1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 74 triệu đồng đến với bé gái 3 tuổi mắc bệnh não úng thủy

(Dân trí) - Chiều ngày 31/7, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương xã Trung Đông, (Trực Ninh, Nam Định), đã đến thăm và trao số tiền 74.455.000 đồng đến bé Mai Chi, ở nhà tình thương Vinh Sơn. Bé Mai Chi là nhân vật trong bài viết: “Xót xa bé gái 3 tuổi mắc bệnh não úng thủy nằm chờ chết ở nhà tình thương”.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bé Mai Chi qua báo điện tử Dân trí tuần 2 tháng 7.

Bé Mai Chi là cô bé có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, lúc bé mới được 2,5 tháng tuổi, thì có một người bế bé Mai Chi vào nhà tình thương Vinh Sơn, giao cho cô Nguyễn Thị Hiên, người chăm sóc rất nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn ở nhà tình thương Vinh Sơn này.

Người bế bé Mai Chi vào cho biết không biết do ai “vứt” bé lại ở một khu nhà trọ gần TP. Nam Định. Lúc đó do lo sợ nên cô Hiên vì không biết chuyện gì đã xảy đến với bé nên không dám nhận nhưng người đó kiên quyết nếu cô Hiên không nhận nuôi thì cũng sẽ mang bỏ bé ra đường. Đứng trước tình cảnh không thể từ chối đó, cô hốt hoảng ẵm đứa bé vào lòng.

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ phẫu thuật tình trạng sức khỏe bé Mai Chi đã được cải thiện
Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ phẫu thuật tình trạng sức khỏe bé Mai Chi đã được cải thiện

Nhận nuôi bé Mai Chi được một thời gian cô Hiên phát hiện bé Mai Chi có nhiều biểu hiện lạ, cơ thể bé lại mềm nhũn, mọi phản xạ tự nhiên đều không có như những đứa trẻ khác. Đi kèm là những cơn co giật liên hồi, cơn sốt dồn dập kéo đến giày vò thân thể của đứa bé tội nghiệp. Nhiều đêm, bé không ngủ mà khóc liên hồi. Đưa bé Mai Chi đi khám cô mới “chết đứng” khi biết tin bé bị căn bệnh não úng thủy.

Sau khi hoàn cảnh bé Mai Chi đăng tải trên báo điện tử Dân trí, đã có rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm chia sẻ với bé bằng tình cảm, vật chất, để mong bé sẽ vượt qua cơn bạo bệnh.

Theo cô Nguyễn Thị Hiên cho biết: “Sau khi báo Dân trí đưa thông tin về bé Mai Chi, đã có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm về bé, ngày 11/7 phía các bác sỹ bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã hỗ trợ khám bệnh và đến ngày 13/7 các bác sỹ đã phẫu thuật đặt Shunt não thất ổ bụng để sức khỏe của bé Mai Chi được tốt hơn. Sau phẫu thuật, hiện nay tình hình sức khỏe của Mai Chi đã tốt hơn nhiều so với đợt trước”.

Ông Vũ Văn Luyện, chủ tịch UBND xã Trung Đông, trao quà bạn đọc đến bé Mai Chi
Ông Vũ Văn Luyện, chủ tịch UBND xã Trung Đông, trao quà bạn đọc đến bé Mai Chi

Là người trực tiếp trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến bé Mai Chi, ông Vũ Văn Luyện, chủ tịch UBND xã Trung Đông, cho biết: “Ở nhà tình thương Vinh Sơn hiện nay đang cưu mang 27 người, trong đó bé Mai Chi là có bệnh nặng nhất, nhưng nhà tình thương cũng không có điều kiện đưa cháu đi chữa bệnh. Nhờ có các nhà hảo tâm xa gần ủng hộ, giúp đỡ, bé Mai Chi đã được thăm khám để chữa trị. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ giúp đỡ bé Mai Chi trong thời gian vừa qua”.

Đón nhận món quà bạn đọc, thay mặt nhà tình thương Vinh Sơn, cô Hiên xúc động: “Nhờ có các nhà hảo tâm, thiện nguyện mà bé Mai Chi được giúp đỡ, ơn này tôi không biết lấy gì đền đáp. Tôi cam kết dùng số tiền này vào việc chữa trị cho bé chứ không sử dụng mục đích nào khác. Ngoài lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã chia sẻ, ủng hộ bé Mai Chi tôi không biết nói gì hơn”.

Đức Văn