Mã số: 6053

Mẹ mắc 5 chứng bệnh, con trai hen suyễn, cháu ngoại nguy cơ thất học

(Dân trí) - Bà Hoa mắc 5 chứng bệnh, con trai bị hen suyễn không thể lao động nặng. Bà còn người mẹ già 92 tuổi và đứa cháu ngoại 8 tuổi. Mỗi ngày mở mắt ra, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai người phụ nữ.

Những ngày tháng 7, cái nắng vẫn chưa hạ nhiệt, không khí oi bức, ngột ngạt càng khiến ngôi nhà vách tôn của gia đình bà Trần Thị Kim Hoa (57 tuổi, ngụ ấp Giồng Lớn, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) nóng hầm hập thêm.

Nền nhà tráng xi măng, nóc và vách lợp tôn lâu ngày đã quá xuống cấp, hễ trời mưa lại dột. Thế nhưng, đây lại là chốn nương náu của 4 số phận đáng thương gồm bà Hoa cùng mẹ ruột, con trai và cháu ngoại. 

Mẹ mắc 5 chứng bệnh, con trai hen suyễn, cháu ngoại nguy cơ thất học - 1

Gia đình bà Hoa không ai đủ khả năng lao động. Người con trai bị hen suyễn nên không thể làm việc nặng nhọc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cụ Lâm Thị Hường (92 tuổi, mẹ ruột bà Hoa) thị lực đã kém, hay bị đau nhức nhưng may mắn tinh thần còn khá minh mẫn. Bà Hoa và con trai Phạm Hoàng Vũ (38 tuổi) lại mang trong mình nhiều căn bệnh, sức khỏe suy kiệt mỗi ngày, không đủ khả năng làm việc nặng nhọc.

Theo cụ Hường, ngôi nhà cụ đang ở là cất tạm trên đất của người bà con. Họ cho gia đình cụ ở nhờ đến khi cụ mất thì mảnh đất sẽ về lại chủ cũ. 

"Tôi già rồi, không biết sống được mấy năm nữa, dù có chết cũng không tiếc chỉ thương con cháu sau khi tôi đi rồi thì chúng cũng bơ vơ vì phải trả đất lại cho người ta", cụ Hường lau nước mắt, nghẹn ngào nói. 

Mẹ mắc 5 chứng bệnh, con trai hen suyễn, cháu ngoại nguy cơ thất học - 2

Cụ Hường tuổi đã cao, luôn lo lắng con cháu sau này không có nơi nương thân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Hoa buồn bã cho biết, bản thân mắc nhiều bệnh như đái tháo đường, thoái hóa cột sống, viêm cơ nhiễm khuẩn... Trên người bà chằng chịt những vết bầm xanh, đỏ, tím; đôi chân thì phù nề, đi lại khó khăn. 

"Ngày trước tôi làm giúp việc ở TPHCM. Từ ngày phát bệnh cả chục năm nay tôi về ở với mẹ. Bệnh tật không đủ sức kiếm tiền, tôi chỉ trông chờ vào con cái cho chút đỉnh rồi hàng tháng đến trung tâm y tế lãnh thuốc bảo hiểm uống chứ không có khả năng đi bệnh viện lớn", bà Hoa xót xa nói. 

Mẹ mắc 5 chứng bệnh, con trai hen suyễn, cháu ngoại nguy cơ thất học - 3

Anh Vũ chăm chỉ trồng rau vừa cải thiện bữa ăn, vừa kiếm thu nhập qua ngày (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đang ở độ tuổi lao động nhưng anh Vũ cũng không kiếm được công việc ổn định, vì căn bệnh hen suyễn nặng cứ bào mòn sức khỏe anh từng ngày.

"Tôi về quê mấy năm nay, thỉnh thoảng đi chở dừa mướn kiếm khoảng 200.000 đồng/ngày. Lúc không ai thuê, tôi trồng rau, nuôi ít cá để có thức ăn dùng những lúc túng thiếu", anh Vũ bộc bạch. 

Về phần bé Châu Tuệ Mẫn (8 tuổi), bà Hoa cho biết, vợ chồng con gái đã ly hôn, bé được gửi cho bà chăm sóc. Con gái bà đã có tổ ấm mới nên chỉ thi thoảng mới về thăm bé Mẫn.

Mẹ mắc 5 chứng bệnh, con trai hen suyễn, cháu ngoại nguy cơ thất học - 4

Bé Mẫn thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ sớm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nói về đứa cháu tội nghiệp, bà Hoa nghẹn lòng khi thấy Mẫn lớn lên trong cảnh nghèo khó và lại thiếu thốn tình thương cha mẹ.

Cả nhà 4 người đều không đủ khả năng lao động. Cơm ăn, áo mặc là nỗi lo khiến bà Hoa luôn canh cánh mỗi ngày. Bà chỉ sợ nếu không gắng gượng được nữa, cháu gái phải bỏ học sớm. 

Đối với hoàn cảnh bà Hoa, lãnh đạo UBND xã Cầu Kè xác nhận là trường hợp khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng đặc biệt là bạn đọc Dân trí, để gia đình vượt qua nghịch cảnh, đồng thời giúp bé Mẫn được học hành tử tế.