1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 56 triệu đồng đến với người đàn bà độc thân mang căn bệnh suy tim

(Dân trí) - PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 56.120.000đ đến chị Lê Thị Thanh, thôn 11, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, nhân vật trong bài viết: “Bước đường cùng của người đàn bà độc thân mang căn bệnh suy tim”.

Trở lại thăm chị Lê Thị Thanh cũng là lúc chị vừa trở về từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để chuẩn bị ra Hà Nội điều trị. Vẫn khuôn mặt xanh xao, tiều tụi, vẫn dáng người gầy guộc đáng thương, chị cho biết lần này chị ra Hà Nội để nong tim.

Điều khó khăn nhất với chị là không có người thân bên cạnh. “Lần này chị ra để nong tim em ạ. Chị phải nhờ mấy cháu trong họ đưa đi chứ chồng con chị không có, anh chị ruột thì bị mù. Chị cũng mong lần này ra đó điều trị cho bệnh đỡ đi để còn làm ăn chứ cứ mang bệnh tật suốt đời thế này, cái ăn còn phải chạy từng bữa thì sao mà có tiền mua thuốc men”.

Đã nhiều lần người đàn bà khổn khổ ấy muốn đi Hà Nội chữa bệnh vì càng ngày bệnh càng nặng nhưng vì không có tiền nên lực bất tòng tâm, chị cứ quanh quẩn ở nhà uống thuốc lá rồi khi nào bệnh trở nặng đến ngất xỉu đi, người nhà lại mới đưa chị đi bệnh viện.

PV báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ đến chị Lê Thị Thanh
PV báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ đến chị Lê Thị Thanh

50 tuổi nhưng chị có đến hơn 30 năm sống chung với căn bệnh hở hẹp van tim, đau mạch vành. 50 tuổi, đến căn nhà để ở chị cũng không có, phải ở nhờ nhà người chị gái. Chị gái chị cũng nghèo, cũng không có chồng và cũng ốm đau quanh năm. Bố mẹ chết sớm, vợ chồng anh trai đều bị mù.

Nghèo khó, không cậy nhờ được ai, không có tiền để mổ, bao năm qua chị chấp nhận sống chung với bệnh. Căn bệnh hẹp hở van tim của chị giờ đây đã chuyển sang giai đoạn suy tim cấp độ 4. Căn bệnh càng ngày càng nặng, chị được chỉ định ra bệnh viện tim mạch Trung ương để điều trị nhưng chị bảo làm sao mà chị đi được. Không tiền bạc, không người chăm sóc, với tấm thẻ bảo hiểm y tế của hộ nghèo, chị cũng không thể đủ điều kiện phẫu thuật.

Gặp chúng tôi, người đàn bà ấy xúc động không nói nên lời. Chị bảo chị tưởng cuộc đời chị rồi sẽ chết trong đói nghèo, bệnh tật. Thế nhưng từ khi có được lời động viên, chia sẻ của bạn đọc báo Dân trí, chị như có thêm nghị lực để sống, để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Nhận trên tay số tiền 56.120.000đ bạn đọc ủng hộ, chị rưng rưng nước mắt: “Cả cuộc đời chị có mơ cũng không bao giờ nghĩ mình được cầm trên tay số tiền lớn đến như vậy. Cho chị gửi lời cảm ơn đến tòa soạn báo, cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chị, động viên chị trong thời gian qua em nhé”.

Nguyễn Thùy