Hơn 450 triệu đồng đến với cô gái mất 2 chân sau tai nạn giao thông
(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh em Trần Thị Diệu không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 450 triệu đồng.
Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 250.198.569 đồng tới gia đình em Trần Thị Diệu (trú tại xã Tân Hưng, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).
Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Diệu thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.
Bà Bùi Thị Thu (mẹ của Diệu) cho biết, qua số tài khoản cá nhân và tại bệnh viện, gia đình bà nhận được hỗ trợ hơn 200 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình Diệu được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 450 triệu đồng.
Trân trọng đón nhận số tiền lớn bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Thu xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, bà con lối xóm, chính quyền địa phương, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình bà.
Chia sẻ thêm về sức khỏe của Diệu, TS.BS Phạm Vũ Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:
"Hiện vết thương của Diệu đã ổn định, bệnh nhân được chuyển về tuyến dưới tiếp tục tập phục hồi chức năng. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn".
Cô gái Trần Thị Diệu là hoàn cảnh trong bài viết "Người mẹ già nghẹn ngào "tôi mất 3 đứa rồi, xin hãy cứu con gái tôi", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.
Trên đường đi làm về, Trần Thị Diệu bất ngờ gặp tai nạn giao thông dẫn tới đa chấn thương, phải cắt bỏ 2 chân.
Bố mẹ Diệu năm nay đã gần 70 tuổi, lại thường xuyên đau ốm. Diệu có một người chị ruột lấy chồng ở tỉnh Vĩnh Phúc, hoàn cảnh rất khó khăn nên thi thoảng mới về thăm bố mẹ.
Bao năm qua, mọi việc trong gia đình đều do một tay Diệu xoay xở. Nhưng với công việc làm thuê ở xưởng may, Diệu có vắt kiệt sức của mình cũng chỉ lo được bữa rau, bữa cháo cho gia đình.
Bà Thu chia sẻ, từ ngày con gái gặp nạn, bà chưa có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi khi bà nằm xuống định chợp mắt một chút cho lại sức, hình ảnh đứa con gái hiếu thảo vốn khỏe mạnh, bỗng thành người tàn phế, khiến bà choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.