1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình:

Hơn 81 triệu đồng đến với bé bé 11 tháng tuổi bị teo thực quản và không có hậu môn

(Dân trí) - Cầm trên tay số tiền hơn 81 triệu đồng mà bạn đọc báo Dân trí gửi giúp, chị Thúy nước mắt cảm động: “Ơn huệ này vợ chồng em không biết lấy gì mà báo đáp. Có số tiền này, vợ chồng em sẽ đưa cháu Nhật Anh vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám và phẫu thuật…”.

Ngày 5/11, PV Dân trí thường trú tại Quảng Bình đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để trao số tiền 81.460.000 đồng của các nhà hảo tâm gửi giúp tới gia đình bé Trần Nhật Anh, nhân vật trong bài viết: “Thương bé 11 tháng tuổi bị teo thực quản và không có hậu môn”.

PV Dân trí thường trú tại Quảng Bình đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để trao số tiền 81.460.000 đồng của các nhà hảo tâm gửi giúp tới gia đình bé Trần Nhật Anh
PV Dân trí thường trú tại Quảng Bình đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để trao số tiền 81.460.000 đồng của các nhà hảo tâm gửi giúp tới gia đình bé Trần Nhật Anh

Những ngày này, vợ chồng anh Trần Văn Quân và chị Hoàng Thị Hồng Thúy (thôn Xuân Lai, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) như được tiếp thêm niềm tin, động lực và hy vọng để tiếp tục chữa trị, phẫu thuật cho đứa con trai đầu lòng, cháu Trần Nhật Anh đang mắc chứng teo thực quản và không có hậu môn.

Chị Thúy nước mắt mừng vui chia sẻ: “Sau khi hoàn cảnh gia đình chị được đăng tải trên báo Điện tử Dân trí đến nay đã có rất nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước, nước ngoài gọi điện động viên về tinh thần lẫn vật chất, số tiền mà gia đình nhận được của bạn đọc từ đường bưu điện là hơn 31 triệu đồng”.

 

 

Hơn 81 triệu đồng đến với bé bé 11 tháng tuổi bị teo thực quản và không có hậu môn - 2

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Để tiếp thêm động lực cho đôi vợ chồng nghèo, trước sự chứng kiến của ban lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, PV Dân trí đã trao tận tay số tiền Quỹ Nhân ái tuần 2, tháng 10 do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi đến gia đình cháu Trần Nhật Anh để cho cháu Nhât Anh tiếp tục được chữa bệnh.

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc, chị Thúy nước mắt cảm động: “Ơn huệ này vợ chồng em không biết lấy gì mà báo đáp. Có số tiền này, vợ chồng em sẽ đưa cháu Nhật Anh vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám và phẫu thuật kịp thời. Giờ vợ chồng em chỉ mong một phép màu sẽ đến với bé Nhật Anh để bé được trở thành người lành lặn, bình thường như bao người khác, sớm hòa nhập với cộng đồng và là người có ích cho xã hội”.

Chị Thúy xúc động trước những tình cảm đặc biệt mà các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong cơn bĩ cực này
Chị Thúy xúc động trước những tình cảm đặc biệt mà các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong cơn bĩ cực này

Tại buổi trao quà, ThS.BS Nguyễn Xuân Đoàn, Phó Giám đốc Bênh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đã trực tiếp làm các hồ sơ, thủ tục chuyển viện cho cháu Nhật Anh một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Được biết, ngay sau khi nhận được số tiền mà các nhà hảo tâm thông qua báo Dân trí gửi giúp, vợ chồng anh Quân đã hoàn tất các thủ tục để đưa cháu Nhật Anh vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) để khám và phẫu thuật chứng teo thực quản và không có hậu môn.

Đặng Tài