1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 71 triệu đồng đến với bé Như Ngọc

(Dân trí) - Tuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến anh Nguyễn Văn Lộc (cha bé Như Ngọc) số tiền 71.115.000 đồng bạn đọc đã ủng hộ thông qua quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 8/2019.

Bé Nguyễn Như Ngọc (sinh năm 2013) là con lớn của anh Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1982) và chị Tống Như Phượng (sinh năm 1984), ngụ tại khu phố 4, phường 9, quận 8, TPHCM. Tuy vậy, anh làm phụ hồ, chị làm công nhân may cũng có thu nhập ổn định nên cuộc sống dù không dư dả nhưng đầy đủ, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Văn Lộc (phải) nhận quà bạn đọc ủng hộ cho bé Như Ngọc
Anh Nguyễn Văn Lộc (phải) nhận quà bạn đọc ủng hộ cho bé Như Ngọc

Năm Như Ngọc lên 3 bất ngờ xuất hiện 1 cục bướu nhỏ bên má trái. Vợ chồng anh Lộc lo lắng nên đưa con đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân. Mãi đến khi cục bướu phát to ra, hành hạ bé sốt và nôn triền miên, các bác sĩ đưa mẫu đi xét nghiệm mới biết Như Ngọc bị bướu ác của mô liên kết và mô mềm (sarcom cơ vân).

Để điều trị, Ngọc cần vào 12 liều hóa chất và 29 lần xạ trị với chi phí khoảng 270 triệu đồng (đã trừ bảo hiểm). Dù tai nạn đến liên tiếp, kinh tế gia đình hầu như không còn gì nhưng vợ chồng anh Lộc vẫn vét hết đồng tiết kiệm cuối cùng để điều trị cho bé Ngọc. Thế nhưng, sau khi vào hết 12 toa hóa chất, chuyển sang giai đoạn xạ trị thì gia đình anh Lộc hầu như hết sức lực, không còn đường nào để vay.

Sau khi báo Dân trí phản ánh hoàn cảnh gia đình Như Ngọc, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ để bé được tiếp tục xạ trị, hoàn thành phác đồ điều trị.

Tuần qua, báo điện tử Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến anh Nguyễn Văn Lộc số tiền 71.115.000 đồng bạn đọc đã ủng hộ cho bé Như Ngọc thông qua quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 8/2019.

Anh Lộc chia sẻ: “Từ ngày con bệnh, em sinh ra ngớ ngẩn vì lo nghĩ quá nhiều. Có lúc chở bé từ viện về nhà mà chạy làm sao chạy qua tới Long An luôn. Lúc bé hỏi mình đi đâu vậy ba em mới giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh cũng không biết ở đâu, phải hỏi bà con tìm đường về nhà. Giờ nhờ được báo giúp đỡ, em có tiền chữa cho bé, không còn phải lo chạy đôn chạy đáo đi vay mượn để đưa con đi viện nữa!”.

Tùng Nguyên