1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 42 triệu đồng đến với gia đình em Trần Thị Huyền

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, em Trần Thị Huyền, sinh viên trường Học viện Nông nghiệp (Hà Nội) đã có tiền để theo học, viết tiếp ước mơ trở thành kỹ sư của mình.

Ngày 20/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã về trao số tiền 42.550.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 5/2017) cho gia đình em Trần Thị Huyền, mẹ là Trần Thị Phương (xóm 2, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) nhân vật trong bài viết: Ước mơ dang dở của cô sinh viên nông nghiệp khi bố mất, mẹ bệnh hiểm nghèo (mã số 2555).

Cùng đến trao quà cho gia đình em Huyền với PV Dân trí có ông Đỗ Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Kim Chính. Ông Thành chia sẻ, hoàn cảnh gia đình cháu Huyền đúng là rất éo le, bố không may qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, mẹ mắc bệnh não nên không có ai hỗ trợ, vì thế cháu Huyền vừa đi học vừa đi làm thêm nhưng cũng không đủ trang trải cho cuộc sống sinh viên tại Hà Nội.

"May nhờ có báo Dân trí viết bài kêu gọi giúp đỡ mà gia đình bớt đi được phần nào khó khăn, cháu Huyền có tiền để tiếp tục học tập", ông Thành nói.

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 40 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho gia đình em Trần Thị Huyền.
Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 40 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho gia đình em Trần Thị Huyền.

Huyền cho biết, em vừa mới từ Hà Nội về thăm mẹ sau khi vừa kết thúc kỳ thi cuối năm học. Kể từ khi báo Dân trí đăng bài, em cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, bạn bè, thầy cô ở trường đang theo học cũng như các thầy cô, bạn bè cũ ở trường cấp 3 THPT Kim Sơn A.

"Ngoài được mọi người giúp đỡ về tinh thần và vật chất, em may mắn còn được nhà hảo tâm nhận vào làm thêm cho một trại cây ăn quả ở gần trường để có thêm thu nhập hàng tháng. Em rất thích công việc này vì nó phù hợp với giờ học ở trường, hơn nữa nó cũng hợp với chuyên ngành mà em đang học. Em còn được mời, sau nay ra trường không có việc làm thì trang trại sẽ nhận vào làm việc tại đây", Huyền tâm sự.

Nhận số tiền 42.550.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ cho gia đình, chị Phương cũng như Huyền rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm. Nhờ có sự giúp đỡ quý giá này mà Huyền không phải bỏ học giữa chừng, mẹ em có thêm điều kiện để thuốc thang chữa bệnh.

Huyền cũng hứa sẽ chi tiêu khoản tiền này một cách hợp lý và ý nghĩa. Đó là sẽ tiết kiệm để dành cho công việc học tập cho năm học mới, một phần mua thuốc cho mẹ chữa bệnh.

Huyền hứa sẽ cố gắng học thật tốt và chi tiêu số tiền bạn đọc ủng hộ một cách chính đáng.
Huyền hứa sẽ cố gắng học thật tốt và chi tiêu số tiền bạn đọc ủng hộ một cách chính đáng.

"Em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí. Em hứa sẽ sử dụng tiền mọi người giúp đỡ vào mục đích chính đáng. Em sẽ cố gắng học xong 4 năm đại học để sau này ra trường đi làm kiếm tiền giúp đỡ mẹ và gia đình".

Thái Bá