Hơn 621 triệu đồng của bạn đọc Dân trí đến với người đàn ông đeo "mai rùa"

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh gia đình người đàn ông khuyết tật Nguyễn Văn Thắng, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 621 triệu đồng, giúp gia đình anh vượt qua khó khăn.

Ngày 19/1, Báo điện tử Dân trí phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lạng Giang, Hội Chữ thập đỏ huyện Lạng Giang cùng lãnh đạo xã Xuân Hương đã đến thăm và thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng tới gia đình anh Nguyễn Văn Thắng số tiền: 421.569.219 đồng.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Thắng thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí.

Hơn 621 triệu đồng của bạn đọc Dân trí đến với người đàn ông đeo mai rùa - 1

Đại diện chính quyền địa phương cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang thay mặt trao tặng tới gia đình anh Thắng số tiền hơn 421 triệu đồng của bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Thắng cho biết, qua số tài khoản cá nhân và tại gia đình, anh được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 200 triệu đồng cùng nhiều quà tặng như quần áo, sữa, đồ dùng sinh hoạt… Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Thắng và bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 621 triệu đồng.

Trước đó ít ngày, thông qua báo Dân trí, đại diện Công ty TNHH 99 Việt Nam đã đưa gia đình anh Thắng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám, và nhận sẽ chi trả toàn bộ chi phí nếu cháu Thảo phải phẫu thuật sau này.

Hơn 621 triệu đồng của bạn đọc Dân trí đến với người đàn ông đeo mai rùa - 2

Trước đó ít ngày, thông qua báo Dân trí đại diện Công ty TNH 99 Việt Nam đã đưa gia đình anh Thắng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám.

"Nhà hảo tâm đưa cả gia đình em đi khám, may mắn cháu bé chưa phải phẫu thuật, cháu lớn cũng ổn định không phải dùng thuốc nữa. Gia đình em biết ơn bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương các cấp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang nhiều lắm", anh Thắng nghẹn ngào nói.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang ân cần hỏi thăm, động viên gia đình anh Thắng cố gắng vươn lên và phát triển kinh tế từ số tiền được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để làm một việc rất ý nghĩa, rất xúc động đó là kết nối trái tim với trái tim, cùng nhau dành tình cảm, tình thương, chăm lo cho gia đình anh Nguyễn Văn Thắng", ông Hưởng nói.

Hơn 621 triệu đồng của bạn đọc Dân trí đến với người đàn ông đeo mai rùa - 3

Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang ân cần hỏi thăm, động viên gia đình anh Thắng cố gắng vươn lên và phát triển kinh tế từ số tiền được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Ông Hưởng chia sẻ thêm: Trong sự bất hạnh, không may mắn đó, gia đình anh Thắng đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, đây là món quà lớn cả về vật chất lẫn tinh thần để động viên gia đình anh Thắng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Hưởng cũng đề nghị gia đình anh Thắng có phương án sử dụng, tiết kiệm, bảo đảm đồng tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ để chăm sóc cho các con hiệu quả nhất. Ông Hưởng chúc gia đình anh Thắng sẽ vượt qua khó khăn trước mắt và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang cho biết, bà rất cảm động và biết ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí đã chung tay, chung sức, dành tình cảm, tình thương, chăm lo gia đình anh Thắng nói riêng và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung.

Nhân dịp xuân Nhâm Dần đến gần, bà Duyên xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Mong rằng thời gian tới các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.

Như đã đưa tin trước đó, Vốn mang dị tật bẩm sinh, phần lưng của anh Thắng bị biến dạng nặng khiến cơ thể anh lúc nào cũng như gãy gập lại, đi đứng hết sức khó khăn.

Hơn 621 triệu đồng của bạn đọc Dân trí đến với người đàn ông đeo mai rùa - 4

Gia đình anh Thắng xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.

Gia cảnh nghèo khó, lại tật nguyền anh Thắng ngỡ mình sẽ phải sống cô độc cả đời. Nhưng, số phận run rủi cho anh gặp gỡ rồi nên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị Hồng (39 tuổi), người phụ nữ khờ khạo hơn anh Thắng 6 tuổi ở làng bên.

Đứa con đầu của anh Thắng đã mất vì bệnh tim, đứa con thứ 2, Nguyễn Anh Tuấn (7 tuổi) lại không may mắc căn bệnh thiếu men G6PD (bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể X, gây rối loạn chuyển hóa cơ thể). Đứa con gái út Nguyễn Thị Thảo Linh cũng mắc căn bệnh tim nặng.