1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5489

Bạn đọc hỗ trợ 178 triệu đồng đến người mẹ suy thận, con gái bị u máu

Minh Hậu

(Dân trí) - "Với số tiền bạn đọc hỗ trợ, gia đình có điều kiện lo thuốc thang, chữa bệnh. Đặc biệt, 2 con nhỏ có điều kiện học hành", chị Nguyễn Thị Đình chia sẻ.

Ngày 24/3, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND phường 8, thành phố Đà Lạt và đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng đã trao bảng biểu trưng số tiền 117 triệu đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Đình.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Ngoài ra, chị Đình còn nhận trực tiếp 61 triệu đồng từ bạn đọc, nâng tổng số tiền ủng hộ lên 178 triệu đồng.

Bạn đọc hỗ trợ 178 triệu đồng đến người mẹ suy thận, con gái bị u máu - 1
Phóng viên Dân trí cùng đại diện cơ quan chức năng trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Đình (Ảnh: Hà Loan).

Xúc động khi nhận số tiền lớn từ bạn đọc và các nhà hảo tâm, chị Đình chia sẻ rằng, nguồn hỗ trợ quý giá này sẽ giúp gia đình vượt qua khó khăn, lo thuốc thang, chữa bệnh và cho 2 con nhỏ có điều kiện học hành.

"Không những nhận được 178 triệu đồng hỗ trợ, chúng tôi còn nhận được sự thăm hỏi, động viên tinh thần từ bạn đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn đến các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí", chị Đình bày tỏ.

Bạn đọc hỗ trợ 178 triệu đồng đến người mẹ suy thận, con gái bị u máu (Video: Minh Hậu).

Ông Trần Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng, cho biết, hoàn cảnh của chị Đình rất khó khăn và cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng. Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, chị Đình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ bạn đọc.

Bạn đọc hỗ trợ 178 triệu đồng đến người mẹ suy thận, con gái bị u máu - 2
Số tiền hỗ trợ từ bạn đọc giúp chị Đình có thêm chi phí chữa bệnh, lo cho 2 con ăn học (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Đình Trọng, Phó Chủ tịch UBND phường 8 cho biết, sau khi được hỗ trợ, tinh thần của chị Đình đã tốt hơn.

"Sự hỗ trợ vật chất, tinh thần giúp chị Đình có động lực vượt qua nghịch cảnh. Thay mặt địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc, mạnh thường quân", ông Trọng nói.

Chị Nguyễn Thị Đình là nhân vật trong bài viết "Gia đình tha hương khốn khó, chồng phụ hồ nuôi vợ suy thận mạn, con u máu".

Bạn đọc hỗ trợ 178 triệu đồng đến người mẹ suy thận, con gái bị u máu - 3
Bé Nguyễn Thị Hồng Ân bước sang tuổi thứ 8 nhưng cơ thể gầy gò, ốm yếu do bị bệnh u máu (Ảnh: Minh Hậu).

Đầu năm 2019, chị Đình cùng chồng là anh Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1987) và 2 con nhỏ rời Nghệ An vào Đà Lạt mưu sinh. Anh Vĩnh làm nghề phụ hồ, còn chị Đình tìm việc làm tại các vườn rau trong vùng.

Đến năm 2020, chị Đình được chẩn đoán suy thận mạn, buộc phải lọc máu, chạy thận nhân tạo. Năm 2022, con gái của chị là cháu Nguyễn Thị Hồng Ân (SN 2017) bị bệnh u máu.

Cuộc sống khó khăn, gia đình chị Đình được chủ xưởng cơ khí hỗ trợ cho thuê nhà với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Những ngày không có việc làm, anh Vĩnh phụ giúp tại xưởng cơ khí.

Để chồng bớt gánh nặng, sau những ngày chạy thận, chị Đình tìm đến các vườn rau trong vùng để xin việc làm thêm. Sức khỏe yếu nên chị chỉ làm được các công việc nhẹ. Mỗi ngày chị làm 2-4 tiếng đồng hồ, tiền công 25.000 đồng/giờ.