Mẹ đuối nước ngày áp Tết, bạn đọc Dân trí nhận 2 đứa trẻ làm con nuôi

(Dân trí) - Cận kề những ngày Tết, chị Dinh bị trượt chân xuống ao và đuối nước. Hai bé Nguyễn Xuân Thanh (8 tuổi), Nguyễn Phương Vy (5 tuổi) được bạn đọc báo Dân trí nhận làm con nuôi.

Thông tin chị Đào Thị Dinh (27 tuổi) bị trượt chân xuống ao chết đuối trong những ngày cận kề cái Tết, suốt gần 1 tháng qua vẫn chưa hết bàng hoàng đối với người dân khu 2, (xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Chị Dinh ra đi trước sự chứng kiến của 2 con là bé Nguyễn Xuân Thanh (8 tuổi) và Nguyễn Phương Vy (5 tuổi) khi đó đang đứng trên bờ. 

Mẹ đuối nước ngày áp Tết, bạn đọc Dân trí nhận 2 đứa trẻ làm con nuôi - 1
Chị Dinh bị đuối nước mất trong những ngày cận kề cái Tết
Mẹ đuối nước ngày áp Tết, bạn đọc Dân trí nhận 2 đứa trẻ làm con nuôi - 2
Ngày ngày, bé Vy vẫn ôm ảnh mẹ và hỏi mọi người "Sao mẹ đi đâu lâu quá không về?"

Đau đớn vật vã trước cái chết của vợ, anh Nguyễn Văn Công đi làm phu hồ ở Hà Nội, tức tốc trở về ngay trong đêm đó. Không còn sức lực để nghĩ được chuyện gì cả, anh chỉ ngồi chết lặng, ôm hai con vào lòng mà khóc trong sự vô vọng. 

Chia sẻ nỗi đau đớn, mất mát với gia đình, nhiều bạn đọc báo Dân trí đã trở về gia đình thăm hai bé và nhận các con làm con nuôi với việc trợ cấp thường xuyên.

Có mặt tại báo Dân trí, anh Công nghẹn ngào kể chuyện: “Đến lúc này, anh vẫn không tin rằng vợ anh không còn nữa. Anh vẫn tự ru mình trong suy nghĩ anh đi làm, cuối tháng về vẫn còn vợ và các con ở nhà ngóng trông mình.

Mẹ đuối nước ngày áp Tết, bạn đọc Dân trí nhận 2 đứa trẻ làm con nuôi - 3
Anh Công đau đớn ôm 2 con

Khó khăn, vất vả sẽ còn nhiều nhưng cũng may mắn là còn có mọi người chung tay giúp đỡ mình. Có nhiều người ở xa về tận nhà thăm các cháu và nhận các cháu làm con nuôi để giúp đỡ thường xuyên. Anh cũng yên tâm một phần em ạ, vì tới đây anh phải gửi các cháu cho ông bà để tiếp tục đi phu hồ, chứ không thì đến cái ăn cho các cháu cũng không có”. Nói rồi, anh lặng im, dõi đôi mắt ra phía xa.

Mẹ đuối nước ngày áp Tết, bạn đọc Dân trí nhận 2 đứa trẻ làm con nuôi - 4
Anh Công nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ

Tại báo Dân trí, anh Công nhận số tiền 117.670.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ. Xúc động, anh gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã cưu mang gia đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn này.

“Thật sự nỗi mất mát của gia đình là quá lớn và bản thân anh hiện tại chưa lấy lại cân bằng. Anh xin cám ơn quý cơ quan và mọi người đã giúp đỡ. Số tiền này anh sẽ gửi ông bà để chăm 2 cháu, còn anh sẽ lại lên Hà Nội làm phu hồ em ạ”, anh Công nghẹn ngào nói.

Phạm Oanh