Bình Định:

Hơn 51 triệu đồng đến người cha nguy kịch do bị ngã khi trèo cây

(Dân trí) - Ngày 7/10, PV Dân trí cùng chính quyền thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã đến thăm và trao số tiền 51.610.000 đồng đến anh Nguyễn Phi Tân nhân vật trong bài viết: “Cha nguy kịch vì gãy thang khi trèo cây hái bơ kiếm tiền mua sữa cho con”.

Cha nguy kịch vì gãy thang khi trèo cây hái bơ kiếm tiền mua sữa cho con

Anh Nguyễn Phi Tân (27 tuổi, ở tổ 2, khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) không may bị nạn khi trèo cây hái bơ để vợ đi chợ bán kiếm tiền mua sữa cho con nhỏ. Anh Tân nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch với đa chấn thương, chấn thương sọ não, cột sống cổ, liệt tứ chi…

Đại diện chính quyền thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) trao số tiền 51.610.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình chị Phương có chồng bị tai nạn gãy cột sống cổ, liệt tứ chi.
Đại diện chính quyền thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) trao số tiền 51.610.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình chị Phương có chồng bị tai nạn gãy cột sống cổ, liệt tứ chi.

Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Phương (vợ anh Tân), từ ngày nhập viện đến nay, chi phí chữa trị tốn kém gần 100 triệu đồng, nhưng hiện sức khỏe anh Tân không hề tiến triển tốt mà có chiều hướng xấu, tỷ lệ sống sót rất mong manh.

Tay bế đứa con thơ dại, chị Phương khóc nghẹn: “Hiện tại, chồng em vẫn thở bằng máy, sức khỏe ngày càng xấu đi. Hơn nữa, do nằm liệt lâu ngày nên phần lưng và mông thịt bị thối, các bác sĩ nói phải phẫu thuật cắt phần thịt bị hoại tử đi”.

Vợ chồng anh Tân và chị Phương là hộ nghèo của địa phương, anh Tân nghề nghiệp không ổn định, còn chị Phương trước đây cũng chỉ là công nhân may. Từ khi sinh 2 đứa con, chị Phương phải nghỉ làm nên mọi trang trải cuộc sống đều nhìn vào số tiền ít ỏi làm thuê của chồng. Đặc biệt, từ ngày anh Tân bị nạn nằm viện điều trị, tiền thuốc thang chữa trị, gia đình phải đi vay mượn bà con họ hàng, xóm giềng khiến hoàn cảnh đôi vợ chồng trẻ càng thêm túng quẫn.

Do bi liệt tứ chi nên phần mông, lưng anh Tân đang bị hoại tử, đặc biệt khả năng sống sót của anh Tân là rất thấp nếu không được phẫu thuật.
Do bi liệt tứ chi nên phần mông, lưng anh Tân đang bị hoại tử, đặc biệt khả năng sống sót của anh Tân là rất thấp nếu không được phẫu thuật.

May mắn, sau khi hoàn cảnh anh Tân được đăng tải trên báo Dân trí nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm khắp cả nước đã hỗ trợ cả tinh thần, vật chất nhằm giúp đỡ anh Tân phần nào chi phí chữa trị và hi vọng anh Tân sẽ qua khỏi cơn bạo bệnh, sớm bình phục để cùng vợ chăm lo 2 con nhỏ dại.

Nhận số tiền 51.610.000 đồng, chị Phương xúc động: “Em không biết nói gì hơn, em xin thay mặt chồng em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, nhà hảo tâm khắp cả nước, cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ gia đình em. Ơn này, vợ chồng em sẽ không bao giờ quên”.

Chị Phương khóc nghẹn vì chồng bị nạn nằm liệt giường, nhưng khả năng giữ được mạng sống là rất thấp.
Chị Phương khóc nghẹn vì chồng bị nạn nằm liệt giường, nhưng khả năng giữ được mạng sống là rất thấp.
 Bà Bàn bế đứa cháu nội 11 tháng tuổi (con trai út anh Tân) khóc như mưa khi kể về bệnh tình con trai mình.
Bà Bàn bế đứa cháu nội 11 tháng tuổi (con trai út anh Tân) khóc như mưa khi kể về bệnh tình con trai mình.

Về phí địa phương, ông Thái Quang Trung - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo và bạn đọc, nhà hảo tâm khắp cả nước. “Em Tân là người rất hiền lành, trước đây em tham gia công tác quân sự ở địa phương và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khi nghe Tân bị tại nạn, chính quyền địa phương đã vận động anh em cán bộ quyên góp, giúp đỡ gia đình. Sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cán bộ cơ quan, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bạn để giúp đỡ em chi phí chữa bệnh”.

Doãn Công