1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2111:

Mẹ chết thảm vì xe tải, bố cũng đột ngột qua đời, 6 con thơ côi cút

(Dân trí) - Vợ vừa qua đời vì bị xe tải cán, 23 ngày sau chồng lại đột ngột bỏ đi sau 1 trận cảm bất ngờ để lại 6 đứa con thơ côi cút. Cảnh tượng tang thương khi bên bàn thờ nghi ngút khói là 6 đứa trẻ thơ đội khăn tang bố mẹ.

Vội vã trở về làng Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để thăm gia đình em Nguyễn Thị Yến – hiện đang học lớp 11, trường THPT Hiệp Hòa số 2 Bắc Giang, chúng tôi thật sự đã bị sốc đến lặng người trước hình ảnh 6 đứa con bên bàn thờ bố mẹ. Cảnh trứng gà, trứng vịt khi Yến là chị cả, dưới em là các bé Nguyễn Thị Mai (lớp 8), Nguyễn Thị Ánh (lớp 6), Nguyễn Thị Linh (lớp 2), Nguyễn Hữu Thành Đạt (4 tuổi) và Nguyễn Hữu Dương (14 tháng tuổi) lít nhít với vành khăn tang trắng. Đứa lớn biết rồi thì mắt đỏ hoe, sưng mọng vì mấy ngày qua khóc gọi bố, gọi mẹ về, đứa nhỏ thì chạy lăng xăng cầm thứ đồ chơi đã cũ bẩn ngồi nghịch có phần thích thú bởi thấy nhà có đông người qua lại… Nghĩ mà nghẹn !

Chị Ngoan vừa qua đời hôm 12.1 âm lịch vì bị xe tải cán, 23 ngày sau anh Anh cũng bỏ đi vì bị cảm đột ngột.
Chị Ngoan vừa qua đời hôm 12.1 âm lịch vì bị xe tải cán, 23 ngày sau anh Anh cũng bỏ đi vì bị cảm đột ngột.
Anh chị ra đi để lại 6 đứa con thơ nheo nhóc.
Anh chị ra đi để lại 6 đứa con thơ nheo nhóc.

Ngồi ở một góc nhà, bác của các cháu, anh Nguyễn Hữu Biểu vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của các em, anh kể lại: “Mẹ của các cháu là Nguyễn Thị Ngoan 39 tuổi, mất hôm 12/1 âm lịch ở ngay cầu Đông Xuyên gần nhà thôi em ạ. Hôm đó em nó vẫn đi lấy dép về để bán như mọi ngày, đến chỗ cầu Đông Xuyên thì va chạm với xe tải, người nhà mình thì chết còn họ thì bị thương.

Còn bố các cháu, cũng là em trai ruột của anh, là Nguyễn Hữu Anh 46 tuổi, cũng đột ngột qua đời hôm 7/2 âm lịch vừa qua, đúng 23 ngày sau khi vợ nó mất. Đêm hôm trước nó vẫn còn nói chuyện với cả nhà đến tận khuya, rồi lúc đi ngủ thì bị cảm rồi đi từ lúc nào không biết, khi moi người phát hiện thì chú ấy đã đi rồi em ạ”.

Đứa lớn nhất là Yến hiện đang học lớp 11, còn đứa bé mới 14 tháng tuổi.
Đứa lớn nhất là Yến hiện đang học lớp 11, còn đứa bé mới 14 tháng tuổi.
Chúng còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang diễn ra.
Chúng còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang diễn ra.

Dừng lời, gương mặt anh Biểu cũng cúi gằm, cố nén để bản thân mình không bật khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe đã ậng nước. 23 ngày, khoảng thời gian quá ngắn ngủi để mọi người không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cả 2 vợ chồng anh Anh- chị Ngoan. Người chết thì đã nằm xuống, còn nỗi đau cho người ở lại là 6 đứa con thơ nheo nhóc, chúng còn nhỏ quá để có thể biết được ngày mai sẽ ra sao khi không còn người nuôi dưỡng?

Đã trải qua những ngày vật vã, cô bé Yến tự dăn lòng phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho các em.
Đã trải qua những ngày vật vã, cô bé Yến tự dăn lòng phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho các em.
Chúng còn quá nhỏ...
Chúng còn quá nhỏ...
.. Để biết rằng ngày mai sẽ ra sao khi không còn bố mẹ?
.. Để biết rằng ngày mai sẽ ra sao khi không còn bố mẹ?

“Vợ chồng cô chú ấy đẻ nhiều quá để giờ các con cũng khổ… Nhìn bọn nhỏ, chúng tôi cũng trách vợ chồng cô chú ấy đấy cô ạ” – Một người trong dòng họ của gia đình tiếp câu chuyện trong sự xót xa, bế tắc. Quả thật đây cũng là điều chúng tôi nghĩ đến nhưng trách ai giờ khi hai tấm di ảnh còn mới nguyên trên bàn thờ nghi ngút khói… Anh, chị bỏ đi thật rồi mà bọn trẻ thì vô tội, chúng đâu có biết rằng sẽ khó khăn chồng chất khó khăn và rất có thể sẽ là những bữa không đủ ăn và áo quần không đủ mặc khi bố mẹ đã không còn.

Hiện các em chỉ có bà nội đã 83 tuổi già yếu là chỗ dựa.
Hiện các em chỉ có bà nội đã 83 tuổi già yếu là chỗ dựa.
Mẹ chết thảm vì xe tải, bố cũng đột ngột qua đời, 6 con thơ côi cút - 9

Là chị lớn trong gia đình, trong suốt buổi nói chuyện, cô bé 17 tuổi Nguyễn Thị Yến đã cố gắng kìm lòng mình để không khóc thêm nữa trước mặt chúng tôi. Em bảo: “Cháu đã nghĩ mình không còn trụ được nữa cô ạ. Cái cảm giác khó chịu đến không thể thở được nhưng các bác cháu bảo cháu phải mạnh mẽ lên vì dưới cháu còn 5 em nhỏ. Cháu mà gục ngã thì chúng nó biết dựa vào ai đây… Chúng cháu mất bố, mất mẹ rồi cô ơi”.

Dứt lời em lại cố bặm chặt môi đến độ nó sắp bật thành máu. Quay sang bé Đạt, bé Dương còn đang tranh nhau con thú bông bẩn nhòe nhoẹt nước với những tiếng chí chóe, tranh đuổi nhau, còn 3 cô bé Mai, Ánh, Linh thì chỉ ngồi tựa nhau mắt đau đáu nhìn ra phía bàn thờ như chưa thể tin bố mẹ không còn nữa… Tất cả chúng, đều sững sờ, đột ngột và kiệt sức hoàn toàn sau 2 đám tang liên tiếp, chúng thành trẻ mồ côi trong nỗi đau đớn, thiếu hụt không gì bù đắp được. Và rồi ngày mai, ngày kia… đến những ngày tiếp theo nữa, 6 đứa nhỏ sẽ ra sao nếu như không được ai giúp đỡ?


Căn nhà trống hoác, tồi tàn với 6 mái đầu mang khăn tang trắng bên bàn thờ bố, mẹ.

Căn nhà trống hoác, tồi tàn với 6 mái đầu mang khăn tang trắng bên bàn thờ bố, mẹ.

Hình ảnh này khiến chúng tôi nghẹn lại...
Hình ảnh này khiến chúng tôi nghẹn lại...
Những gương mặt quá đỗi ngây thơ.
Những gương mặt quá đỗi ngây thơ.
Chúng đang phải dựa vào nhau để mà tiếp tục tồn tại.
Chúng đang phải dựa vào nhau để mà tiếp tục tồn tại.
Mẹ chết thảm vì xe tải, bố cũng đột ngột qua đời, 6 con thơ côi cút - 14
Bà nội 83 tuổi những ngày qua đã bị ngất liên tục vì không chịu được cảnh đau thương này.
Bà nội 83 tuổi những ngày qua đã bị ngất liên tục vì không chịu được cảnh đau thương này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2111: Anh Nguyễn Hữu Biểu (là bác ruột của 6 chị em cô bé Yến)

Địa chỉ: Làng Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Số ĐT: 0125.7321.863

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh