1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 50 triệu đồng đến với người phụ nữ bị nhiễm độc thai kỳ

(Dân trí) - Bị nhiễm độc thai nghén kèm sản giật sau khi sinh con khiến chị Huyền phải chuyển sang khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu, còn con gái ở lại viện phụ sản Hà Nội được nuôi trong lồng kính.

Hoàn cảnh đáng thương đó là của chị Nguyễn Thị Huyền, trong bài viết: “Bị nhiễm độc thai nghén, sản phụ giành giật sự sống từng giờ” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 23/9. Được xác định bị nhiễm độc thai nghén, có sản giật dẫn đến rối loạn đông máu và suy đa cơ quan, suy gan, suy thận, chảy máu cả trong ổ bụng và chảy máu dạ dày, chị được chuyển từ bệnh viện sản Hà Nội sang khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu khẩn cấp. Tại khoa, bệnh nhân đang được lọc máu, lọc gan thận, dùng chế phẩm máu, thuốc kháng sinh và thở máy nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên chi phí những ngày đầu khoảng 30.000.000 đồng/ ngày.

Hình ảnh chị Huyền những ngày điều trị tích cực trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Hình ảnh chị Huyền những ngày điều trị tích cực trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Sau 1 thời gian điều trị, chị đã được cứu sống.
Sau 1 thời gian điều trị, chị đã được cứu sống.

Hai vợ chồng vốn làm nông và chạy chợ nên chỉ đủ lo cái ăn, cái học cho các con, còn số tiền điều trị không lo được. Bất lực và hoang mang, anh Nguyễn Văn Bình chồng chị Huyền đã từng nghĩ đến việc phải đưa vợ về để chấp nhận cái chết, nhưng nghĩ đến con gái còn đang cấp cứu ở viện, anh lại không cam lòng. Không còn cách nào cứu vợ, hàng ngày lại phải chạy giữa 2 bệnh viện khiến anh Bình không còn nghĩ được điều gì, anh chỉ ước có 1 điều kì diệu đến với mình để vợ được cứu sống nhưng điều đó anh hiểu chỉ có thể xảy ra trong câu chuyện cổ tích mà thôi.

Lần thứ 2 anh Bình nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.
Lần thứ 2 anh Bình nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.
Anh Bình gửi lời cám ơn đến các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã cứu sống vợ con anh.
Anh Bình gửi lời cám ơn đến các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã cứu sống vợ con anh.

Nhưng không phải thế, điều may mắn đã gõ cửa nhà anh ngay cả trong đời sống hiện thực. Vợ anh được cứu sống và đang được làm thủ tục xuất viện về tuyến dưới. Không dấu được niềm vui sướng, hạnh phúc trên gương mặt, anh Bình khoe:

“Vợ anh được cứu rồi em ơi. Các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã cứu sống cô ấy, anh mừng quá, anh không biêt nói gì trong lúc này nữa, chỉ biết cám ơn mọi người nhiều lắm”.

Trong niềm vui của anh, trong lần này gặp PV Dân trí tiếp tục trao 50.020.000 đồng (Anh Bình đã nhận lần một là 50.000.000 đồng) của bạn đọc giúp đỡ. Mừng rỡ, anh gửi lời cám ơn tất cả bạn đọc Dân trí và các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống vợ anh. Toàn bộ số tiền điều trị cho chị Huyền hết khoảng gần 250.000.000 đồng, trong đó bạn đọc giúp đỡ anh được hơn 100.000.000 đồng nên anh còn phải đi vay khoảng 150.000.000 đồng.

Tuy nhiên thật bất ngờ trong lần trao tiền này anh xin được góp 10.000.000 đồng trong tổng số tiền mọi người giúp để mua phiếu ăn từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khác trong bệnh viện Bạch Mai. Ghi nhận tấm lòng của anh, Ths. BS Phạm Thị Bích Mận - Trưởng phòng CTXH, bệnh viện Bạch Mai gửi lời cám ơn đến gia đình cũng như sự kết nối của báo điện tử Dân trí để bệnh nhân nhận được sự hỗ trợ này.

Thoát được cơn nguy kịch, chị Huyền được chuyển về tuyến dưới tiếp tục theo dõi.
Thoát được cơn nguy kịch, chị Huyền được chuyển về tuyến dưới tiếp tục theo dõi.

Niềm vui của anh Bình còn được nhân lên khi con gái đã được chuyển về bệnh viện Hà Đông với tình trạng tốt lên nhiều. Vợ con cùng được cứu sống, anh bảo ân nghĩa này cả đời sẽ không bao giờ quên và sẽ cố gắng sống thật tốt hơn nữa để xứng đáng với tấm lòng của mọi người đã dành cho.

Phạm Oanh