1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3477:

Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học

(Dân trí) - Mùi khói hương nghi ngút trong căn nhà nhỏ nằm ở cuối con ngõ sâu hun hút đã hơn 20 ngày qua khiến ai đi qua cũng bị ám ảnh. Chị Vui sau 2 năm bị mắc bệnh ung thư vú đã trút hơi thở cuối cùng, để lại người chồng bị tâm thần cùng hai con gái trước ngày nhập trường Đại học.

Mẹ chết, bố tâm thần, hai chị em có nguy cơ thất học

Theo chân ông Trần Văn Thành – Tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Phan Đình Phùng, TP. Nam Định tôi trở vào thăm gia đình anh Phạm Văn Nhã trong một con ngõ sâu vừa đủ một người đi được. 

Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 1
Chị Vui bị ung thư vú nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, chị đã dấu bệnh để rồi chấp nhận cái chết.
Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 2
Mẹ chết, bố tâm thần, hai chị em cô bé Ngọc, Nhung có nguy cơ thất học.

Gương mặt thẫn thờ, đờ đẫn, anh Nhã gần như không nói gì cả, hoặc thi thoảng có nói những câu mà không ai hiểu. Ái ngại trước hoàn cảnh gia đình, ông Thành cho biết đã nhiều năm nay anh Nhã phải uống thuốc tâm thần theo bệnh án và gần như mất khả năng lao động.

Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 3
Bố của các em, anh Nhã đã nhiều năm nay phải sử dụng thuốc của bệnh viện Tâm thần Nam Định.
Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 4
Sổ lấy thuốc của anh Nhã trong nhiều năm nay.

Ngồi kế bên bố là cô bé Phạm Hồng Ngọc – Sinh viên năm 3 trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn cùng em gái Phạm Thị Hồng Nhung vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Trên đầu đội vành khăn tang, đôi mắt của các em đều sưng mọng, đỏ hoe với giọng nói khản đặc.

Ngọc kể: “Mẹ cháu phát hiện bệnh cũng 2 năm rồi cô ạ nhưng mẹ giấu chúng cháu. Nếu như mẹ cháu được đi chữa trị đều đặn trên bệnh viện thì có lẽ mẹ cháu chưa phải chết. Hôm mẹ cháu nhắm mắt, mẹ cháu dặn được chúng cháu đúng một câu là em Nhung phải đi học, bằng giá nào cũng phải cố gắng đi học”.

Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 5
Cô bé Nhung vừa có giấy báo trúng tuyển vào Học Viện Phụ Nữ Việt Nam.
Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 6
Chị gái đang là chật vật làm đủ các nghề để trang trải việc học tập, bản thân Nhung không biết làm sao vì không có ai để dựa vào.
Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 7
Hồng Nhung đỗ vào trường Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Dứt lời, cũng là lúc Ngọc lả người đi. Dường như đã quá kiệt sức, đến nỗi em không còn khóc được nữa trước nỗi đau quá lớn.

Hoàn cảnh gia đình nghèo khó bao năm nên ngoài những giờ ngồi trên giảng đường, Ngọc đi bán hàng thuê, có lúc đi lau dọn, giúp việc gia đình theo giờ, một tháng cũng kiếm được từ 2 triệu đồng để trang trải việc ăn, học. Có những tháng, tiết kiệm được em mua cho bố, mẹ chiếc áo mới nhưng mẹ khóc không muốn nhận. Mẹ bảo mẹ không lo được cho con đã là một cái tội nên không bao giờ nhận cái gì từ em cả.

Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 8
Cả nhà đều chìm trong không khí tang thương kể từ khi mẹ chết.

“Cô ấy tần tảo lắm, cứ lặn lội về tận quê bắt từng con ốc, con cua rồi lại ngược lên đây bán. Cả xóm nhỏ này cứ đi ngủ được một giấc thì cô ấy mới về. Tầm đó có khi phải đến 12h rồi mới thấy tiếng bước chân cô ấy.

Làm vất vả thế đấy nhưng có kiếm được là bao, cô ấy đủ tiền đong gạo nuôi chồng và nuôi con bé Nhung nó học cấp 3. Giờ con bé nó đỗ Đại học rồi thì mẹ lại chết. Nó lấy tiền đâu ra mà đi học, rồi lại bố tam thần, ngẩn ngơ thế kia”.

Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 9
Nhìn di ảnh mẹ, em càng đau đớn hơn khi nghĩ mẹ phải chấp nhận chịu đau với căn bệnh một mình vì không muốn liên lụy đến 2 con.

Cùng qua thắp nén hương thơm cho chị Vui, chị Trần Thị Hồng Hoàng – Hàng xóm của gia đình ngậm ngùi kể chuyện trong không khí tang thương của mùi khói hương ám ảnh. Sự thật mà chị kể như những mũi dao sắc ngọt lần nữa khiến cho hai chị em Ngọc, Nhung run lên, đau đớn và xót thương mẹ gấp bội lần.

Người phụ nữ ấy đã sống cả một đời khốn khổ để chăm lo cho chồng, cho con, cho đến khi bị bệnh hiểm nghèo cũng vẫn dấu để không liên lụy và ảnh hưởng đến việc học của các con.

“Mẹ bảo con gắng học, đỗ Đại học rồi mẹ dẫn lên Hà Nội mua cho quần áo mới để nhập trường. Giờ cháu đỗ rồi thì mẹ cháu chết, cháu sợ lắm cô ơi, cháu không đi học được đâu vì bố cháu bệnh như thế, chị cháu không thể nuôi được cháu lúc này”.

Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 10
Hai cô bé không biết xoay sở ra sao trước ngày nhập trường học.

Vỡ òa trong cảm xúc bị dồn nén khiến cô bé Nhung chỉ biết đứng trước di ảnh của mẹ mà khóc nấc. Gương mặt hiền lành của mẹ cùng nụ cười ấy dường như vẫn còn ở đây nhưng sao xa vời trong cảnh âm dương cách biệt. Mẹ đi rồi, chặng đường đến trường của con càng trở nên gập ghềnh, trắc trở.

Em tha thiết được đến trường, được học tập nhưng đi làm sao được khi gom góp toàn bộ tiền phúng viếng đám ma của mẹ cũng không đủ trang trải việc học hành.

Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại Học - 11
Chặng đường đi học của em còn nhiều gian nan.

Chứng kiến cảnh gia đình chìm trong đau thương, khốn khổ, ông Thành – Tổ trưởng tổ dân phố cũng ái ngại khi cho chúng tôi biết trong đám tang của chị vì gia đình không có nổi tiền mua cỗ áo quan nên bà con trong tổ mỗi người gom góp được tổng cộng 5 triệu đồng để lo cho chị. Ai cũng xót thương cho số phận người đàn bà vắn số, sống những ngày tảo tần chăm chồng, chăm con, đến khi chết thì đến một cắc cũng không có nổi.

Căn nhà nhỏ, tối om và sâu hút, với văng vẳng bên tai những tiếng niệm kinnh khi trầm, khi bổng phát ra từ chiếc loa bé bên bàn thờ khiến bước chân chúng tôi cũng ngập ngừng không muốn dời.

Trước mặt vẫn là anh Nhã ngồi thất thần không nói. Ở góc kia là hai chị em Ngọc, Nhung đang ôm nhau khóc với ánh mắt như mất hồn khi tờ giấy báo trúng tuyển Đại học bay phất phơ trên chiếc bàn nhỏ…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3477: Anh Phạm Văn Nhã 

Địa chỉ: Ngõ 79, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, TP. Nam Định

Số ĐT: 083.2903.679 (Số ĐT của em Phạm Thị Hồng Nhung)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh