Nghệ An:

Hơn 62 triệu đồng đến với gia đình toàn người bệnh

(Dân trí) - Với số tiền 62.350.000 đồng đã được PV Dân trí trao đến gia đình ông Ngô Xuân Sơn (MS 2919), trú xóm Đông Hội 2, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trao hơn 62 triệu đồng đến ông Sơn.

Vừa qua, PV Dân trí cùng thầy Lưu Công Lĩnh - Hiệu trưởng Trưởng THPT 1-5 - nơi em Ngô Văn Giang theo học; bà Cao Thị Thương - cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Hội cùng các thầy cô giáo bộ môn, giáo viên chủ nhiệm Trường THPT 1-5 có mặt tại gia đình ông Ngô Xuân Sơn để trao số tiền nói trên do bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ qua bài viết: "Tôi bệnh tật thế nào cũng chịu được, chỉ thương các con!".

Thay mặt nhà trường, thầy Lưu Công Lĩnh - Hiệu trưởng Trường THPT 1-5 chia sẻ và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Báo Dân trí trong thời gian qua đã kịp thời chia sẻ, động viên những khó khăn ban đầu cho gia đình ông Sơn nói chung và em Ngô Văn Giang - học sinh lớp 12 của trường nói riêng được học tập đầy đủ hơn.

"Thay mặt nhà trường tôi xin cảm ơn bạn đọc Báo điện tử Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình cháu Giang trong lúc khó khăn nhất. Cháu Giang là một học sinh ngoan hiền, nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, học sinh giỏi của trường. Với cháu Giang đây là một tấm gương để các bạn trong trường noi theo về nghị lực học tập. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trong cuộc sống em Giang phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các bạn. Mong rằng với số tiền mà bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ sẽ phần nào giúp gia đình Giang vượt qua những khó khăn ban đầu và để Giang tiếp bước con đường vào đại học", thầy Lĩnh chia sẻ.

Tại buổi trao quà ngắn gọn, ông Sơn đã bật khóc vì quá xúc động khi nhận được số tiền mà bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ. Trên đôi má gầy rốc, những giọt nước mắt lăn dài càng làm cho ông Sơn trở nên khắc khổ hơn. Giữa tiết trời xứ Nghệ nóng đến cây cối bên đường, trong vườn cũng phải cúi rạp, thì trong căn nhà tuềnh toàng kia lại càng bức bối bội phần.

Vừa lau giọt nước mắt, ông Sơn bảo: "Tôi cảm ơn Báo Dân trí nhiều lắm. Tôi thật sự cảm động quá. Đây là số tiền lớn mà tôi nhận được. Tôi sẽ cố gắng để dùng đúng mục đích để thằng Giang ăn học, con Hà được chữa bệnh...". Nói đoạn ông Sơn lại bật khóc.

"Bây giờ nó ăn được ít lắm, mỗi tháng không biết ngất xỉu bao nhiêu lần, rồi phải đi bệnh viện điều trị. Có lần tôi đưa cháu xuống bệnh viện tuyến tỉnh thăm khám, người ta thấy cháu gầy quá, yếu quá trách tôi là bố mà không biết chăm con. Tôi nghĩ cũng xót xa lắm. Có hôm khám xong tại bệnh viện hai cha con không đủ tiền xe mà về, người ta biết được lại góp tiền cho...", ông Sơn chia sẻ.

Trong căn nhà lấm lem, ẩm thấp, mốc meo như được xây từ thế kỷ trước giờ đã xuống cấp trầm trọng. Trên chiếc giường cũ kỹ nằm trong góc ẩm ướt, Hà đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Dù trời khá nóng nhưng em vẫn phải đắp chiếc chăn bông vì đang bị sốt. Khuôn mặt Hà xanh xao, gầy guộc như tàu lá chuối. Ở cái tuổi đẹp nhất thì con gái nhưng Hà chỉ vỏn vẹn nặng hơn 30kg, có thời điểm vì điều trị kéo dài hơn 2/3 tóc cũng đã rụng hết.

Số tiền 62.350.000 đồng bao gồm: Tuần 1 tháng 5 năm 2018 với số tiền 7.850.000 đồng và Tuần 2 tháng 5 năm 2018 với số tiền: 54.500.000 đồng. Đây là số tiền do bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tới gia đình ông Ngô Xuân Sơn, xóm Đông Hội 2, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn.

Ông Sơn, cháu Giang và cô giáo chủ nhiệm, bạn học cùng lớp trong ngày cùng PV Dân trí có mặt tại buổi trao quà.
Ông Sơn, cháu Giang và cô giáo chủ nhiệm, bạn học cùng lớp trong ngày cùng PV Dân trí có mặt tại buổi trao quà.

Tại buổi trao quà, ông Sơn đã bật khóc rất nhiều lần vì những tình cảm mà bạn đọc giành cho ông là quá quý báu.
Tại buổi trao quà, ông Sơn đã bật khóc rất nhiều lần vì những tình cảm mà bạn đọc giành cho ông là quá quý báu.

Ông Sơn cho biết, bằng mọi giá cũng phải cho cháu Giang học tập thật tốt, học đại học để sau này có công ăn việc làm mà phụ giúp gia đình.
Ông Sơn cho biết, bằng mọi giá cũng phải cho cháu Giang học tập thật tốt, học đại học để sau này có công ăn việc làm mà phụ giúp gia đình.
PV Dân trí cùng đại diện nhà trường, cán bộ xã trao quà của bạn đọc Báo điện tử Dân trí tới gia đình ông Sơn.
PV Dân trí cùng đại diện nhà trường, cán bộ xã trao quà của bạn đọc Báo điện tử Dân trí tới gia đình ông Sơn.

Nguyễn Duy