1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 86 triệu đồng đến với anh Chu Văn Thường

(Dân trí) - Với số tiền 86.860.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 8) đã được PV Dân trí trao tới gia cảnh anh Chu Văn Thường, xóm 5, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

PV Dân trí trao quà đến anh Chu Văn Thường

Ngày 23/8, PV Dân trí cùng ông Phan Quốc Bảo - Bí thư Đảng uỷ xã Diễn Hạnh đã đến thăm vào trao số tiền nói trên cho gia đình anh Chu Văn Thường nhân vật trong bài viết "Cha mẹ nghèo đau đớn trước cảnh con trai 6 tháng tuổi mắc bệnh nan y".

Có mặt tại buổi trao quà, ông Phan Quốc Bảo thay lời cho lãnh đạo xã Diễn Hạnh xin cảm ơn tới báo Dân trí và độc giả đã giúp đỡ sẻ chia tới gia đình anh Thường.

Ông Phan Quốc Bảo cùng PV Dân trí trao quà đến gia đình anh Chu Văn Thường.
Ông Phan Quốc Bảo cùng PV Dân trí trao quà đến gia đình anh Chu Văn Thường.

"Gia đình anh Thường là hộ nghèo của xã nhiều năm liền. Hoàn cảnh quá bi đát, con nhỏ, đứa lại bị bệnh, cả gia đình dường như luôn thiếu ăn. Trong đó, có người mẹ già cũng bị bệnh tật... Thay mặt chính quyền địa phương tôi xin cảm ơn tới báo Dân trí và độc giả của báo đã chia sẻ với gia đình anh Thường trong lúc khó khăn này", ông Bảo chia sẻ.

Như Dân trí đã phản ánh, gia cảnh anh Thường quá khó khăn, bi đát khi đứa con anh mới 5 tháng tuổi đã mang trọng bệnh trong người nhưng không có tiền chạy chữa nên đành phải để cháu ở nhà tự chăm sóc và trông vào một phép màu nào đó.

Còn anh bản thân cũng mang bệnh nhưng gia cảnh quá khốn khó nên hằng ngày anh phải nai lưng đi phun thuốc sâu thuê để vừa kiếm tiền nuôi 6 miệng ăn (4 đứa con cùng 2 vợ chồng) và lo thuốc thang cho con. Thế nhưng, những bình thuốc sâu phun xong anh cũng chỉ được 50-100 ngàn đồng. Tuy nhiên, công việc đó ngày có, ngày chẳng có ai thuê, và còn tuỳ thuộc vào mùa vụ.

Còn vợ anh - chị Lan nay cũng mang bệnh trong người nên chỉ biết ở nhà lo cho đứa con 5 tháng tuổi bệnh tật nên không làm được việc gì. Giờ đây, anh Thường là trụ cột của gia đình nên ngày càng vất vả hơn, khi 3 đứa con đang trong tuổi đến trường.

Đón nhận số tiền, anh Thường mừng rơi nước mắt chia sẻ: "Cho em xin cảm ơn báo Dân trí và toàn thể độc giả đã giúp đỡ nhà em. Em không nghĩ em lại được giúp đỡ thế này. Em hứa sẽ giành số tiền này để chữa bệnh cho con". Nói đoạn, anh Thường đã khóc.

Nguyễn Duy