1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn "nóng như lò bánh mì"

Văn Hưng Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Công trình nhà bán trú mới sẽ giúp các em học sinh xã Quảng Nguyên (Xín Mần, Hà Giang) không còn phải ngủ trong phòng quây tôn đông lạnh giá, hè nóng nực.

Hà Giang cùng nhiều tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng gay gắt đầu hè. Trong những dãy nhà bán trú tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Quảng Nguyên (huyện Xín Mần), hơi nóng thêm hầm hập bởi sự chật chội, ngột ngạt. Mỗi căn phòng chỉ rộng chừng chục mét vuông nhưng có tới 25 - 26 em học sinh ở trong đó.

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 1

Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên thành lập năm 2011 với một trường chính và 12 điểm bản (Ảnh: Hữu Nghị).

Các em phải nằm chen chúc trên những chiếc giường tầng, nhường nhau từng khoảng trống. Mùa hè, bước vào những căn phòng lợp mái tôn ấy, nhiều người ngỡ như đang ở trong một chiếc lò bánh mì. Mùa đông, căn phòng dù đông người nhưng lại chẳng thể chống lại cái lạnh thấu xương nơi rẻo cao.

Thấu hiểu những khó khăn ấy, ngày 17/5, Báo Dân trí phối hợp cùng Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam, Công an tỉnh Hà Giang và chính quyền địa phương đã tổ chức buổi lễ khởi công xây dựng nhà bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên.

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 2

Toàn trường có 610 học sinh, trong đó có 290 học sinh đang ở bán trú tại điểm trường chính (Ảnh: Hữu Nghị).

Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên thành lập năm 2011 với một trường chính và 12 điểm bản. Ngôi trường này nằm ở phía Nam của huyện Xín Mần và cách trung tâm huyện hàng chục cây số, giao thông khó khăn.

Các phòng học chính về cơ bản đã được Nhà nước xây dựng khá khang trang. Tuy nhiên, các phòng học chức năng còn bị thiếu, đặc biệt khu nhà bán trú xuống cấp trầm trọng. Hàng trăm học sinh phải ngủ trong nhà tạm, xuống cấp.

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 3

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí chia sẻ, công trình nhà bán trú tại trường tiểu học Quảng Nguyên là công trình Nhân ái thứ 5 Báo Dân trí và các mạnh thường quân thực hiện ở Hà Giang (Ảnh: Hữu Nghị).

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí chia sẻ: "Hà Giang là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Những năm qua, Báo Dân trí đã triển khai nhiều hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đến Xín Mần, một lần nữa, chúng tôi càng cảm nhận và thấu hiểu thêm khó khăn của địa phương. Ngoài vấn đề giao thông đi lại vất vả, người dân, thầy cô giáo và các em học sinh còn phải chịu ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt".

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 4

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo Tổng Biên tập Báo Dân trí, qua khảo sát, làm việc với chính quyền địa phương và đặc biệt là qua sự giới thiệu của đại diện Công an tỉnh Hà Giang, Báo Dân trí đã tiến hành các bước chuẩn bị, phối hợp cùng các đơn vị nhanh chóng tổ chức lễ khởi công công trình ý nghĩa này.

Trước công trình nhà bán trú tại Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên, Báo điện tử Dân trí đã phối hợp với các nhà tài trợ, các doanh nghiệp cùng bạn đọc trên cả nước xây dựng 4 công trình nhân ái ở Hà Giang, trong đó có 3 trường tiểu học và trường mầm non ở huyện Quản Bạ, 1 trường mầm non ở xã Thu Tà, huyện Xín Mần.

Nhân dịp này, ông Phạm Tuấn Anh đã gửi lời tri ân các nhà tài trợ, đặc biệt là nhà trợ chính của công trình - Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam cùng đơn vị thi công đã đồng hành cùng Dân trí trong nhiều hoạt động cộng đồng.

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 5

Điều kiện sinh hoạt của các em học sinh còn nhiều khó khăn (Ảnh: Hồng Hạnh).

Ông Phạm Tuấn Anh cũng trân trọng cảm ơn Công an tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh Hà Giang, huyện Xín Mần và xã Quảng Nguyên đã luôn quan tâm, dành tình cảm và sự chia sẻ để giúp cho cuộc sống của người dân ngày một tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tổng Biên tập Báo Dân trí gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ khởi công trang trọng.

"Rất mong các đồng chí lãnh đạo địa phương trong thời gian tới luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ để công trình được thực hiện với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Báo Dân trí sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động nhân ái với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây cũng là sự góp công, góp sức và góp tấm lòng với các chương trình từ thiện ý nghĩa vì cộng đồng", ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Nhà bán trú lần này là công trình thứ 73 Báo Dân trí thực hiện trên cả nước (trong đó có 26 cầu dân sinh và 47 phòng học, nhà bán trú), trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tại khu vực phía Bắc, Báo Dân trí đã tập trung xây dựng nhiều công trình ở Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La…

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 6

Ông Nguyễn Huy Thiêm, Giám đốc khối Truyền thông Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam mong công trình sớm hoàn thiện để các em học sinh bớt khó khăn (Ảnh: Hữu Nghị).

Chia sẻ tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Huy Thiêm, Giám đốc khối Truyền thông Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam bày tỏ sự xúc động trước những quan tâm, cống hiến của lãnh đạo địa phương và các thầy cô giáo trong công tác chăm lo, giáo dục học sinh.

"Các thầy cô phải rất vất vả khi vừa đảm bảo hoạt động giảng dạy, vừa là bạn, là cha mẹ, đôi khi là cả bác sĩ đồng hành cùng các học trò phần lớn thời gian trong tuần", ông Thiêm nói.

Khi đi khảo sát các phòng ở tạm chờ nhà mới xây trên địa bàn huyện, ông Thiêm vô cùng trăn trở khi thấy các em học sinh vùng cao sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn. "17 giường tầng tương đương với 34 giường đơn nhưng có tới 63 cháu, tức là có những giường nằm 2-3 học sinh", ông Thiêm nói.

Chính từ những trăn trở đó, Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam mong muốn sẽ sớm hoàn thiện công trình nhà ở bán trú tại trường tiểu học Quảng Nguyên để các thầy cô và các em học sinh nhà trường bớt phần khó khăn, yên tâm công tác và học tập.

Ông Nguyễn Huy Thiêm cũng đánh giá cao những nỗ lực của Báo Dân trí trong các hoạt động nhân ái, phúc lợi xã hội. Ông Thiêm bày tỏ mong muốn, Báo Dân trí sẽ ngày càng có nhiều hoạt động kết nối giúp xây dựng cầu đường, trường học ý nghĩa trên khắp cả nước.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, đánh giá công trình nhà bán trú là một nguồn chia sẻ rất lớn với người dân và các cháu học sinh Quảng Nguyên. Theo ông Bình, trong những năm qua, lãnh đạo, công an tỉnh Hà Giang luôn quan tâm vấn đề tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh, thầy cô giảng dạy trên địa bàn.

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 7

Đại tá Dương Thanh Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, đánh giá công trình nhà bán trú là một nguồn chia sẻ rất lớn (Ảnh: Hữu Nghị).

Đại diện Công an tỉnh Hà Giang khẳng định sẽ tích cực tham gia các hoạt động góp phần cải thiện cơ sở vật chất cho người dân, các em nhỏ tại cơ sở; đảm bảo an ninh trật tự; đồng hành, tạo môi trường bình yên để người dân có thể phát triển kinh tế xã hội.

Trong khi đó, ông Vũ Minh Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện Xín Mần cho biết, đối với lĩnh vực giáo dục, cơ sở vật chất tại các trường học của huyện còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tiêu cực đến chỗ ăn chỗ ở của các em học sinh.

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 8

Ông Vũ Minh Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần (Ảnh: Hữu Nghị).

Trước dự án xây dựng khu nhà bán trú, ông Hùng gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí, Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam, đồng thời khẳng định đây là công trình hết sức ý nghĩa, mang lại niềm tin, hy vọng cho các cháu học sinh.

Lãnh đạo huyện Xín Mần nhấn mạnh, thầy cô, các em học sinh tại trường Quảng Nguyên sẽ cố gắng thi đua, lập nhiều thành tích để đáp lại tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Đại diện Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên cho biết, toàn trường có 610 học sinh, trong đó có 290 học sinh đang ở bán trú tại điểm trường chính. Điều kiện giao thông đi lại khó khăn. Nhà các em ở cách xa trường từ 4 đến 14km nên nhiều em đã chọn ở lại nhà bán trú các ngày trong tuần. Trưa thứ 6, các em tự đi bộ hoặc được cha mẹ chở về nhà và quay lại trường vào chiều chủ nhật.

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 9

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình (Ảnh: Hữu Nghị).

Hiện tại, học sinh của trường đang phải ở trong những căn phòng chật hẹp. Các phòng mái tôn có diện tích chỉ khoảng 48m2 nhưng là nơi ngủ, nghỉ của 60 học sinh/phòng. Điều kiện sinh hoạt chật chội khiến học sinh không tránh khỏi bất tiện, đặc biệt là vào mùa hè nắng nóng hay khi có trẻ ốm đau.

"Nhà trường mong muốn được đầu tư thêm cơ sở vật chất để các con có thể nghỉ ngơi tốt hơn, đảm bảo điều kiện về tinh thần và thể chất", đại diện nhà trường cho hay.

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 10

Công trình nhà bán trú mới sẽ giúp các em học sinh không còn phải ngủ trong phòng quây tôn đông lạnh, hè nóng (Ảnh: Hữu Nghị).

Em Vàng Thị Thúy Linh (học sinh lớp 3) chia sẻ đi học rất vui, cơm ở trường cũng rất ngon. Còn cuối tuần về nhà, em phải trông 3 đứa em để bố mẹ đi làm ruộng.

Hiện tại, Linh ở bán trú tại phòng 3, có tới 67 bạn. Chỗ ở chật chội, các em phải chen chúc nhau ngủ. Hôm nào nóng sẽ càng thêm nóng vì xung quanh lợp bằng tôn và thiếu quạt, hôm nào lạnh thì sẽ lạnh thấu xương.

Khi được hỏi, Linh và các bạn đều giơ tay đăng ký chuyển chỗ ở. Các em mong muốn công trình xây dựng nhà bán trú mới sẽ sớm hoàn thiện.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn - Đoàn thanh niên Báo Dân trí đã kết hợp cùng Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức chương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con xã Quảng Nguyên.

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 11

Người dân xã Quảng Nguyên đã có mặt tại chương trình từ rất sớm để được khám bệnh (Ảnh: Minh Nhật).

Chương trình đã giúp gần 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Quảng Nguyên được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

Khởi công nhà bán trú tại nơi học sinh ở nhà tôn nóng như lò bánh mì - 12

Chương trình mang lại nhiều ý nghĩa, đặc biệt tại nơi người dân ít có cơ hội được tiếp cận y tế như xã Quảng Nguyên (Ảnh: Minh Nhật).