1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 70 triệu đồng đến với gia đình có 2 con bại não

(Dân trí) - Lần thứ 2 trở về xóm Hiền Lâm, xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, Ninh Bình thăm gia đình chị Lê Thị Ngân, chúng tôi thực sự yên tâm nhiều bởi những đổi thay trong điều kiện sống của hai con chị. Hai em Ngát và Cao được bạn đọc Dân trí giúp đỡ nên đã có chỗ ở sạch sẽ và tiền ăn uống đầy đủ.

Chị Ngân là người phụ nữ đáng thương trong bài viết: “Bố mẹ nghèo bất lực nhìn 2 con bại não sống lay lắt qua ngày” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 28/9. Sinh được tất cả 4 người con thì 2 con đã chết, 2 con còn lại là em Ngát và em Cao lại bị bại não từ khi sinh ra nên hoàn toàn không biết gì. Nuôi 2 con đã vất vả khiến cho vợ chồng chị Ngân cứ chìm đắm mãi trong cái đói, cái nghèo hết năm này qua năm khác.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, các em Cao, Ngát đã có điều kiện sống tốt hơn hẳn.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, các em Cao, Ngát đã có điều kiện sống tốt hơn hẳn.
Hơn 70 triệu đồng đến với gia đình có 2 con bại não - 2

Cuộc sống của hai em Ngát và Cao cũng thiếu thốn đủ đường trong căn phòng chật, hẹp và lúc nào cũng sặc lên toàn mùi khai, thối. Thương các con nhưng bản thân vợ chồng chị Ngân không làm gì khác được nên phải chấp nhận sống trong đói nghèo hết ngày này qua ngày khác. Chị bảo nuôi các con mấy chục năm nhưng nhiều khi cũng không chấp nhận được sự thật rằng con mình bị bệnh bởi sự thật quá phũ phàng khiến chị không còn niềm tin vào cuộc sống.

Căn phòng đã được lát đá sạch sẽ, không còn mùi khai bốc lên nồng nặc như trước.
Căn phòng đã được lát đá sạch sẽ, không còn mùi khai bốc lên nồng nặc như trước.
Chị Ngân cũng đã có tiền lo cái ăn, cái uống cho các con.
Chị Ngân cũng đã có tiền lo cái ăn, cái uống cho các con.

May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh chị đã nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên, chia sẻ và cả sự giúp đỡ về vật chất. Cùng đó căn phòng của hai em Cao và Ngát cũng được lát lại sạch sẽ, gọn gàng với điều kiện sống tốt hơn hẳn.

Chia sẻ về điều này, chị Ngân xúc động cho hay: “Khi mà hoàn cảnh của gia đình được báo điện tử Dân trí đăng tải, các cháu được quan tâm nhiều lắm. Gia đình nhận được cả thuốc cho các cháu uống cũng nhiều tiền mọi người gửi về. Mọi thứ diễn ra đúng như trong mơ các cô, các chú ạ”.

Anh chị nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Anh chị nhận quà của bạn đọc Dân trí.

Cũng trong lần này gặp, PV Dân trí cũng đã trao tận tay vợ chồng chị Ngân số tiền 70.190.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/9 và tuần 1/10). Phấn khởi vì được nhận số tiền lớn, chị Ngân gửi lời cám ơn đến quý báo và bạn đọc gần xa đã có có sự giúp đỡ đối với gia đình. Với số tiền này chị nói sẽ để tiết kiệm để lo cho các cháu lâu dài sau này.

Thiên Ân