1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Hơn 52 triệu đồng đến với bé 3 tuổi mang nỗi đau phì đại chân tay

(Dân trí) - Với số tiền 52.320.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí đã được PV trao đến chị Trương Thị Danh, xóm Đò, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.


PV Dân trí cùng PCT UBND xã Thọ Hợp trao tiền đến mẹ con chị Danh.

PV Dân trí cùng PCT UBND xã Thọ Hợp trao tiền đến mẹ con chị Danh.

Ngày 8/11 vừa qua, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 52.320.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 10/2016 cho gia đình chị Danh nhân vật trong bài viết: "Xót xa nhìn bé 3 tuổi mang nỗi đau phì đại chân tay".

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV, có ông Trương Văn Hoan - PCT UBND xã Thọ Hợp. Thay mặt lãnh đạo xã, ông Trương Văn Hoan xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm của báo Dân trí đã chia sẻ với gia cảnh chị Danh.

"Em xin cảm ơn chân thành tới bạn đọc và báo Dân trí thật nhiều. Hôm nay đã có tiền và đã làm thủ tục để đưa con đi Hà Nội chữa bệnh anh à. Bố nó thì đang đi làm bên Trung Quốc không biết khi nào về nữa. Ở nhà một mình em xoay xở cũng mệt lắm nhưng số phận rồi biết sao được. Em chỉ mong con em sẽ được các bác sĩ cứu thành công là em mãn nguyện nhất thôi", Danh chia sẻ.

Từ khi Minh ra đời, Danh chưa có một ngày hết lo chuyện nóng sốt ăn ngủ của con. Dẫu việc con trẻ quấy khóc trong năm tháng đầu đời không phải là chuyện lạ, nhưng ở trường hợp của Minh, chứng bệnh hiếm gặp phồng xẹp bất thường trên thân thể khiến cháu trở nên khác thường.

Do gia cảnh khó khăn, nên việc chữa bệnh cho con gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh đã được bạn đọc trong và ngoài nước chia sẻ, giúp đỡ. Trong đó, có Phó Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An cũng đã đến thăm và trao 10 triệu đồng cho gia đình chị Danh với mong muốn góp thêm chút ít cho cháu chữa bệnh.

Anh Lê Hoàng Thiên - người dân tại huyện Quỳ Hợp luôn đồng hành, thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn khi Báo Dân trí phản ánh.
Anh Lê Hoàng Thiên - người dân tại huyện Quỳ Hợp luôn đồng hành, thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn khi Báo Dân trí phản ánh.
Từ khi Minh ra đời, Danh chưa có một ngày hết lo chuyện nóng sốt ăn ngủ của con. Dẫu việc con trẻ quấy khóc trong năm tháng đầu đời không phải là chuyện lạ, nhưng ở trường hợp của Minh, chứng bệnh hiếm gặp phồng xẹp bất thường trên thân thể khiến cháu trở nên khác thường
Từ khi Minh ra đời, Danh chưa có một ngày hết lo chuyện nóng sốt ăn ngủ của con. Dẫu việc con trẻ quấy khóc trong năm tháng đầu đời không phải là chuyện lạ, nhưng ở trường hợp của Minh, chứng bệnh hiếm gặp phồng xẹp bất thường trên thân thể khiến cháu trở nên khác thường
Bé Minh sinh ra là đã làm bạn với dao kéo phòng mổ và thuốc thang.
Bé Minh sinh ra là đã làm bạn với dao kéo phòng mổ và thuốc thang.
Càng về cuối năm Danh thêm rối trí, theo lịch các bác sĩ ngoài viện Nhi Hà Nội hẹn phẫu thuật cho bé Minh càng lúc cận kề. Mà đâu phải ca bình thường, chẳng có bảo hiểm y tế nào, dù chế độ là trẻ nhỏ, là người dân tộc, là hộ nghèo “bền vững”, thì cũng phải có tiền chục tiền trăm triệu người ta mới xử lý cho ca bệnh vượt khung này.
Càng về cuối năm Danh thêm rối trí, theo lịch các bác sĩ ngoài viện Nhi Hà Nội hẹn phẫu thuật cho bé Minh càng lúc cận kề. Mà đâu phải ca bình thường, chẳng có bảo hiểm y tế nào, dù chế độ là trẻ nhỏ, là người dân tộc, là hộ nghèo “bền vững”, thì cũng phải có tiền chục tiền trăm triệu người ta mới xử lý cho ca bệnh vượt khung này.
Bé Minh sinh ra là đã làm bạn với dao kéo phòng mổ và thuốc thang. Chưa tròn đầy tháng đã lên bàn phẫu thuật để bác sĩ xử lý phần xương cụt sau lưng mọc lên như đuôi chuột. Nhưng đưa về nhà được mấy tháng thì phần cắt bỏ đó lại nổi lên, lúc đầu chỉ như đầu đũa, càng lớn nó càng giống khối u xương, cứng và sần sùi. Giờ chỉ cần Minh trần truồng, phần dị tật đó như dấu vết của một chú khỉ con đang mọc lên một cái đuôi mới.
Bé Minh sinh ra là đã làm bạn với dao kéo phòng mổ và thuốc thang. Chưa tròn đầy tháng đã lên bàn phẫu thuật để bác sĩ xử lý phần xương cụt sau lưng mọc lên như đuôi chuột. Nhưng đưa về nhà được mấy tháng thì phần cắt bỏ đó lại nổi lên, lúc đầu chỉ như đầu đũa, càng lớn nó càng giống khối u xương, cứng và sần sùi. Giờ chỉ cần Minh trần truồng, phần dị tật đó như dấu vết của một chú khỉ con đang mọc lên một cái đuôi mới.

Nguyễn Duy