Hơn 45 triệu đồng đến với người mẹ bị ma rừng “gặm nhấm”

(Dân trí) - Mắc căn bệnh lao cột sống nhưng không có tiền phẫu thuật, tính mạng người mẹ trở nên nguy nan. Sự chia sẻ của bạn đọc Dân trí đã giúp chị vượt qua cuộc mổ, tuy nhiên tình trạng yếu liệt nửa người vẫn chưa buông tha chị.


Anh Y Thang Niê (bên phải) và người nhà nhận tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Anh Y Thang Niê (bên phải) và người nhà nhận tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Đau mỏi lưng kéo dài hành hạ thân xác, nhưng gia cảnh khó khăn nên chị H Yiao Niê (30 tuổi) không có điều kiện đi khám và điều trị sớm. Khi cơ thể có những biểu hiện nặng của tình trạng yếu liệt từ ngang ngực trở xuống, gia đình đưa chị đến bệnh viện kiểm tra thì bệnh tình đã nặng.

Mẹ nhập viện, cha phải theo chăm sóc, 3 đứa con nhỏ phải nương nhờ người thân sống qua ngày. Sau bài viết: “Mẹ bị ma rừng gặm nhấm cơ thể, 3 con thơ nheo nhóc” đăng trên Dân trí, nhiều bạn đọc đã cảm thông chia sẻ. Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, chị đã được các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện cuộc phẫu thuật giải áp tủy sống kết hợp thay đốt sống số 5.

Tuy nhiên, do bệnh nặng, sau cuộc mổ, tình trạng yếu liệt nửa cơ thể của bệnh nhân cải thiện rất chậm. Sau khi về bệnh viện địa phương điều trị nhưng khả năng vận động vẫn không cải thiện, H Yiao Niê đã xuất viện về nhà. Để hỗ trợ người mẹ khốn khố có điều kiện tiếp tục chữa trị, đại diện báo Dân trí đã trao đến gia đình số tiền 45.800.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái.

Nhận khoản tiền trên, anh Y Thang Niê (chồng bệnh nhân) xúc động: “Nhà mình chẳng có gì để bán, đi vay cũng không ai cho, có mọi người giúp mình mới lo được viện phí cho vợ nếu không thì đã đưa về nhà từ lâu rồi. Mình cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mình sẽ dành số tiền này để chữa bệnh cho vợ và nuôi các con”.

Vân Sơn