Mã số: 6045
Mẹ bỏ đi, cậu học trò nghèo nhiều tháng nghỉ học chăm bố ở bệnh viện
(Dân trí) - Mẹ bỏ đi, cha mắc bệnh, cậu học trò Mai Tiến Sỹ (Thanh Hóa) nhiều lần gác lại việc học để chăm bố tại bệnh viện. Gia đình không còn khả năng xoay xở chi phí cho ca phẫu thuật tiếp theo.
Nhiều tháng qua, Mai Tiến Sỹ (SN 2011, trú thôn Cầu Thôn, xã Đông Thành, Thanh Hóa) phải tạm gác lại việc học để chăm sóc bố là ông Mai Bá Hùng (SN 1973) tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương (phường Sầm Sơn).
"Về nhà được ít hôm cháu lại phải vào viện. Các bác sĩ bảo bố cháu phải sớm hồi phục sức khỏe để còn phẫu thuật ghép sọ. Giờ tay chân bố vẫn co quắp, chưa thể tự vận động", Sỹ chia sẻ.

Em Mai Tiến Sỹ chăm sóc bố trên giường bệnh (Ảnh: Thanh Tùng).
Bà Mai Thị Huyên (SN 1976), em gái ông Hùng không kìm được nước mắt khi kể về chuỗi biến cố ập xuống gia đình anh trai. Năm 2008, ông Hùng kết hôn và có 2 con trai là Mai Tiến Dũng và Mai Tiến Sỹ. Ông Hùng cần mẫn đi phụ hồ, còn vợ làm công nhân, nuôi hy vọng về một cuộc sống ổn định.
Năm 2015, ông Hùng bất ngờ ngã quỵ khi đang làm thuê ở Bắc Ninh. Các bác sĩ chẩn đoán, ông bị phình mạch máu não bên trái cần phẫu thuật khẩn cấp.
Gia đình phải vay mượn khắp nơi, gom góp 60 triệu đồng để đóng viện phí, trong khi tổng chi phí điều trị lên tới hơn 100 triệu đồng. Ca mổ đã giữ lại mạng sống cho ông Hùng nhưng sức khỏe ông suy yếu, không thể đi làm đều đặn, khiến cuộc sống gia đình ngày càng chật vật.
Năm 2017, căn nhà xuống cấp, vợ chồng ông Hùng tiếp tục vay ngân hàng và người thân 250 triệu đồng để xây lại. Gánh nặng nợ nần chồng chất nhưng vợ chồng vẫn động viên nhau cố gắng làm lụng.
Đến năm 2021, vợ ông Hùng rời khỏi nhà và không quay trở lại. Từ đó, mọi gánh nặng đè lên đôi vai người cha vốn đã mang trong mình di chứng bệnh tật.

Sức khỏe của ông Hùng đang dần ổn định, đợi ca phẫu thuật ghép sọ não (Ảnh: Thanh Tùng).
Cuối năm 2025, căn bệnh cũ tái phát. Những cơn co giật, đau đầu xuất hiện ngày một dày hơn. Bác sĩ phát hiện trong não ông Hùng có cục máu đông, chỉ định phẫu thuật lần thứ hai. Gia đình lại một lần nữa chạy vạy khắp nơi để lo chi phí ca mổ.
"Bác sĩ cho biết, sau khi phục hồi chức năng ổn định, anh sẽ phải phẫu thuật ghép sọ theo lịch hẹn. Đến giờ gia đình vẫn chưa biết xoay xở đâu ra tiền", bà Huyên nói.
Từ đầu năm đến nay, bà Huyên cùng anh em trong gia đình thay nhau đưa ông Hùng xuống Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị. Cậu con trai út Mai Tiến Sỹ nhiều lần phải gác lại việc học để vào viện chăm bố. Có những tháng, bố con sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Nhiều tháng qua, em Mai Tiến Sỹ phải nghỉ học để chăm bố bị bệnh (Ảnh: Thanh Tùng).
"Nhà chỉ còn 3 bố con. Anh trai cháu đang học trường nghề, còn bố nằm một chỗ nên cháu phải nghỉ học để chăm bố. Cháu chỉ mong bố sớm khỏe lại để cháu được trở về trường, học như các bạn", Sỹ mong muốn.
Bác sĩ Lê Ngọc Vương, Khoa Phục hồi chức năng tổng hợp (Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương) cho biết, hiện tại sức khỏe ông Hùng đã tạm thời ổn định. Đây là thời điểm thích hợp để bệnh nhân phẫu thuật ghép sọ, bảo đảm việc phục hồi tốt hơn.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Cầu Thôn, xã Đông Thành cho biết, hoàn cảnh của gia đình ông Mai Bá Hùng là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chính quyền đã đề nghị nhà trường tạo điều kiện cho cháu Sỹ được bảo lưu kết quả học tập để có thời gian chăm sóc bố.
Bí thư Chi bộ thôn Cầu Thôn cũng cho biết, gia đình ông Hùng thuộc diện hộ nghèo. Những tháng qua, địa phương đã nhiều lần vận động, kêu gọi người dân, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ chi phí điều trị.
"Điều chúng tôi trăn trở nhất là sức khỏe của anh Hùng vẫn chưa ổn định, trong khi phía trước còn ca phẫu thuật với chi phí rất lớn. Chúng tôi hy vọng thông qua báo Dân trí, bạn đọc sẽ chung tay giúp đỡ để anh Hùng có thêm cơ hội điều trị, vượt qua bệnh tật và các con của anh không phải dang dở việc học", ông Hùng bày tỏ.








