Hơn 83 triệu đồng đến với cậu học sinh lớp 12 chăm sóc bố mẹ bệnh tật

(Dân trí) - PV Dân trí tại Nghệ An vừa đến thăm và trao số tiền 83.900.000 đồng tới em Nguyễn Trung Nhật - học sinh lớp 12, trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh, Nghệ An) do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí.


 

PV Dân trí tại Nghệ An đã đến Trường THPT Lê Viết Thuật (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) để trao số tiền 21.430.000 đồng Quỹ Nhân ái Tuần 3 tháng 4/2015 ủng hộ đến hoàn cảnh em Nguyễn Trung Nhật - nhân vật trong bài viết “Xót xa tình cảnh cậu học sinh lớp 12 một mình chăm bố liệt nửa người, mẹ sống đời thực vật” đăng tải trên báo Dân trí vào ngày 8/4 vừa qua.

Hơn 83 triệu đồng đến với cậu học sinh lớp 12 chăm sóc bố mẹ bệnh tật
PV Dân trí cùng Ban giám hiệu, cô giáo chủ nhiệm trao số tiền 62.470.000 đồng của tuần 2 tháng 4/2015 tới em Nhật.

Trước đó, những ngày đầu tháng 5/2015, PV Dân trí cũng đã đến lớp học của Nhật để trao số tiền 62.470.000 đồng Quỹ Nhân ái Tuần 2 tháng 4/2015 đến em Nhật trước sự chứng kiến của giáo viên chủ nhiệm và đông đảo bạn học cùng lớp. Như vậy tổng số tiền 2 lần trao đến em Nhật là 83.900.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái.

Hoàn cảnh hiện tại của Nhật rất đáng thương khi một mình em phải chăm sóc bố mẹ bị bệnh nằm một chỗ. Nhật, sinh năm 1997, hiện đang học lớp 12, Trường THPT Lê Viết Thuật. Cách đây hơn 2 năm, người mẹ của Nhật là bà Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1959) trong lúc đi làm phụ hồ đã bị ngã giàn giáo từ tầng thứ 3 của một công trình mình đang làm việc.

Dù được gia đình, người thân tận tình cứu chữa chăm sóc nhưng bà Oanh không thể đi lại được. Kể từ đó đến nay bà Oanh không thể nói chuyện được một từ nào. Cũng kể từ đó bà phải sống đời thực vật cho đến tận bây giờ. Mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa hoàn toàn vào người thân chăm sóc.

Hơn 83 triệu đồng đến với cậu học sinh lớp 12 chăm sóc bố mẹ bệnh tật
Thầy Phan Xuân Phàn - hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật thay mặt PV Dân trí trao số tiền 21.430.000 đồng tới em Nguyễn Trung Nhật.

Từ ngày bà Oanh gặp tai nạn, mọi tài sản trong gia đình đều đã đội nón ra đi theo những lần đưa bà đi chữa trị. Cuộc sống của cả nhà, số tiền "khổng lồ" phải vay mượn để thuốc thang chăm sóc cho vợ đều do một mình ông Nguyễn Trung Thành lo lắng. Cũng từ lúc đó ông càng cố gắng làm việc nhiều hơn. Ông thường thức khuya dậy sớm chăm sóc cho vợ, lo toan công việc trong nhà.

Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bệnh tật, đã có lúc Nhật xin bố nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho mẹ và làm việc giúp bố. Nhưng ông kiên quyết không đồng ý. Thế rồi một mình ông Thành lại lo toan tất cả mọi việc.

Nhưng thêm một lần nữa tai họa lại ấp xuống đình bất hạnh của cậu học sinh nghèo khi cách đây gần 2 tháng ông Thành đi ra ruộng lúa phun thuốc trừ sâu thì ông bị ngất xỉu. Ngay sau đó ông được đưa vào BVĐK Nghệ An cấp cứu. Tại đây các bác sĩ cho biết ông Thành bị tai biến mạch máu não.

Hơn 83 triệu đồng đến với cậu học sinh lớp 12 chăm sóc bố mẹ bệnh tật
Ngoài thời gian chăm sóc bố mẹ ở nhà, lên lớp học Nhật luôn cố gắng học thật tốt để sau này thành người có ích cho xã hội, giúp bố mẹ.

Nhờ sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện ông Thành đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, ông vẫn bị liệt nửa người bên trái, không có cảm giác gì. Hiện tại ông Thành vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Ngày đón nhận món quà từ độc giả báo Dân trí ủng hộ, em Nhật mừng mừng tủi tủi và xin gửi lời cảm ơn tới quý độc giả, cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ đến hoàn cảnh gia đình em trong lúc khó khăn nhất.

“Em chẳng bao giờ nghĩ mình lại có thể đón nhận được số tiền nhiều như thế. Từ nay, bố mẹ em đã có thêm tiền để chữa bệnh. Em sẽ dùng toàn bộ số tiền này để đưa bố mẹ đi chữa trị, chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh trở lại. Em cũng xin hứa sẽ cố gắng học tập để sau này trở thành người có ích cho xã hội và không phụ lòng mong mỏi của các cô chú đã giúp đỡ cho gia đình cháu trong lúc khốn khó này”, Nhật chia sẻ.

Thay mặt nhà trường, thầy Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật xin được chân thành cảm ơn tới độc giả của báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ em Nhật trong lúc khó khăn nhất. Cũng theo thầy Phàn, từ ngày biết em Nhật chịu nhiều thiệt thòi, phía nhà trường các thầy cô giáo cũng đã phát động quyên góp được hơn 20 triệu đồng ủng hộ gia đình em.


Nguyễn Duy