1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp

(Dân trí) - Chúng tôi có mặt ở Thèn Chu Phìn vào đúng dịp nhà trường khai giảng năm học mới. Lần đầu tiên được tham dự một lễ khai giảng “đặc biệt”, khi các em học sinh và thầy cô giáo phải mượn tạm sân của UBND xã để tổ chức, vì nhà trường đến phòng học còn thiếu huống hồ là sân. Mà cũng không phải chỉ thiếu sân, thiếu phòng học, các em học sinh nơi đây… thiếu đủ thứ.

Đây là năm đầu tiên các em học sinh của nhà trường phải đối mặt với tình trạng “học chay”, khi nhà nước không còn hỗ trợ sách giáo khoa cho các em như những năm trước. Rất nhiều phụ huynh đã khẳng định với nhà trường, sẽ cho con nghỉ học vì không có tiền để mua sách giáo khoa cho con”, đây là chia sẻ của thầy Nguyễn Đình Bính, Hiệu trường Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học và THCS Thèn Chu Phìn, thuộc xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang trong chuyến khảo sát của PV Dân trí trước đó khoảng 1 tháng.

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 1

Một điểm trường hết sức tạm bợ thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thèn Chu Phìn

 

Điểm trường chính được tận dụng từ trụ sở cũ của UBND xã, phía trước là đường liên thôn, phía sau là đồi núi nên trường không có sân chơi dành cho các em học sinh
Điểm trường chính được tận dụng từ trụ sở cũ của UBND xã, phía trước là đường liên thôn, phía sau là đồi núi nên trường không có sân chơi dành cho các em học sinh

Không chỉ thiếu sách giáo khoa, các em đi học trong tình trạng hầu như “tay không đến lớp”. Không sách, không vở, không cả bút viết, đến lớp chỉ để ngồi nghe thầy cô giáo giảng bài rồi về. “Chúng tôi cũng đã cố gắng đi xin sách giáo khoa cũ của một số nơi về cho các em, nhưng không đủ vì số lượng học sinh của nhà trường đông quá. Năm nay nhà trường có 318 cháu từ lớp 1 đến lớp 9 ở 2 bậc học. ¾ trong số các em học sinh là người dân tộc Mông, số còn lại là người dân tộc Nùng. Gia đình các em đều trong diện hộ nghèo và cận nghèo, đến cái ăn hàng ngày đã khó huống hồ là đầu tư cho việc học”, thầy Bính chia sẻ thêm.

 

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 3

Các em học sinh ở bán trú tại trường, thi thoảng thứ 7, chủ nhật mới về nhà để được "tiếp tế" lương thực.

Cũng thật bất ngờ, từ tâm sự của thầy Bính, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ Công ty TNHH Amway Việt Nam và Hội cha mẹ Nhân ái chi nhánh Hà Nội, với tổng số tiền huy động để giúp thầy và trò trường Thèn Chu Phìn hơn 80 triệu đồng (trong đó Công ty TNHH Amway hỗ trợ 50 triệu đồng). Các phần quà có giá trị gồm 315 bộ sách giáo khoa mới dành cho các lớp từ lớp 1 đến lớp 9, hơn 3.000 cuốn vở, 600 bút viết, 315 đôi dép và 10 suất học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn có nhiều phần quà gồm bánh trung thu, bánh kẹo và đồ chơi trung thu…

Khỏi phải nói niềm vui của thầy cô và các em học sinh ở Trường Thèn Chu Phìn khi chúng tôi vượt hơn 300 km từ Hà Nội lên với nhà trường, cung đường đặc biệt nguy hiểm với hơn 1000 khúc cua tay áo cũng như nhiều điểm sạt lở do mưa lũ gây ra.

Lễ khai giảng ở Thèn Chu Phìn có mấy sự lạ. Lạ đầu tiên là lễ khai giảng của trường lại được tổ chức ở sân… ủy ban nhân dân xã. Lạ thứ hai là mấy trăm học sinh trong ngày khai giảng nhưng số lượng bố mẹ đến dự chung vui với các con chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói là lạ với chúng tôi, chứ thầy cô và học sinh nơi đây dường như là chuyện quá quen, khi ngôi trường được tận dụng lại từ trụ sở cũ của UBND xã. Trường không có sân, mà tận dụng luôn con đường liên thôn chạy ngang qua trường làm sân chơi, cho dù nó rất bé mà nói như thầy Bính là “có còn hơn không”.

Những hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại buổi khai giảng năm học mới 2015 - 2016 tại Trường PTDTBT tiểu học và THCS Thèn Chu Phìn:

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 4

Các em học sinh nữ bậc THCS tất bật chuẩn bị trước buổi khai giảng năm học mới. Các em không có đồng phục như các bạn miền xuôi mà chủ yếu "có sao mặc nấy"

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 5

Bé gái lớp 1 với bộ quần áo nhàu nhĩ và đôi mắt trong sáng, thơ ngây

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 6

Ngày đầu tiên đi học của em bé người dân tộc Mông với chiếc áo thun đen nhẻm như chính màu da của em

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 7

Một số ít các em đến trường với trang phục truyền thống của người dân tộc Mông khá cầu kỳ, nổi bật

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 8
Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 9

Em bé người dân tộc Nùng đến trường trong trang phục truyền thống

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 10

Đường đến trường vừa xa vừa bẩn vì mưa lũ suốt mấy ngày qua nên cô bé đi ủng, thay cho đôi dép tổ ong... truyền thống

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 11

Lễ khai giảng được bắt đầu trong sự háo hức, hồi hộp của các em học sinh các khối

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 12

Nụ cười tươi tắn của cô học trò lớp 9 vùng cao

 

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 13

Các em mầm non biểu diễn tiết mục văn nghệ trước giờ khai giảng mừng các "anh chị" tiểu học và THCS vào năm học mới

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 14
Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 15

Buổi khai giảng diễn ra ngắn gọn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo từ miền xuôi cho đến miền ngược

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 16

Sau lễ khai giảng, PV báo Dân trí cùng với đại diện Hội Cha mẹ Nhân ái Hà Nội và Công ty CP Amway Việt Nam đã trao các phần quà sách vở, bút viết, dép và đồ chơi trung thu đến 315 em học sinh của nhà trường. Tổng phần quà trị giá hơn 80 triệu đồng.

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 17

10 suất học bổng với trị giá mỗi suất 300.000 đồng cũng được dành tặng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 18

Ngoài ra còn có 10 bộ đồng phục mới tinh dành tặng 10 em học sinh của trường

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 19

Năm học mới của thầy và trò Trường PTDTBT tiểu học và THCS Thèn Chu Phìn tươm tất hơn nhờ tấm lòng của Hội cha mẹ Nhân ái

Lễ khai giảng ở nơi học sinh… tay không đến lớp - 20

Cũng như Công ty TNHH Amway Việt Nam với tổng giá trị các phần quà hơn 80 triệu đồng

Ghi chép: Thế Nam