1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3392:

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: "Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi!"

(Dân trí) - Cố hết sức, người vợ vay được hơn trăm triệu cũng chỉ đủ cho chồng được điều trị 3 tuần tại bệnh viện sau khi phát hiện ung thư. Không muốn vợ con phải gánh nợ, người chồng xin về nhà điều trị: "Em mong các bác thương cho con em hộp sữa là em mãn nguyện rồi!", anh Cường nói lí nhí trong cổ.

Một trưa giữa hè trời nắng như đổ lửa, theo địa chỉ ghi trên lá đơn kêu cứu, chúng tôi tìm về khu 9, (xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) thăm anh Trần Văn Cường, (39 tuổi) mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. 

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 1

Trên tấm đệm nhàu nhĩ ngay cửa ra vào, là một người đàn ông đen đúa chỉ còn da bọc xương nằm co quắp, khuôn mặt tiều tụy đẫm mồ hôi. Anh Cường đang phải gồng mình chống lại cơn đau do khối u ác tính vẫn còn trong cơ thể, và cả vết mổ cắt dạ dày vẫn chưa lành thường xuyên gây đau đớn. Cộng với cái nóng hầm hập hắt xuống từ mái nhà bằng tấm lợp Proximang, khiến cho người đàn ông bất hạnh này dường như kiệt sức.

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 2
Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 3
Vì không có bảo hiểm y tế, nên sau 20 ngày nằm viện điều trị, chi phí đã lên đến hơn trăm triệu đồng.

Bao tháng qua, người vợ tần tảo sớm hôm ngồi chườm nước nóng cho chồng bớt đi đau đớn. Chị Bùi Thị Mẫn, (33 tuổi), nghẹn ngào kể, vợ chồng chị cùng sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền núi nghèo khó, sau khi cưới, anh chị được gia đình cho ra ở riêng chỉ với 2 sào ruộng canh tác. 

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 4
Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 5
Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 6
Vì không muốn vợ con mắc nợ thêm nữa, người đàn ông này cứ nằng nặc đòi ra viện, chấp nhận sự đau đớn giày vò.

Căn nhà cũ nát nằm trơ vơ trên sườn đồi khô cằn mà gia đình anh chị đang ở, được mua lại của một người hàng xóm từ hơn10 năm trước, nay vẫn còn mắc nợ. Rồi sinh liền 2 đứa con gái Trần Thị Mai Tuyết, (sinh năm 2006), Trần Thị Khánh Linh, (sinh năm 2008), cuộc sống của gia đình thuần nông này vô cùng chật vật, cho dù anh chị tằn tiện hết mức.

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 7
Ngôi nhà cũ nát mua lại từ hơn 10 năm trước, nay vẫn còn mắc nợ của gia đình anh Cường, nằm trơ vơ trên sườn đồi khô cằn.

Để trang trải cuộc sống, anh Cường xin đi làm phụ hồ, còn chị Mẫn thì gửi con ra phố đi may vá thuê. Khi 2 đứa con gái đã được hơn 10 tuổi, anh chị quyết định sinh thêm lần nữa, cho “có nếp có tẻ”. Mang thai lần này sức khỏe chị Mẫn không tốt, năm lần bảy lượt dọa sảy thai, nên chị phải ở nhà nằm một chỗ không dám động chân động tay bất cứ việc gì. Còn anh Cường thì dù đau bụng nhưng vẫn không dám nghỉ làm, cũng không dám mơ được đến bệnh viện khám bệnh.

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 8
Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 9
Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 10
Bố phát bệnh khi bé Trần Duy Mạnh mới được 1 tháng tuổi, mẹ lo lắng đến gần như mất luôn cả dòng sữa cho con. Hiện đã 3 tháng tuổi, nhưng bé vẫn mềm oặt, yếu ớt.

Cho dù có cẩn thận hết mức có thể, nhưng chị Mẫn chỉ giữ thai được đến tuần thứ 35. Tháng 3 năm 2019 bé Trần Duy Mạnh ra đời, do sinh thiếu tháng nên bé yếu ớt, và hay quấy khóc. Vẫn đang lâng lâng vui sướng khi có thêm đứa con trai, thì anh Cường nhận tin mình mắc bệnh ung thư.

Khi con chưa đầy tháng thì anh Cường thấy đau bụng không chịu nổi, trong người mệt mỏi. Vay tiền lên bệnh viện huyện khám, các bác sĩ khuyên anh xuống Hà Nội, tại bệnh viện K1 Quán Sứ, sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết anh đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 11

Nỗi đau đơn tột cùng hiện lên trên gương mặt người phụ nữ nghèo khó này

“Em chết điếng, khi chồng báo tin về anh ấy đã bị ung thư. Lo lắng không ăn không ngủ mấy ngày liền, khiến em cũng bị gần như mất sữa luôn, thằng Mạnh khát sữa cứ khóc ngằn ngặt, lúc đấy em rối bời tâm trí không biết phải làm thế nào. Lại phải nhờ người vay mượn, đem tiền xuống Hà Nội cho chồng em làm phẫu thuật.

Vì không có bảo hiểm y tế nên, sau 20 ngày chữa trị đã tốn hơn trăm triệu đồng, dù vết mổ chưa lành hẳn, anh ấy cứ nằng nặc đòi ra viện. Bây giờ anh ấy đau lắm, em sợ nếu không được đến viện, chồng em chết mất…”, chị Mẫn vừa nói vừa khóc nấc lên.

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 12
Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 13
Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 14
Mới đây bé Mạnh bị nổi nhiều đốm lang trắng khắp người, gây ngứa ngáy khiến bé quấy khóc nhiều hơn. Nhưng bố bệnh nặng, nên mẹ vẫn chưa thể đưa con đi khám.

Chồng vẫn đang quằn quại trong cơn đau tưởng như xé thịt, thì con lại khóc ré lên, chuyển lọ nước nóng chườm vào tay đứa con gái lớn, chị Mẫn ôm ghì lấy đứa con trai nhỏ vào lòng mà rưng rưng 2 hàng nước mắt: “Thằng bé này sinh ra đã vất vả, mới được tháng tuổi đã không còn đủ sữa mẹ, từ tháng trước em thấy khắp mặt và người cháu nổi nhiều đốm lang trắng, nên cháu quấy khóc nhiều hơn. Nhưng bố cháu thế kia em cũng chưa đưa con đi khám được. Ông trời sao nỡ đầy đọa gia đình em thế này!...”

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 15
Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 16
Bố ốm “thập tử nhất sinh”, mẹ lại mới sinh em bé, 2 đứa trẻ đang học lớp 7 và lớp 5 này có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng

Trước tình cảnh vô cùng éo le của gia đình chị Mẫn, anh Nguyễn Hoài Nam - Trưởng khu 9, cho biết: “Gia đình anh Cường vốn đã túng thiếu nhiều năm, nay anh ấy mắc bệnh hiểm nghèo, chị Mẫn mới sinh cháu lại ít sữa, nên gia đình càng khó khăn hơn. Chính quyền cũng tạo điều kiện giúp đỡ, nhưng vì là địa phương nghèo, nên sự trợ giúp cũng rất hạn chế. Qua cơ quan báo chí, tôi tha thiết mong mỏi các nhà hảo tâm giúp gia đình anh Cường vượt qua cơn bĩ cực này …”

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 17

Mỗi khi đau đớn quá không chịu nổi, anh Cường lại phải tiêm giảm đau nhằm làm dịu cơn đau

Lúc chia tay gia đình anh Cường để trở về Hà Nội, phải ghé tai thật sát tôi mới nghe được mấy lời thều thào, đứt quãng từ người đàn ông bất hạnh: “Phận em coi như xong rồi, em xin ra viện vì không muốn mẹ con mắc nợ thêm nữa. Em chỉ mong các bác thương giúp 2 cháu nhà em không phải bỏ học, thằng Mạnh có hộp sữa để uống,… Được như thế, dẫu có chết em cũng mãn nguyện lắm rồi!...”

Lời khẩn cầu của người cha ung thư: Mong các bác cho con có hộp sữa là mãn nguyện rồi! - 18
Tai họa giáng xuống, đẩy gia đình nghèo khó này vào cơn bĩ cực!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 3392: Chị Bùi Thị Mẫn, Khu 9, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0387679597

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng