1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Hơn 68 triệu đồng đến với gia đình bé Thủy Uyên

(Dân trí) - Chiều ngày 29/7, PV Dân trí đã có mặt tại thôn 10, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trao số tiền 68.460.000 đồng cho gia đình bé Thủy Uyên, những nhân vật tội nghiệp sau tai nai nạn kinh hoàng ập tới cách đây tròn 5 tháng.

Như Dân trí đã thông tin trong bài viết “Sao em trai con lại chết, sao mẹ con vẫn chưa về nhà?!”, chiều 21/3/2017, chị Trương Thị Tuyên, 37 tuổi, tại thôn 10, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh chở bé Thủy Uyên (11 tuổi) và con trai út là cháu Hoàng Văn Vũ (3 tuổi) bằng xe máy trên Quốc lộ 1A địa bàn qua xã. Đen đủi, một chiếc xe ô tô 4 chỗ đi cùng chiều lao thẳng vào xe 3 mẹ con chị Tuyên. Tai nạn nghiệt ngã khiến bé Vũ tử vong tại chỗ, bé Uyên và mẹ bị chấn thương rất nặng.

Tai nạn khiến em trai tử nạn, khiến mẹ Thủy Uyên bị chấn thương nặng, phải mổ cấp cứu nhiều lần. Trở về từ bệnh viện bé Uyên vẫn chưa hiểu biến cố xẩy ra với gia đình.
Tai nạn khiến em trai tử nạn, khiến mẹ Thủy Uyên bị chấn thương nặng, phải mổ cấp cứu nhiều lần. Trở về từ bệnh viện bé Uyên vẫn chưa hiểu biến cố xẩy ra với gia đình.

Suốt 5 tháng trôi qua chị Tuyên và bé Thủy Uyên phải nằm điều trị tại nhiều bệnh viện. Dù đã vay mượn khắp nơi, nhận được sự sẻ chia kịp thời của chính quyền và bà con trong xã Cẩm Trung, nhưng do chi phí điều trị quá tốn kém, nên anh Hoàng Văn Tiến (chồng chị Tuyên) gần như bất lực. Khánh kiệt không còn thứ gì, đến lịch hẹn phải chuyển vợ ra Hà Nội tiếp tục phẫu thuật, chữa trị, nhưng vì không biết chạy đâu ra tiền nên anh Tiến đành phải để vợ nằm ở bệnh viện tuyến dưới.

Chị Tuyên, mẹ bé Thủy Uyên hiện đang phải điều trị tại bệnh viên.
Chị Tuyên, mẹ bé Thủy Uyên hiện đang phải điều trị tại bệnh viên.

Cảm thông với gia cảnh anh Tiến, thương bé Thủy Uyên bé nhỏ mịt mù đường quay trở lại lớp học, nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền Tổ quốc đã dành sự quan tâm, sẻ chia đầy cảm động. Chiều 29/7 trở lại thăm và trao quà của bạn đọc cho bé Thủy Uyên và gia đình, bà Hồ Thị Bình (bà nội) lớm rớm rớm nước mắt cho biết, từ hôm báo đăng tải về gia cảnh con trai, nhiều nhà hảo tâm đã về tận nhà giúp đỡ cả tinh thần và vật chất.

“Cảm động không biết nói gì, nhờ có tiền của các nhà hảo tâm mà mấy hôm nay nó có thêm ít kinh phí lo cho vợ con. Tiến nó cũng mới về nhà lấy tiền, giờ ra chăm vợ ngoài bệnh viện”- bà Bình nghẹn lòng nói.

Dưới sự chứng kiến của ông Đặng Quốc Cương, Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên và đại diện chính quyền xã Cẩm Trung, PV Dân trí đã chuyển toàn bộ số tiền 68.460.000 đồng kết chuyển từ Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 7/2017 cho gia đình bé Thủy Uyên.

PV Dân trí cùng Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên, đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 68.460.000 đồng kết chuyển từ Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 7/2017 cho gia đình bé Thủy Uyên.
PV Dân trí cùng Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên, đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 68.460.000 đồng kết chuyển từ Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 7/2017 cho gia đình bé Thủy Uyên.

“Thay mặt vợ chồng cái Tiến và cháu Uyên, bà không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu nặng nhất tới quý báo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ con bà trong lúc hoạn nạn khó khăn. Chắc khi biết tin được trao quà này vợ chồng cái Tiến nó cũng cảm động lắm.

Ông Đặng Quốc Cương bày tỏ lời cảm ơn tới báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã sẻ chia với công dân gặp khó khăn của huyện. Ngoài đề nghị tư vấn, hỗ trợ thêm để gia đình anh Tiến chi tiêu đúng mục đích tấm lòng của bạn đọc, Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên còn nhắc chính quyền địa phương phải dành sự quan tâm tới gia cảnh bé Uyên trong lúc khó khăn này.

Văn Dũng