1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 50 triệu đồng tiếp tục đến với gia đình bé gái 8 tuổi mắc bệnh ung thư hiểm nghèo

(Dân trí) - Mang trong mình căn bệnh ung thư, nhưng bé Trần Thị Như Quỳnh vẫn hồn nhiên như chưa cảm nhận được nỗi đau mình đang phải trải qua. Với hàng chục lần điều trị hóa chất, phẫu thuật nhưng căn bệnh của bé vẫn chưa khỏi, quá trình điều trị còn gian nan phía trước.

Chiều ngày 7/11, phóng viên Dân trí đã trở lại gia đình anh Trần Văn Thăng, ở đội 6, thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để trao số tiền 50.780.000 đồng của bạn đọc ủng hộ đến gia đình anh.

Hiện sức khỏe bé Quỳnh vẫn chưa ổn định trở lại
Hiện sức khỏe bé Quỳnh vẫn chưa ổn định trở lại

Thời gian qua, vợ chồng anh Trần Văn Thăng và chị Nguyễn Thị Thu vẫn phải đưa con đi Hà Nội thăm khám và điều trị mỗi tháng một lần.

Bé Trần Thị Như Quỳnh là con gái út của vợ chồng anh Thăng, lúc nhỏ sinh ra cũng hoạt bát, bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng năm lên 7 tuổi thì cháu đột nhiêm mắc căn bệnh sác côm cơ vân thể bào thai. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vốn khó khăn, từ ngày con mắc bệnh phải đi khắp các bệnh viện điều trị khiến anh chị lâm vào tình cảnh kiệt quệ.

Từ ngày bị bệnh, Quỳnh đã phải qua hàng chục lần điều trị hóa chất ở Hà Nội và hai lần phẫu thuật. Do phải tiêm hóa chất nên người bé lúc nào cũng đau nhức, nhiều đêm hai vợ chồng phải thay nhau nắn bóp cho con.

PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình bé Quỳnh
PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình bé Quỳnh

Anh Thăng cho biết, theo lời khuyên của bác sĩ thì bé Quỳnh phải theo dõi và điều trị khoảng 2 năm sau mới mổ được. Hàng tháng, vợ chồng anh phải đưa con ra Hà Nội để kiểm tra một lần. Hiện tại, sức khỏe của bé Quỳnh vẫn chưa ổn định, thi thoảng bé vẫn đau bụng. Do ốm đau nên việc học hành của bé cũng không được tốt lắm. Hiện tại, buồng trứng của bé vẫn đang được nâng lên, chưa hạ xuống.

“Vợ chồng tôi chỉ có một mong ước là cháu được khỏe mạnh trở lại, chứ nhiều hôm nhìn cháu đau đớn, vặn vẹo mà thương con lắm. Đợt này tôi làm cói để có thêm thu nhập vừa lo sinh hoạt cho gia đình và gom góp thêm chi phí chạy chữa cho cháu. Ngày trước, cháu bị bệnh, gia đình phải vay mượn để điều trị, may có các nhà hảo tâm ủng hộ nên gia đình có tiền thuốc thang, đưa cháu đi viện và trả các khoản vay trước đó để lo cho cháu. Vợ chồng tôi kính mong báo gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ cháu có thêm cơ hội được điều trị bệnh”, anh Thăng chia sẻ.

Bé Quỳnh được phẫu thuật để nâng buồng trứng lên
Bé Quỳnh được phẫu thuật để nâng buồng trứng lên

Ông Hoàng Văn Thảo - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Văn cho biết, gia đình anh Thăng là người địa phương, không may có con bị bệnh hiểm nghèo. Ông bà, bố mẹ cũng đã huy động mọi nguồn lực để cứu chữa cho cháu. Điều kiện gia đình thì khó khăn, ngoài sự hỗ trợ của bà con nhân dân, lối xóm và chính quyền cũng không không đáp ứng được chi phí chữa bệnh cho cháu.

“Sự quan tâm của những người có lòng hảo tâm là món quà hết ý nghĩa lớn với gia đình. Về phía địa phương xin được cảm ơn các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có lòng hảo tâm. Mong muốn lớn nhất là cháu được khỏi bệnh, nhưng nguồn lực vật chất lại quá lớn với gia đình, địa phương cũng sẽ tạo điều kiện có thể để góp phần cho gia đình đạt được kết quả như mong muốn”, ông Thảo chia sẻ thêm.

Duy Tuyên