1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 61 triệu đồng đến với anh Sa Văn Liên

(Dân trí) - Con đã thoát được cơn nguy kịch và được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh điều trị tiếp, đó là thông tin mừng mà chúng tôi nhận được từ anh Sa Văn Liên, bố của em Sa Văn Tha trong bài viết: “Bị bỏng nặng khi đi bắt ong, tính mạng chàng trai trẻ nguy kịch”. Cũng tại cơ quan báo điện tử Dân trí lần này, anh Liên nhận số tiền 61.580.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ.

Không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt của người bố khi con trai đã có cơ hội sống sót sau vụ bỏng kinh hoàng, anh Liên kể chuyện: “Tại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện bỏng, đợt vào cùng với cháu cũng có mấy ca nặng nhưng không qua được. Con trai mình may mắn sống và được chuyển về tuyến tỉnh điều trị tiếp, khó khăn còn nhiều nhưng đó cũng là điều may mắn của gia đình rồi”.

Em Tha dùng xăng tẩm để đi bắt ong nên bị bỏng nặng.
Em Tha dùng xăng tẩm để đi bắt ong nên bị bỏng nặng.

Như đã đưa tin, con anh trai Liên là em Sa Văn Tha bị bỏng nặng khi đi đốt ong có sử dụng xăng. Em được chuyển cấp cứu tại khoa Hồi sức của Viện bỏng quốc gia với 40% diện tích cơ thể, trong đó có 12% bỏng sâu nhưng tập trung ở vùng cổ ngực nên rất nguy hiểm. Cả gia tài đi vay anh Liên mới đóng được 3 triệu cho con, còn cái ăn hàng ngày dựa vào những suất ăn từ thiện của mọi người cho.

Anh Liên nhận quà của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Anh Liên nhận quà của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

May mắn đến với gia đình anh khi được bạn đọc báo điện tử Dân trí biết đến để giúp đỡ. Tại bệnh viện anh cũng nhận được sự hỗ trợ từ mọi người nên mới có điều kiện tiếp tục chữa trị cho con trai. Lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, anh Liên nhận số tiền 61.580.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 2/7 + tuần 3/7). Quá bất ngờ về số tiền lớn, anh Liên gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Anh cũng cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền này vào việc tiếp tục chữa trị cho con trai để một ngày không xa nó sẽ khỏe mạnh để trở về nhà.

Phạm Oanh