1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4366:

"Lẽ nào ông trời muốn cả gia đình em chết cùng nhau"

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Mẹ vợ và vợ bị ung thư đại tràng, con trai bị u não ác tính. Với thu nhập ít ỏi của nghề bốc vác rau ở chợ, anh Nhân trở nên bất lực trước thảm cảnh của gia đình.

Tai nạn dồn dập

Kể về khổ nạn của gia đình mình trong 4 năm qua, anh Trương Thế Nhân (SN 1977) thở dài bất lực: "Chắc số trời muốn cả già đình em chết cùng nhau!".

Anh Nhân bất lực đến vậy là vì gia đình anh gồm 4 người nhưng có đến 3 người mắc bệnh hiểm nghèo là mẹ vợ và vợ anh đều mắc bệnh ung thư đại tràng, con trai anh mắc bệnh u não ác tính.

Anh Nhân vốn sinh ra ở vùng quê nghèo tỉnh Bình Định. Sớm nghỉ học, anh lang bạt khắp nơi làm thuê, bán hàng rong để mưu sinh. Làm mãi không dư nên anh cũng không dám tính chuyện trăm năm.

Mãi đến khi hơn 30 tuổi, anh Nhân đến chợ Đà Lạt bán diều mới quen cô bán rau đồng hương Phạm Thị Lý (SN 1976). Đến năm 2012, anh chị quyết định về chung một nhà, sinh được con đầu lòng là bé Trương Phạm Hùng (SN 2012).

Sau đó, vợ chồng anh Nhân lên chợ Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thuê phòng trọ buôn bán. Ban đêm thì anh Nhân bốc vác rau từ các xe tải chở về chợ. Sáng ra lại phụ vợ bán rau và bông.

Anh tâm sự: "Em làm từ khuya cho đến tối mịt, không rảnh phút nào. Vì có con rồi, phải ráng làm dành tiền mua miếng đất, cất cái nhà nhỏ cho vợ con có chỗ ở đàng hoàng chứ không lẽ ở trọ cả đời".

Đến cuối năm 2017, vợ chồng anh dành dụm được gần 200 triệu đồng, đang tính tìm kiếm mảnh đất nhỏ nào để mua thì chị Lý phát bệnh.

Đang bán ở chợ, chị Lý đau đến ngất ngay trên sạp rau. Anh Nhân đưa vợ đi cấp cứu mới hay chị bị ung thư đại tràng.

Vậy là anh bắt đầu hành trình cùng vợ điều trị căn bệnh hiểm nghèo này suốt 3 năm dài. Mỗi tháng 15 ngày đưa vợ vào TPHCM trị bệnh, 15 ngày về Đắk Lắk vác rau thuê.

Lẽ nào ông trời muốn cả gia đình em chết cùng nhau - 1

Cưới nhau được 10 năm thì hết 5 năm anh Nhân đi nuôi vợ bệnh.

Trong 3 năm đó, chị Lý phải trải qua 4 lần phẫu thuật, mổ cấp cứu, mổ cắt polyp, cắt các phần phụ, mổ đưa ruột ra ngoài, tạo hậu môn nhân tạo…

Họa vô đơn chí, trong khi bệnh tình của vợ vẫn chưa hết thì tháng 8/2020, bé Hùng phát hiện bị u não ác tính, xuất hiện khối u 4cm dưới màng não khiến bé nôn ói liên tục, liệt nửa người.

Chưa hết bàng hoàng, đến tháng 10/2020, mẹ vợ anh Nhân cũng phát hiện bị ung thư đại tràng, xuất dịch bên trong dạ dày, phải nhập viện phẫu thuật, hóa trị.

Lẽ nào ông trời muốn cả gia đình em chết cùng nhau - 2

Hết vợ bị ung thư đại tràng đến con bị u não, anh Nhân bất lực.

Giờ em buông tay thì mẹ, vợ và con sống làm sao!

Để cứu con, anh Nhân đã đưa bé Hùng đi khắp các bệnh viện ở TPHCM, từ Nhi đồng 1 đến Nhi đồng 2, Hòa Hảo, Chợ Rẫy, Ung bướu…

Khi phát hiện bệnh, khối u dưới màng não đã lớn, bác sĩ tiên lượng phẫu thuật có thể bị ảnh hưởng đến thần kinh khiến bé bị liệt. Nhưng nếu không mổ thì khối u ngày càng lớn, chèn ép não sẽ khiến bé tử vong.

Rất may là ca phẫu thuật thành công, bé chỉ bị liệt phần dưới cơ thể. Sau phẫu thuật, tiến hành hóa trị thì bé đỡ dần, dù chưa thể cử động hai chân nhưng đã có thể đỡ bé ngồi dậy để ăn uống.

Cũng trong thời gian phẫu thuật cho bé Hùng thì chị Lý tái phát ung thư dạ dày, phải phẫu thuật lần 5 vào tháng 3/2021 để gỡ dính, cắt toàn bộ khung đại trực tràng và hậu môn nhân tạo hồi tràng...

Lẽ nào ông trời muốn cả gia đình em chết cùng nhau - 3

Ca phẫu thuật thành công, bé Hùng chỉ bị liệt phần dưới cơ thể.

Lẽ nào ông trời muốn cả gia đình em chết cùng nhau - 4

Nhiều lúc bé Hùng nguy kịch, vợ chồng anh Nhân phải thay phiên nhau túc trực 24/24 bên con.

Anh Nhân cho hay: "Hiện mẹ vợ em phẫu thuật xong đã về Lâm Đồng mà chưa có tiền lên tái khám. Vợ em sau lần phẫu thuật thứ 5 đã lên phác đồ hóa trị rồi mà chưa được vào thuốc. Còn bé Hùng thì đã xong phác đồ hóa trị, bác sĩ cho chuyển qua xạ trị 30 tia".

Thế nhưng, vấn đề là gia đình anh Nhân không còn đồng nào. Trước đây, anh Nhân bốc vác hành, tỏi, rau ở chợ, cứ mỗi tấn hàng anh được trả công 30.000 đồng, vác cả đêm cũng chỉ được chừng 200-300 ngàn đồng.

Vợ chồng anh phải chi tiêu tiết kiệm lắm mới dư được gần 200 triệu đồng sau hơn 5 năm cùng nhau nỗ lực. Nhưng sau 4 năm chữa bệnh cho vợ con, tài sản hầu như không còn gì, nợ nần chồng chất.

Suốt 1 năm qua, cả gia đình anh Nhân kẹt lại ở TPHCM, không làm ra tiền. Anh không có tiền thuê trọ mà xin ở trong một khu trọ miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư. Mọi chi tiêu và tiền điều trị là do anh Nhân vay mượn khắp nơi và nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Anh cho biết: "Em vay ngân hàng chính sách xã hội được 100 triệu, còn vay anh em bạn bè thì không tính hết được, không nhớ nổi bao nhiêu!".

Nhìn cả nhà đang chờ tiền nhập viện, anh Nhân thở dài bất lực: "Nhà em thống nhất là vay được tiền thì ưu tiên cho thằng Hùng xạ trị. Mà em gọi điện nhờ vả khắp nơi cũng chưa mượn được ai. Dịch nên ai cũng khó, mà gần tết nữa, với lại là người ta không dám cho mình mượn vì sợ không đòi được…".

Lẽ nào ông trời muốn cả gia đình em chết cùng nhau - 5

Cả nhà thống nhất vay được tiền sẽ ưu tiên cho Hùng nhập viện xạ trị nhưng vay hoài chưa được.

"Nhiều lúc em cũng định bỏ cuộc, đi đâu chết cho rồi. Nhưng nhìn vợ con lại nghĩ, mình chết đi thì mẹ, vợ và con phải sống làm sao? Mình buông bỏ là 4 mạng người...", người đàn ông trung niên che mặt khóc.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4366:

Anh Trương Thế Nhân (cha bé Trương Phạm Hùng)

Điện thoại: 0338 685 998

Địa chỉ: khu nhà trọ số 2 đường 225B, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9, TPHCM.

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269