1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ninh Bình:

Mẹ con chị “Thơm Lupus ban đỏ” được bạn đọc giúp đỡ thêm 20 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 5/6, Phóng viên Dân trí đã đến trao số tiền 20 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ giúp đỡ cho hoàn cảnh chị Vũ Thị Hồng Thơm (34 tuổi) ở xóm 8, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Chị Vũ Thị Hồng Thơm là nhân vật trong bài viết: Người đàn bà khốn khổ ở viện nhiều hơn ở nhà vì mắc “bệnh hiểm” (mã số 3318). Chị Thơm không may mắc phải căn bệnh hiếm gặp “Lupus ban đỏ” gần chục năm nay.

Mẹ con chị “Thơm Lupus ban đỏ” được bạn đọc giúp đỡ thêm 20 triệu đồng - 1

Chị Vũ Thị Hồng Thơm mắc phải căn bệnh quái ác Lupus ban đỏ gần 10 năm nay.

Người chồng là trụ cột chính trong gia đình, là nơi nương tựa của mẹ con chị, cách đây gần chục năm cũng mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, để lại cho chị hai đứa con còn quá bé nhỏ.

Những năm qua, một mình chị âm thầm chịu nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác, khi bệnh tật hành hạ, một mình đối mặt với biết bao gian khó trong cuộc đời để gắng gượng nuôi hai đứa con gái khôn lớn.

Căn bệnh Lupus ban đỏ hành hạ khiến người chị Thơm tàn tạ, khắp các bộ phận trên cơ thể lở loét, rỉ máu mủ. Chị không làm được gì nên mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người thân.

Mẹ con chị “Thơm Lupus ban đỏ” được bạn đọc giúp đỡ thêm 20 triệu đồng - 2
Mẹ con chị “Thơm Lupus ban đỏ” được bạn đọc giúp đỡ thêm 20 triệu đồng - 3

Ba mẹ con chị Thơm sống trông chờ vào đồng công ít ỏi từ dệt chiếu của đứa con gái lớn là Đinh Phương Thảo.

Cuộc sống của mẹ con chị Thơm đến cùng cực khi phải sống “ký sinh” vào sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Không có tiền, không có gạo, ba mẹ con chị ai cho gì ăn nấy, có rau ăn rau cháo ăn cháo để sống cho qua ngày đoạn tháng.

Đau đớn hơn khi không chỉ mình chị Thơm mắc bệnh hiểm nghèo mà đứa con gái thứ 2 là cháu Đinh Thị Ngọc Trâm (8 tuổi) cũng có nguy cơ mắc căn bệnh quái ác như mẹ. Nhưng vì không có tiền nên chị không thể đưa con đi khám để có phương án điều trị. Ba mẹ con sống trong cảnh bơ vơ không biết đến ngày mai rồi sẽ ra sao…

Sau khi báo Dân trí đăng bài kêu gọi sự giúp đỡ, nhiều bạn đọc đã quan tâm ủng hộ chia sẻ khó khăn với mẹ con chị Thơm. Hàng chục triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho chị Thơm qua Quỹ Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí đã được phóng viên đến trao tận tay cho gia đình.

Mẹ con chị “Thơm Lupus ban đỏ” được bạn đọc giúp đỡ thêm 20 triệu đồng - 4

Bạn đọc báo Dân trí quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh 3 mẹ con chị Thơm đến nay số tiền đã hơn 60 triệu đồng.

Từ số tiền ý nghĩa này, mẹ con chị đã có thêm động lực để sống. Chị có tiền trang trải trong cuộc sống và đưa con gái đi khám chữa bệnh. Chị Thơm cho biết, mới đây đưa cháu Trâm đi khám đã phát hiện mắc căn bệnh thận. Các bác sĩ đã cho thuốc về uống và hẹn tái khám sau hai tuần.

“Tôi rất lo cháu mắc phải căn bệnh suy thận như bố. Thương con lắm nhưng không biết phải làm sao. Đời tôi giờ có chết cũng đành, nhưng mong ông trời thương lấy hai con tôi để các cháu được sống, được lớn lên và có một tương lai tốt đẹp hơn”, chị Thơm bùi ngùi.

Trước sự khó khăn cùng cực của 3 mẹ con chị Thơm, mới đây bạn đọc báo Dân trí tiếp tục ủng hộ giúp đỡ cho gia đình số tiền 20 triệu đồng. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với ba mẹ con chị để tiếp tục duy trì cuộc sống, có thêm tiền để chữa bệnh.

Mẹ con chị “Thơm Lupus ban đỏ” được bạn đọc giúp đỡ thêm 20 triệu đồng - 5

Đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 20 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tuần 2 tháng 5 cho mẹ con chị Thơm.

Nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Thơm rưng rưng nước mắt: “Thật lòng không biết nói gì để cảm ơn hết tấm lòng mà báo Dân trí cùng bạn đọc đã giúp đỡ mẹ con tôi. Nếu không có tấm lòng hảo tâm của quý báo và quý bạn đọc, mẹ con tôi không biết sống sao những ngày qua”.

Chị Thơm cũng hứa, sẽ chi tiêu tiết kiệm số tiền mà bạn đọc giúp đỡ, phần để mua thuốc cho mình, phần để chữa bệnh cho con và trang trải cuộc sống. Dành tiền để các con mua quần áo, sách vở cho năm học mới.

Chia tay 3 mẹ con chị Thơm, lòng tôi cứ day dứt mãi ánh mắt đượm buồn của người phụ nữ mới 34 tuổi nhưng đã già tưởng chừng như ngoài 50 tuổi. Hai đứa con của chị vẫn còn hồn nhiên thơ ngây nhưng đã sớm phải lao nhọc cùng mẹ để gánh vác cuộc sống gia đình. Không biết mai này tương lai của các em rồi sẽ ra sao?.

Thái Bá