1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 83 triệu đồng đến với cô bé Hiên bị viêm cơ tim

(Dân trí) - Bị viêm cơ tim, cô bé 16 tuổi Nguyễn Thị Hiên tưởng chừng đã phải bỏ mạng vì gia đình kiệt quệ không biết xoay sở ở đâu ra tiền. May mắn được bạn đọc Dân trí biết đến giúp đỡ cùng sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, em đã thoát khỏi lưới hái tử thần.

Nơm nớp và lo sợ - Đó là những cảm nhận của chúng tôi khi lần đầu tiếp cận ca bệnh của cô bé Nguyễn Thị Hiên (16 tuổi, đội 7, xóm Tây, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Bị viêm cơ tim khiến tình trạng của em vô cùng nặng nề đến độ để nhanh chóng và kịp thời cứu tính mạng các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai đã đã quyết định cho em làm Ecmo (tim phổi nhân tạo).

Bị viêm cơ tim, tính mạng của cô bé Hiên vô cùng nguy kịch.
Bị viêm cơ tim, tính mạng của cô bé Hiên vô cùng nguy kịch.

Là người điều trị trực tiếp cho Hiên, bác sĩ Mai Văn Cường đã có những chia sẻ trước đó: “Sau một thời gian điều trị tim của bệnh nhân đã hồi phục, nhưng mà tình trạng suy đa tạng, suy thận, không tiểu tiện được nên phải tiến hành lọc máu liên tục vì vậy chi phí vô cùng tốn kém. Một vấn đề nữa đó là hiện tượng rối loạn đông máu mà bản chất là do tổn thương gan. Càng đáng ngại hơn khi mà ngày hôm qua em phải đi mổ lại vì bị chảy máu trong khoang màng phổi. Các bạn cứ tưởng tượng cả phổi của Hiên toàn có máu trong đó, khi bác sĩ mổ hút ra có khoảng 3 lít máu trong đó cả máu cục, cả máu loãng trong khoang màng phổi”.

Em được làm Ecmo (tim phổi nhân tạo) với chi phí tốn kém.
Em được làm Ecmo (tim phổi nhân tạo) với chi phí tốn kém.

Gia đình làm nông nghiệp, bố mẹ em đã đi vay khắp mọi nơi nhưng cũng đến lúc kiệt quệ. Mẹ của em, chị Trần Thị Trang tâm sự: “Thật tình là gia đình như chết đuối vớ được cọc cô ạ. Sau khi có bài viết trên báo điện tử Dân trí, cháu đã nhận được sự giúp đỡ của các cô, các bác ở khắp mọi nơi. Tổng số tiền gia đình nhận được trực tiếp là gần 70 triệu đồng, anh chị cũng mang đi kí quỹ hết để chữa cho cháu”.

Sau 1 thời gian điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, đến nay tình hình của Hiên đã cải thiện đáng kể.
Sau 1 thời gian điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, đến nay tình hình của Hiên đã cải thiện đáng kể.
Gia đình Hiên nhận quà bạn đọc Dân trí.
Gia đình Hiên nhận quà bạn đọc Dân trí.

Sau 1 thời gian điều trị, tình hình sức khỏe của Hiên đã khá hơn nhiều và bác sĩ cho biết trong ít ngày tới em sẽ được xuất viện. Niềm vui, niềm hạnh phúc hiện hữa trên gương mặt hai vợ chồng khi thấy con sống lại cho dù khoản nợ khổng lồ vẫn treo lơ lửng phía trước. Hiện số tiền gia đình phải đóng vào viện là hơn 200 trăm triệu (đã trừ gần 300 triệu bảo hiểm thanh toán).

Bố của Hiên biết ơn mọi người đã cứu sống con gái mình.
Bố của Hiên biết ơn mọi người đã cứu sống con gái mình.

Cùng trong dịp vào thăm này, PV Dân trí đã trực tiếp trao 83.510.000 đồng (Đây là số tiền bạn đọc gửi thông qua Quỹ Nhân Ái giúp đỡ cho em trong tuần 2.3.2016). Quá bất ngờ về số tiền lớn mọi người giúp đỡ, chị Trang bưng mặt khóc gửi lời cám ơn đến tập thể các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai, cám ơn Phòng CTXH bệnh viện đã kịp thời hỗ trợ và đặc biệt là quý báo và bạn đọc Dân trí gần xa đã giúp đỡ.

Gia đình em Hiên trích 20.000.000 đồng giúp đỡ bệnh nhân Bùi Văn Sựng hiện đang điều trị tại C8 Tim mạch.
Gia đình em Hiên trích 20.000.000 đồng giúp đỡ bệnh nhân Bùi Văn Sựng hiện đang điều trị tại C8 Tim mạch.

Mặc dù gánh nặng về những khoản vay nợ còn nhiều, tuy nhiên gia đình chị Trang đã trích 20.000.000 đồng giúp đỡ bệnh nhân Bùi Văn Sựng – người dân tộc Mường ở Xóm Cơi 2, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Anh Sựng bị tim với chẩn đoán phình tách động mạch chủ tuýp A. Tại phòng C8 viện Tim mạch bệnh nhân đã được làm các xét nghiệm thăm dò cấp cứu và có chỉ định cần được mổ cấp cứu để bảo toàn tính mạng. Theo bác sĩ phẫu thuật cho biết: bệnh nhân cần phải tiến hành phẫu thuật Bental bao gồm bốn kỹ thuật đồng thời: Thay động mạch chủ lên, van động mạch chủ, cắm lại hai động mạch vành, sửa van hai lá.

Món quà cho đi, niềm vui nhận lại. Chứng kiến cảnh 2 gia đình san sẻ cho nhau số tiền đóng viện phí chúng tôi cũng thấy vui lây- Niềm vui của sự sẻ chia, giúp đỡ. Cầu chúc cho cả bé Hiên và anh Sựng trong thời gian tới sẽ nhanh chóng khỏe lại để sớm được trở về nhà.

Phạm Oanh