1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1979:

Lao vào biển lửa cứu bố, nam sinh viên nguy kịch tính mạng

(Dân trí) - Sau tai nạn nổ bình ga bất ngờ, cả hai bố con Thành đều bỏng nặng và phải cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. Điều đáng nói đó là trong lúc nguy cấp Thành đã cố lao vào biển lửa cứu bố và đẩy được bố ra ngoài nhưng bản thân mình thì bị bỏng nặng hơn.

Vào viện Bỏng quốc gia thời gian này, câu chuyện về chàng sinh viên hiếu thuận cố gắng lao vào biển lửa cứu bố được lan truyền trong sự khâm phục, yêu mến nhưng cũng đầy xót xa, đau đớn của mọi người. Cả người quấn băng trắng toát, chàng sinh viên năm 3 trường ĐH Hàng Hải phải thở máy và tuyệt nhiên không biết gì. Đứng bên cạnh con, cô Trần Thị Thu Hà không ngừng khóc : “Em nó nghe tiếng bố kêu thất thanh lên thì lao vào đẩy được bố ra ngoài, nên bố bị nhẹ hơn còn bản thân em thì bỏng nặng thế này chị ạ”.

Lao vào cứu bố, Thành bị bỏng đến hơn 50% cơ thể.
Lao vào cứu bố, Thành bị bỏng đến hơn 50% cơ thể.
Vì tình trạng nhiễm khuẩn huyết nên em đã phải tiến hành 7 lần lọc máu với chi phí tốn kém.
Vì tình trạng nhiễm khuẩn huyết nên em đã phải tiến hành 7 lần lọc máu với chi phí tốn kém.

Tai nạn được cô Hà kể lại cụ thể: “Hôm đó cô đi bán hàng ăn như mọi ngày nên không có nhà. Chú kể lại lúc đó đang bật bếp ga để nấu mì ăn, rồi chú vào nhà tắm bật bình nóng lạnh lên để định một lát sau thì đi tắm. Bình nóng lạnh nhà cô không dùng bằng điện mà dùng bằng ga, bình thường gia đình sử dụng không sao, nhưng hôm đó chú bật lên thì nghe tiếng phụt một cái rồi thì chả còn biết gì nữa vì lửa đã ngập nhà. Nghe tiếng bố kêu lên thất thanh, em Thành lúc đó cũng vừa đi học về liền lao vào đẩy được bố ra nên bố bị nhẹ hơn con”.

Bố của em, chú Lâm cũng đang điều trị tại Viện bỏng quốc gia.
Bố của em, chú Lâm cũng đang điều trị tại Viện bỏng quốc gia.

Sau tai nạn vì tình trạng của hai bố con quá nguy kịch nên đã được bệnh viện tuyến tỉnh chuyển gấp lên Viện bỏng quốc gia trong tình trạng sốc bỏng nặng. Bác sĩ Ngô Tuấn Hưng ở khoa Hồi sức cấp cứu là người điều trị cho hai bố con, ái ngại cho hay về tình trạng ca bệnh này: “ Bệnh nhân Thành bị bỏng ga 54% mặt, thân, chi và hô hấp. Khi bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc bỏng rất nặng, sau thời gian điều trị tình trạng hiện tại của bệnh nhân vẫn rất nặng, đang phải thở máy và có nguy cơ bị nhiễm khuẩn huyết.

Tất cả từ đầu, thân...
Tất cả từ đầu, thân...
... Đến chân em đều bỏng nặng.
... Đến chân em đều bỏng nặng.

Bệnh nhân đã phải lọc máu 7 lần với chi phí lên đến vài chục triệu sau khi đã trừ bảo hiểm. Ngày hôm nay thì bệnh nhân không phải lọc nhưng nguy cơ vẫn phải tiếp tục lọc bởi vẫn có nguy cơ bị  nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nhân được bảo hiểm 80%, tự chi trả 20%, tuy nhiên số tiền phải trả hiện tại cũng lên đến khoảng 4 triệu/ ngày.

Bố của em Thành đã khá hơn và được chuyển khoa, còn em Thành vẫn điều trị trong khoa của chúng tôi. Gia đình 2 bố con cùng bị bỏng và nằm viện nên sẽ rất khó khăn nên mong mọi người giúp đỡ gia đình em Thành”.

Nằm khóc thương con, chú Lâm bảo đáng ra nếu không vào cứu chú thì Thành đã không sao.
Nằm khóc thương con, chú Lâm bảo đáng ra nếu không vào cứu chú thì Thành đã không sao.

Cô bảo những ngày qua nếu không có sự giúp đỡ của nhà trường, thầy cô bạn bè và các cơ quan ở Hải Phòng giúp đỡ thì cô không trụ được đến thời gian này. Tuy vậy hiện tại với số tiền phải đóng lên đến 4 triệu/ ngày cô không xoay sở ở đâu ra. Tai họa ập đến đột ngột, gia đình lại neo người nên một mình cô Hà lo cho cả chồng, cả con.Tuy vậy tình trạng của con nặng hơn nên 24/24 cô phải túc trực, thành ra chú Lâm chỉ có một mình. Vẫn còn đau nhiều bởi những vết bỏng loang lổ khắp cơ thể, tuy vậy chú vẫn cố gắng lắng nghe để trả lời những câu hỏi của tôi.

 

Lao vào biển lửa cứu bố, nam sinh viên nguy kịch tính mạng - 7

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Nhắc đến con trai, hai hàng nước mắt chú lại òa ra len lỏi vào những kẽ vết thương khiến cơn đau càng dữ dội. Chú bảo: “Nó gánh nạn thay cho chú đấy. Sao nó không để chú một mình đi thì nó sẽ không sao ca, nó lao vào cứu chú làm gì để giờ nằm kia. Chú đau đớn lắm cháu ạ”.


Một tay chăm chồng, chăm con, cô Hà như kiệt sức vì không có tiền.

Một tay chăm chồng, chăm con, cô Hà như kiệt sức vì không có tiền.

Nói rồi chú lại thiếp đi với gương mặt lở loét chằng chịt những vết thương. Nhìn chú lúc này, tôi cũng thấy nghẹn lại… Tôi hiểu nỗi đau về thể xác không lớn bằng nỗi đau trong tim chú bởi suy nghĩ vì mình mà con trai mới xảy ra chuyện vì vậy nếu như Thành không được cứu… Có lẽ chú sẽ không thể sống tiếp được trên cõi đời này !.

Mỗi lần lọc máu lên đến hơn 10 triệu đồng mà nguy cơ em vẫn phải tiếp tục lọc.
Mỗi lần lọc máu lên đến hơn 10 triệu đồng mà nguy cơ em vẫn phải tiếp tục lọc.
Tính mạng của em hiện đang nguy cấp, rất cần những bàn tay giúp đỡ.
Tính mạng của em hiện đang nguy cấp, rất cần những bàn tay giúp đỡ.

Những tiếng tích tích của máy móc vẫn cứ đều đều xen trong cái run rẩy của đôi bàn tay, và trong cả từng hơi thở. Dậy đi Thành ơi, dậy về nhà còn đi học tiếp, em đã từng mơ ước đến ngày thực tập để được ra cảng, được lên tàu, vậy mà các bạn đi rồi sao em còn nằm đó???... Mắt tôi nhòe đi trong tiếng gọi của bạn bè, thầy cô giáo lặn lội từ Hải Phòng lên thăm em.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 1979: Trần Thị Thu Hà (số nhà 59, ngõ Nam Phát 1, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Số ĐT: 093.669.8946

Hiện cô Hà đang chăm chồng, con tại Viện bỏng quốc gia Hà Nội.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

                                                                                    

Phạm Oanh