1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Làm tốt hoạt động nhân ái, PV Dân trí được tặng giấy khen

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Đồng hành làm tốt công tác xã hội, thiện nguyện, trợ giúp nhân đạo trên địa bàn, phóng viên Báo điện tử Dân trí được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) tặng giấy khen.

Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị đại hội điểm Hội chữ thập đỏ của tỉnh Bạc Liêu.

Ghi nhận thành tích của các cá nhân, tập thể làm tốt công tác xã hội, trợ giúp nhân đạo, có đóng góp cho phong trào chữ thập đỏ giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện, tại đại hội, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân.

Trong 12 cá nhân có nhà báo Huỳnh Hải, phóng viên Báo điện tử Dân trí thuộc Văn phòng khu vực ĐBSCL, thường trú tại tỉnh Bạc Liêu.

Làm tốt hoạt động nhân ái, PV Dân trí được tặng giấy khen - 1

Phóng viên Báo Dân trí (thứ 2, từ phải qua) nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: NQ).

Trong 5 năm qua, qua sự kết nối kêu gọi giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi và chính quyền địa phương các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, phóng viên Báo Dân trí đã trực tiếp khảo sát, ghi nhận, phản ánh hàng chục gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí.

Đó là các hoàn cảnh yếu thế trong xã hội như bệnh tật hiểm nghèo, trẻ mồ côi, trẻ nguy cơ thất học, nhà cửa hư hỏng…. Từ phản ánh của báo Dân trí, bạn đọc Dân trí gần xa đã chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn này. Qua thống kê chưa đầy đủ cho thấy tổng số tiền mà bạn đọc Dân trí đóng góp hỗ trợ là hơn 3 tỷ đồng, riêng năm 2021 trên 900 triệu đồng.

Làm tốt hoạt động nhân ái, PV Dân trí được tặng giấy khen - 2

Phóng viên Dân trí và đại diện các ban, ngành, địa phương trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 chị em mồ côi Yến Thi và Phương Thảo ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Ảnh: CTĐ).

Như năm 2020 có hoàn cảnh: "Nhói lòng cảnh 4 đứa trẻ mồ côi mặc áo tang mà ngỡ mình được áo mới" ở xã Hưng Hội. Cha, mẹ mất, để lại 4 đứa con thơ bơ vơ, nheo nhóc, đứa lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất mới 4 tuổi. Cả 4 đứa trẻ sống phụ thuộc vào ông bà ngoại nhưng ông bà đã lớn tuổi, làm thuê kiếm sống qua ngày, gồng gánh thêm 4 cháu nên gặp rất nhiều khó khăn. Hoàn cảnh này được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.

Năm 2021 có hoàn cảnh: "Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi" ở xã Châu Thới. Hai chị em Yến Thi, Phương Thảo có cha mẹ mất, 2 em trở thành trẻ mồ côi bơ vơ, lớn lên không điểm tựa. Cha mẹ không còn, 2 chị em phải thay cha mẹ chăm bà nội 80 tuổi trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo và có nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Khi hoàn cảnh 2 chị em Thi, Thảo được phản ánh trên báo Dân trí, bạn đọc đã gửi giúp đỡ số tiền hơn 384 triệu đồng. Từ số tiền này, gia đình đã xây được căn nhà mới và dành một khoản tiết kiệm để 3 bà cháu xoay sở những lúc khó khăn.

Làm tốt hoạt động nhân ái, PV Dân trí được tặng giấy khen - 3

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi bàn giao Nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí giúp xây dựng cho bà Nguyễn Thị Tào vào năm 2020 ở xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi (Ảnh: CTĐ).

Ông Tào Thanh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi, cho biết thời gian vừa qua, qua sự chia sẻ của bạn đọc Dân trí, nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ kịp thời để chữa bệnh, xây dựng nhà mới, chăm lo các em đang tuổi ăn học…

"Chúng tôi xin ghi nhận và tri ân sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của bạn đọc, báo Dân trí, phóng viên báo đã đồng hành cùng địa phương trong việc chăm lo cho các gia đình yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống", ông Điền bày tỏ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi cũng mong muốn bạn đọc và báo Dân trí tiếp tục đồng hành trong công tác xã hội, thiện nguyện, là cầu nối nhân ái hiệu quả để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác ở huyện nói riêng, tỉnh Bạc Liêu và cả nước nói chung.