1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4571:

Kiệt quệ kinh tế, người vợ trẻ đau đớn xin bệnh viện đưa chồng về chờ chết

Thanh Tùng

(Dân trí) - Chồng bị ung thư trực tràng, không có tiền cho ca phẫu thuật, chị Ánh đành phải đưa chồng về nhà để tự chữa trị. Người vợ trẻ khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người để cứu lấy sự sống cho chồng.

Một ngày cuối tháng 7, nắng như lửa đổ, chị Trần Thị Ánh (SN 1990, thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) chở hai đứa con nhỏ sang nhờ ông bà ngoại trông coi. Thời gian này, chị đang tập trung chăm sóc cho chồng chị là anh Lê Duy Quốc (SN 1990) bị ung thư trực tràng vừa từ bệnh viện trở về nhà.

Người vợ trẻ thắt lòng xin bệnh viện đưa chồng về nhà đợi "án tử"

Nước mắt lăn dài, chị kể, năm 2013, anh chị cưới nhau và sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh (một cháu 7 tuổi và một cháu 6 tuổi). Do chưa có nhà, vợ chồng chị thuê lại một căn nhà cấp bốn của người dân địa phương để sinh hoạt, hằng ngày anh Quốc đi lái máy múc thuê, còn chị Ánh ở nhà trông con, bán hàng.

Kiệt quệ kinh tế, người vợ trẻ đau đớn xin bệnh viện đưa chồng về chờ chết - 1

Không có tiền phẫu thuật, chị Ánh đành xin đưa chồng về nhà uống thuốc lá nam.

Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ vốn đang khó khăn thì bất ngờ tai ương lại ập đến. Tháng 7/2022, trong lúc đi làm, anh Quốc thấy đau bụng bất thường. Cơn đau càng dữ dội hơn vào những ngày sau đó khiến anh Quốc không thể đi làm được nữa.

Khi đi khám bệnh, các bác sĩ kết luận anh Quốc bị ung thư trực tràng, đã di căn lên gan. Đón nhận hung tin, vợ chồng anh Quốc như chết lặng.

Kiệt quệ kinh tế, người vợ trẻ đau đớn xin bệnh viện đưa chồng về chờ chết - 2

Nhìn hồ sơ bệnh án, vợ chồng anh Quốc chỉ biết thở dài, phó mặc vào số phận.

Kiệt quệ kinh tế, người vợ trẻ đau đớn xin bệnh viện đưa chồng về chờ chết - 3

"Hai đứa thi thoảng về thăm bố cứ hỏi bố có đau không, bố có mệt không", chị Ánh tâm sự.

"Mọi chuyện đến quá bất ngờ, buổi sáng anh vẫn còn đi làm bình thường. Lúc đầu vợ chồng em cũng chỉ nghĩ bị đau dạ dày thôi. Nhưng khi đi khám thì mới biết bệnh nặng như vậy. Giờ mỗi lúc nhìn chồng ôm bụng đau đớn, em như muốn gục ngã", chị Ánh tâm sự.

Chị Ánh cho biết, chưa đầy một tháng sau khi phát hiện bệnh, kinh tế gia đình đã trở nên khánh kiệt. Các bác sĩ yêu cầu anh Quốc phải phẫu thuật gấp, tuy nhiên, do chưa xoay đủ tiền nên chị Ánh đành xin đưa chồng về nhà uống thuốc lá nam.

Kiệt quệ kinh tế, người vợ trẻ đau đớn xin bệnh viện đưa chồng về chờ chết - 4

Nhìn chồng đau đớn với bệnh tật, chị Ánh không cầm được nước mắt.

"Hôm đưa anh ra viện, trong nhà cũng còn gần 10 triệu đồng, đủ chi phí xét nghiệm, đi lại, đóng tiền viện phí. Mấy hôm vừa rồi, bà con hàng xóm thương tình đã quyên góp, ủng hộ được hơn 20 triệu đồng để phẫu thuật. Nhưng do số tiền cho ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng, em không biết phải xoay ở đâu mới đủ tiền được, nhà thì chưa có để vay ngân hàng. Hôm vừa rồi em phải xin đưa anh về nhà, tạm thời uống lá nam rồi mới tính tiếp được", chị Ánh nói trong nước mắt.

Kiệt quệ kinh tế, người vợ trẻ đau đớn xin bệnh viện đưa chồng về chờ chết - 5

Mỗi ngày trôi qua, chị Ánh phải thường xuyên mát xa cho chồng để anh bớt đau đớn.

Bên hiên nhà, anh Quốc với gương mặt nhăn nhó vì cơn đau tái phát. Anh nhìn vợ như muốn nói lên lời xin lỗi. "Em không ngờ mình từ một người trụ cột gia đình nay lại là gánh nợ với vợ và con. Sao gia đình em lại gặp liên tiếp nỗi khổ đến như vậy", anh Quốc thở dài trong đau đớn.

Theo anh Quốc, bố mẹ anh sinh được hai người con trai, anh là con út. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai anh em Quốc không theo học đại học mà đi làm từ rất sớm.

Kiệt quệ kinh tế, người vợ trẻ đau đớn xin bệnh viện đưa chồng về chờ chết - 6

Nghĩ đến vợ và con, anh Quốc đau đớn đến cùng cực.

Năm 2013, khi anh Quốc vừa lập gia đình được thời gian ngắn thì mẹ của anh là bà Lường Thị Huệ (SN 1966) bị tai biến, không thể đi lại được nữa. Đến năm 2020, anh trai của Quốc lại bị tai nạn rồi qua đời.

Từ khi mẹ bị tai biến, anh Quốc thay anh trai gánh vác việc gia đình. Ông Lê Duy Việt (bố anh Quốc) mặc dù tuổi đã ngoài 60 nhưng vẫn lam lũ đi làm thợ hồ để phụ giúp con kiếm thêm thu nhập, trang trải gia đình.

Kiệt quệ kinh tế, người vợ trẻ đau đớn xin bệnh viện đưa chồng về chờ chết - 7

Bà Lường Thị Huê - mẹ anh Quốc bị tai biến không thể đi lại được.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Quốc, ông Tống Minh Thu - Trưởng thôn Tào Sơn, cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình cháu Quốc hiện tại rất éo le. Mẹ cháu bị tai biến không thể đi lại được nữa, từ khi cháu bị bệnh bà con lối xóm và bạn bè cũng thường xuyên qua lại hỏi thăm và động viên. Đồng thời kêu gọi ủng hộ giúp đỡ cháu. Tuy nhiên, cũng chỉ được chút ít. Hy vọng qua nhịp cầu nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để cháu Quốc có đủ điều kiện điều trị bệnh, vượt qua khó khăn lúc này".

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4571 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Ánh

Địa chỉ: Thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 0968564503

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4571)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269.