1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 56 triệu đồng đến với gia đình anh Thành bị tai nạn

(Dân trí) - Bị xe khác đâm phải khi đang trên đường đi làm về khiến tính mạng của anh Thành rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Đã cho chồng đi nhiều bệnh viện khiến chị Quỳnh và các con kiệt quệ không thể cố được nữa. Nhờ sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, gia đình đã nhận 56.120.000 đồng để tiếp tục có điều kiện chữa trị.

Lần thứ 2 trở lại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Y học cổ truyền TW thăm anh Thành, nhân vật trong bài viết: “Anh ơi, tỉnh dậy đi còn về nhà với con” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 1/7, chúng tôi vẫn nguyên cảm giác đầy lo lắng và sốt ruột khi tình trạng của anh vẫn còn khá nặng. Theo chia sẻ của chị Quỳnh trong 1,2 ngày nữa là anh sẽ phải chuyển sang bệnh viện 108 để thực hiện ca ghép miếng xương sọ nhưng còn đang lo lắng bởi kinh phí chưa có.

Đang trên đường đi làm về, anh Thành bị người khác đâm phải dẫn đến tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Đang trên đường đi làm về, anh Thành bị người khác đâm phải dẫn đến tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Bị tai nạn đã hơn 1 năm nay khiến gia đình chị Quỳnh phải lo chạy chữa, thuốc thang cho anh Thành ở nhiều bệnh viện khác nhau. Tiền không có, chị xoay đủ các nguồn từ vay lãi, vay nóng đến cắm sổ đỏ với mong muốn cố cứu được anh để trở về nhà với các con. Là người điều trị trực tiếp cho anh Thành, bác sĩ Lê Văn Sỹ - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho hay: “Tình trạng của bệnh nhân Thành còn khá nặng với nhiều di chứng nặng nề sau vụ tai nạn. Thời gian điều trị của bệnh nhân Thành sẽ kéo dài nên gia đình cũng cần chuẩn bị về kinh phí chữa trị”.

Chị Quỳnh kiệt quệ sau gần 1 năm đi điều trị cho chồng.
Chị Quỳnh kiệt quệ sau gần 1 năm đi điều trị cho chồng.

Lo lắng và hoang mang bởi kinh tế gia đình đã cạn kiệt khiến chị Quỳnh vô cùng sốt ruột. Đặc biệt trong 1 vài ngày tới anh Thành phải chuyển sang bệnh viện 108 để thực hiện ca phẫu thuật ghép miếng xương sọ nên nỗi lo càng nhiều. Chị bảo không biết có trụ được nữa hay không bởi gần 1 năm đi điều trị, hiện tại gia đình chị không còn bất cứ thứ gì có giá trị nữa.

PGS.TS Vũ Nam - Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền TW cùng PV Dân trí trao quà của bạn đọc đến gia đình chị Quỳnh.
PGS.TS Vũ Nam - Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền TW cùng PV Dân trí trao quà của bạn đọc đến gia đình chị Quỳnh.

Trong lần gặp lần này, PV Dân trí cùng các bác sĩ trao đến gia đình chị Quỳnh số tiền 56.120.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/7 + tuần 2/7). Cảm động vì nhận được món quà có giá trị này, chị Quỳnh gửi lời cám ơn đến bệnh viện, quý báo và các nhà hảo tâm đã cưu mang, giúp đỡ. Có số tiền này, chị đã yên tâm 1 phần để lo liệu ca phẫu thuật ghép miếng xương sọ cho anh trong thời gian tới đây.

Phạm Oanh