Có nụ cười, niềm tin yêu từ Huổi Quang 1: “Hôm nay con rất vui ạ!”
(Dân trí) - Ngày đón nhận lớp học khang trang và nhiều phần quà đặc biệt, bé Thào Thị Ngọc Phương cùng nhiều bạn học sinh ở Huổi Quang 1 (Điện Biên) đã rất háo hức: “Hôm nay con rất vui ạ!”.

Em Thào Thị Ngọc Phương, học sinh lớp 2A6 háo hức đến điểm trường từ sáng sớm (Ảnh: Đình Tùng).
Công trình mang theo niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời
Đối với 2 giáo viên vừa nhận nhiệm vụ về dạy ở điểm trường Huổi Quang 1 là thầy giáo Lò Văn Sao và thầy Lò Văn Hùng, được tận mắt chứng kiến phòng học mới, nhà công vụ, khu bếp ăn và nhà vệ sinh hoàn thiện là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Thầy Lò Văn Hùng năm nay sẽ đồng hành cùng các em học sinh lớp 2A6 (Ảnh: Đình Tùng).
Chia sẻ về niềm vui trong ngày khánh thành phòng học mới, thầy Lò Văn Sao cho biết: “Khi nhận quyết định của hiệu trưởng phân công về giảng dạy tại điểm trường Huổi Quang 1 năm học này, nhìn thấy ngôi trường mới xây khang trang, sạch đẹp, bản thân tôi vô cùng phấn khởi, hạnh phúc".

Các hoạt động văn nghệ sôi nổi chào đón sự kiện khánh thành phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1 (Ảnh: Đình Tùng).
Để chuẩn bị cho ngày khánh thành phòng học, các thầy cô giáo tại điểm trường Huổi Quang 1 đã không quản ngại vất vả, chung tay dọn dẹp từng góc nhỏ, tỉ mỉ trang trí lớp học và chuẩn bị sách vở, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới trong không gian sạch đẹp, ấm cúng.

Thầy Lò Văn Sao bên các em học sinh điểm trường Huổi Quang 1 (Ảnh: Đình Tùng).
Cẩn thận gỡ từng đôi xăng đan, thầy Lò Văn Sao và thầy Lò Văn Hùng nhẹ nhàng đi vào chân cho các học sinh giày dép đã quá cũ mòn. Tuy mới tiếp nhận lớp nhưng cả 2 thầy giáo trẻ đã nhớ tên và hoàn cảnh gia đình của mỗi học sinh.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thầy Sao cho biết, nhà thầy cách điểm trường Huổi Quang 1 khoảng 40km. Đối với người miền xuôi, khoảng cách này không phải quá xa, nhưng với miền ngược, đường đèo, đồi núi khó đi nên thầy phải ở lại điểm trường. Cuối tuần, các em học sinh được nghỉ thầy mới về với gia đình.
Dạy học xa nhà gặp nhiều khó khăn, nhưng tình yêu nghề, yêu trẻ em vùng cao đã níu chân thầy ở lại bản Huổi Quang 1.
“Bố mẹ, vợ con em đều ủng hộ. Đó là động lực để em vững tâm công tác”, thầy Sao chia sẻ.


Các em học sinh Huổi Quang 1 đã sẵn sàng bước vào năm học mới (Ảnh: Đình Tùng).
Theo thầy Sao, việc dạy học cho các em học sinh dân tộc thiểu số không chỉ nhằm giúp các em biết đọc, biết viết, mà quan trọng hơn, những kiến thức này sẽ là nền tảng để ươm mầm ước mơ, giúp các em nâng cao tri thức, góp phần thay đổi tương lai và xây dựng bản làng.
Năm học mới này, điểm trường Huổi Quang 1 đón 24 em học sinh bước vào lớp 1. Do địa bàn trải dài trên các sườn đồi, bản làng cách xa điểm trường, việc đi lại rất khó khăn. Đặc biệt, đối với những hộ gia đình ở khu vực cột mốc biên giới, các thầy cô phải lặn lội tới tận nhà học sinh, kiên trì vận động phụ huynh đưa con tới lớp.
Hôm nay, em Thào Thị Ngọc Phương (lớp 2A6) được bố mẹ đưa đến điểm trường từ sáng sớm. Theo lịch, ngày 28/8, học sinh lớp 2 mới chính thức tựu trường, nhưng Phương và các bạn đã trở lại điểm trường sớm hơn để đón nhận phòng học mới.
Được học trong lớp học khang trang và nhận nhiều phần quà, Phương cười bẽn lẽn: “Hôm nay con rất vui ạ!”.


Các em học sinh háo hức nhận ba lô và các phần quà cho năm học mới (Ảnh: Đình Tùng).
Chắp thêm đôi cánh ước mơ của trẻ vùng biên
Huổi Quang 1 là một trong những điểm trường khó khăn nhất của Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ.
Điểm trường cách trường chính khoảng 13km, đường đi toàn núi dốc, nhiều đoạn sạt lở, xuống cấp, trời mưa càng khó đi.
Các phòng học cũ là nhà cấp 4, mái tôn đã hỏng, mùa mưa bị dột, mùa đông thì lạnh. Tường được làm từ nan tre, bên ngoài trát vữa đã nứt nẻ, bong tróc nham nhở. Điểm trường chưa có bếp ăn bán trú, buổi trưa các em học sinh phải ăn tạm tại lớp. Không có chỗ ngủ trưa, các em trải chiếu ngay dưới nền lớp học.


Điểm trường Huổi Quang 1 trước và sau khi có phòng học Dân trí (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn của thầy và trò nơi đây, báo Dân trí đã viết bài kêu gọi và được bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ kinh phí xây dựng các phòng học.
Sau 4 tháng khẩn trương thi công, trước thềm năm học mới, công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1 đã chính thức hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 877.125.000 đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 425 triệu đồng; Công ty Vàng bạc Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) và Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn ủng hộ 410 triệu đồng thông qua đấu giá trang sức; UBND xã Na Sang đối ứng 42.125.000 đồng.

Toàn cảnh công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên (Ảnh: CTV).
Công trình rộng hơn 192m2 với 2 phòng học diện tích 35m2/phòng; 2 phòng công vụ diện tích 17,5m2/phòng; hiên và bậc tam cấp 50,4m2; 1 phòng bếp diện tích 16m2, 1 nhà vệ sinh diện tích 10,4m2 cùng nhà vệ sinh 2 chỗ ngoài trời diện tích 11,07m2.


Phòng học Dân trí khang trang, thay thế cho công trình xuống cấp, xập xệ, các em yên tâm học tập (Ảnh: Đình Tùng).
Những phòng học khang trang và các công trình phụ trợ tiện ích không chỉ giải quyết bài toán khó về cơ sở vật chất, mà còn là món quà tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh tới thầy cô, phụ huynh và các em học sinh bản Huổi Quang 1.
Thay mặt Ban giám hiệu, ông Trần Trung Nhân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí cũng như sự hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa của Huy Thanh Jewelry và Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn.



Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, bạn đọc Dân trí, Huy Thanh Jewelry và Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn đã dành tặng những món quà ý nghĩa nhân dịp năm học mới tới các em học sinh điểm trường Huổi Quang 1 (Ảnh: Đình Tùng).
Khúc hát "Em yêu trường em" vang lên dưới mái trường mới, đong đầy niềm tin và hy vọng. Từ điểm trường Huổi Quang 1, hôm nay một trang mới đầy tươi sáng đang mở ra, nơi những ước mơ của học sinh vùng cao biên giới được tiếp sức, nâng đỡ, chở che và từng bước trở thành hiện thực.
Xây dựng phòng học Dân trí là dự án thiện nguyện do báo Dân trí triển khai, hướng đến việc xây phòng học, các công trình giáo dục, điểm trường kiên cố tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên khắp cả nước.
Việc triển khai dự án Xây dựng phòng học Dân trí, nhằm giúp học sinh cùng các thầy cô giáo ở những địa bàn khó khăn được thụ hưởng môi trường, cơ sở vật chất trường lớp tốt hơn, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.
Điểm trường Huổi Quang 1 (thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên) là điểm trường thứ 59 báo Dân trí triển khai, nhằm mang lại cơ sở vật chất tốt hơn cho thầy và trò vùng cao Điện Biên.
Tính đến nay, trên cả nước đã có 60 điểm trường được khởi công xây dựng phòng học Dân trí từ sự chung tay, đóng góp hết sức thiết thực của bạn đọc, các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm.













