Mã số: 5448
Khánh thành ngôi nhà mới từ sự chung tay của bạn đọc Dân trí
(Dân trí) - Gia đình anh Tôn Đức Thắng thuộc diện hộ nghèo ở Hà Tĩnh đã có ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, thoát cảnh sống tạm bợ.
Sáng 26/3, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Cẩm Xuyên tổ chức Lễ khánh thành ngôi nhà tặng gia đình anh Tôn Đức Thắng (SN 1986), trú thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Tham dự buổi lễ có ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh; bà Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và các lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Nhượng cùng đông đảo người dân địa phương.

Lễ khánh thành nhà ở tặng gia đình anh Tôn Đức Thắng (Ảnh: Dương Nguyên).
Gia đình anh Thắng có 4 người, thuộc diện hộ nghèo. Bản thân anh mắc bệnh ung thư. Gia đình ở tạm trong ngôi nhà xuống cấp trầm trọng.
Với mong muốn giúp gia đình anh Thắng có cuộc sống tốt hơn, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo huyện Cẩm Xuyên đã hỗ trợ 70 triệu đồng để xây căn nhà mới. Cùng với đó, chính quyền huyện, xã cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, bà con địa phương ủng hộ vật chất và hỗ trợ ngày công.

Từ trái qua phải, ông Trần Thế Dũng, bà Trương Thanh Huyền, Đại tá Nguyễn Xuân Thao và bà Hà Thị Việt Ánh dự lễ khánh thành (Ảnh: Dương Nguyên).
Đặc biệt, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gia đình anh Thắng gần 155 triệu đồng. Với số tiền của bạn đọc giúp đỡ, anh Thắng dùng mua thuốc thang, đi bệnh viện chữa trị và một phần để chi trả, xây dựng nhà ở.
Sau gần 3 tháng triển khai, đến nay, ngôi nhà rộng 60m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo các tiêu chí 3 cứng: Nền cứng, tường cứng và mái cứng.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên, chúc mừng gia đình anh Tôn Đức Thắng có một ngôi nhà mới vững chãi.

Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên (bên phải) cùng phóng viên Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền của bạn đọc ủng hộ gia đình (Ảnh: Hoài Anh).
"Từ đây, gia đình anh sẽ có điều kiện tốt hơn để an cư lạc nghiệp, chăm sóc cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Anh Thắng cũng sẽ có nơi ở, sinh hoạt tốt hơn trong quá trình chạy chữa, chống chọi với bệnh tật", ông Thành nói.
Cũng theo ông Thành, thời gian qua, huyện Cẩm Xuyên luôn chú trọng công tác an sinh, xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, huyện có 162/274 ngôi nhà được khởi công, trong đó 20 nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Để có được nguồn lực thực hiện, huyện Cẩm Xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan ban, ngành của tỉnh cũng như các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm.

Bà con địa phương tham dự lễ khánh thành (Ảnh: Dương Nguyên).
"Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong đó có báo Dân trí.
Báo Dân trí đã đứng ra kêu gọi, kết nối để bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Thắng số tiền gần 155 triệu đồng. Điều này đã giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội, trong đó có việc xây dựng nhà cho hoàn cảnh khó khăn", ông Thành chia sẻ.
Chị Trần Thị Giang (SN 1987, vợ anh Thắng) gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, thôn và bà con địa phương đã cùng chung tay để giúp gia đình có căn nhà mới.
"Trước kia, gia đình chúng tôi ở trong căn nhà tạm bợ, dột nát, nay đã có căn nhà mới để cuộc sống sau này tốt hơn. Gia đình tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm và đặc biệt là bạn đọc của báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ", chị Giang nói.

Căn nhà mới của gia đình anh Tôn Đức Thắng (Ảnh: Dương Nguyên).
Anh Thắng cùng vợ con là nhân vật trong bài viết "Tử thần hỏi thăm", không dám vay tiền chữa trị vì lo vợ con nợ nần.
Tháng 4/2020, anh Thắng được phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Hiện nay, con trai đầu của anh học lớp 6, còn con gái út học lớp 4. Gia đình 4 người ở nhờ căn nhà dột nát của người chú cho mượn, trong sự đùm bọc, thương yêu của họ hàng, làng xóm.