1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 60 triệu đồng đến với cậu bé Ân bỏng nặng

(Dân trí) - Đã thoát được cơn nguy kịch, cậu bé Phan Bùi Hữu Ân trong bài viết: “Lời hối lỗi muộn mằn của cậu bé 13 tuổi dùng xăng tự thiêu mình” tỏ ra vô cùng ân hận khi bản thân mình làm bố mẹ và mọi người phải khổ. Em tâm sự đây sẽ làm bài học đắt giá nhất cuộc đời mình để sau này sẽ không bao giờ tái phạm.

Câu chuyện về cậu bé Phan Bùi Hữu Ân, 13 tuổi ở đội 5, Tân Thiện, xã Tân Ân, huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai đã khiến nhiều người vừa thương, vừa giận bởi hành động dại dột lấy xăng tự đốt mình của em. Vì những lí do không chính đáng, em đã giận dỗi bố mẹ để dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ của mình mà hậu quả là em và gia đình phải gánh chịu.

Bị bỏng đến 90% cơ thể trong đó có 60% bỏng sâu, tính mạng cậu bé Ân tưởng chừng sẽ không giữ được.
Bị bỏng đến 90% cơ thể trong đó có 60% bỏng sâu, tính mạng cậu bé Ân tưởng chừng sẽ không giữ được.

Bị bỏng lên đến 90% cơ thể, trong đó có hơn 60% bỏng sâu khiến Ân trở thành 1 trong những ca nặng nhất của khoa Điều trị tích cực – Viện Bỏng quốc gia. Việc điều trị kéo dài khiến bố mẹ của em phải bán đi hết tất cả những gì mình có cộng với việc đi vay lãi để cứu con nhưng vẫn không xuể. Bố em, anh Phan Đình Hiệp tâm sự:

“Xấu hổ lắm em ạ, anh cũng không dám nói với ai vì con anh nó sai rồi. Nhưng xin mọi người hãy thương cháu mà tha thứ cho cháu, cứu cháu để cháu có cơ hội được làm người lần thứ 2”.

Nghe tâm sự của anh, chúng tôi cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của những người làm cha, làm mẹ. Con cái dù sai, dù không phải nhưng bố mẹ vẫn dang rộng vòng tay tha thứ và đón con trở về. Đấy cũng là tình mẫu tử thiêng liêng không gì sánh được. Với bé Ân, cậu bé cũng đã thấm thía nỗi đau đớn không gì sánh được nên em cũng mong được tha thứ và cứu giúp để thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Kiệt quệ để cứu con, anh Hiệp ngỡ tưởng mình đã phải bỏ cuộc.
Kiệt quệ để cứu con, anh Hiệp ngỡ tưởng mình đã phải bỏ cuộc.

“Con biết lỗi rồi, con xin lỗi ba mẹ, con xin lỗi mọi người đã lo lắng cho con”- Ân nói trong sự ân hận muộn mằn khiến chúng tôi cũng không còn thấy giận. Thương em hơn khi cậu bé mới 13 tuổi và một niềm tin chắc nịch sau này em chắc chắn sẽ trở thành con ngoan nếu như an toàn bước ra được khỏi viện.

“Em ơi, anh thấy được an ủi vì sau khi được báo điện tử Dân trí có bài viết về con, đã có một số các bác vào thăm con và giúp đỡ cho con. Thật tình nếu như con của anh gặp tai nạn trong một hoàn cảnh khác, anh sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng vì lỗi này là do cháu nhưng mọi người cũng đã hiểu và thương cháu nên anh mừng lắm”.

Anh Hiệp tiếp tục câu chuyện khi mà chính bản thân anh cũng không dấu được sự xúc động của mình. Có lẽ chính sự vị tha và rộng lượng của anh, của chị và của nhiều bạn đọc Dân trí nên tình trạng của Ân đã được cải thiện 1 cách đáng kể. Em đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất cho dù công cuộc điều trị vẫn còn kéo dài và tốn kém.

Chính sự tha thứ và rộng lượng của mọi người đã giúp em thoát khỏi gian đoạn nguy kịch.
Chính sự tha thứ và rộng lượng của mọi người đã giúp em thoát khỏi gian đoạn nguy kịch.

Cũng trong lần gặp này, PV Dân trí trao tận tay gia đình em số tiền 60.005.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/9 và tuần 2/9). Xúc động và bất ngờ, Ân đã khóc. Giọt nước mắt mà với tôi nó giá trị hơn bất cứ thứ gì trong lúc này bởi hơn ai hết cậu bé đã hiểu giá trị của tình người và sự tha thứ. Nhìn con trai, anh Hiệp cũng khóc, anh bảo ơn nghĩa này của mọi người dành cho cả cuộc đời anh cũng không quên và sẽ nhắc nhở các con phải biết trân quý.

Phạm Oanh