh quái ác, nên hàng ngày nó vẫn hồn nhiên vui đùa. Nụ cười thơ ngây, đôi mắt to tròn ánh lên niềm hi vọng của em khiến không ai có thể cầm nổi nước mắt.
Đứa trẻ thơ không biết mình đang phải đối diện với tử thần do căn bệnh quái ác, nên hàng ngày nó vẫn hồn nhiên vui đùa. Nụ cười thơ ngây, đôi mắt to tròn ánh lên niềm hi vọng của em khiến không ai có thể cầm nổi nước mắt.
Ngoài chăm con, ông bà, hằng ngày Thái còn phải làm thêm như thái rau nuôi lợn, nuôi gà ...
Ngoài chăm con, ông bà, hằng ngày Thái còn phải làm thêm như thái rau nuôi lợn, nuôi gà ...

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má chai sạm của người mẹ nghèo khắc khổ. Bên cạnh đứa trẻ thơ chẳng biết gì khi nó đang phải gánh chịu cái điều ghê gớm đến nhường nào, nó vẫn hồn nhiên vui đùa với chị, ôm lấy đứa em nhỏ thơm rối rít vào má em.

“Con sắp được đi bệnh viện rồi. Con với bố lại mua bánh về cho mẹ, cho em. Mẹ đừng khóc. Chú chụp ảnh rồi đưa con đi viện đó …”, những câu nói của bé Thùy Dung khiến chúng tôi không thể cầm nổi nước mắt.

Sắp tới, Thùy Dương lại phải hành trình ra Hà Nội để tiếp tục đợt điều trị bằng hóa chất. Có người hàng xóm tốt bụng mua cho em cây giò nhỏ, nó và chị tranh nhau ăn từng miếng. Nhìn đứa trẻ thơ ngây vui đùa với ánh mắt to tròn trong sáng chúng tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Cuộc đời sao nỡ đày đọa, đổ dồn hết những bất hạnh lên một gia đình khốn khổ như anh chị. Hiện máu cuống rốn, tế bào gốc từ người em trai có thể cứu được sinh mạng, giúp em thoát khỏi bản án tử được gia đình lưu trữ tại Viện huyết học - truyền máu Trung ương.

Mẹ nghèo đau đớn trước cảnh con gái 3 tuổi mắc bệnh ung thư máu - 12
Hàng ngày anh Thái cũng chỉ biết giúp vợ làm ruộng, chăn nuôi thêm để phụ giúp gia đình. Nghĩ đến số tiền điều trị quá lớn anh cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Hàng ngày anh Thái cũng chỉ biết giúp vợ làm ruộng, chăn nuôi thêm để phụ giúp gia đình. Nghĩ đến số tiền điều trị quá lớn anh cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

“Chẳng nhẽ nếu không có tiền, không có đủ kinh phí để lo cho ca phẫu thuật thì em sẽ mất con sao? Em mong các anh, các bác, mong mọi người giúp đỡ cứu lấy con em với, xin cho nó một lần nữa được sống qua ca phẫu thuật này, nó còn thơ dại quá đã biết gì đâu”, người mẹ nghèo nói đoạn rồi khóc.

Căn nhà nhỏ tựa lưng vào triền núi cũng như co ro trong cái lại tê tái của xứ Nghệ trong những ngày đông buốt giá. Nó như cố gượng chút sức lực để che chở cho những phận người khốn khó đang cư ngụ phía trong. Ở nơi ấy người mẹ nghèo vẫn đang nguyện cầu một phép màu sẽ đến với đứa con không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo của mình.

Mẹ nghèo đau đớn trước cảnh con gái 3 tuổi mắc bệnh ung thư máu - 14
Đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc.
Đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc.

Hơn lúc nào hết hoàn cảnh gia đình chị Ngọc, số phận của đứa trẻ thơ vô tội đang từng ngày phải chiến đấu với tử thần giành giật sự sống cho mình đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm, những sự giúp đỡ để em có thể một lần nữa được sống, được mãi mãi làm con của người mẹ nghèo, mong rằng phép màu ấy sẽ đến với gia đình em qua những sự sẻ chia.

Nếu không được ghép tế bào gốc, chị có thể mất con gái mãi mãi vì căn bệnh ung thư máu. Nhìn đứa trẻ thơ vẫn hồn nhiên vui đùa, ánh mắt thơ dại ánh lên niềm hi vọng hướng về phía mình, người mẹ nghèo chỉ biết ôm nó vào lòng mà khóc mong một phép nhiệm màu để con chị con mình có thể một lần nữa được tái sinh trên cuộc đời này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2784: Chị Nguyễn Thị Ngọc, trú thôn Quần Hội, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An

ĐT: 01698.356.238 hoặc 01252.402.286

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Nguyễn Duy