1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 400 triệu đồng đến với cậu sinh viên bỏ học chăm mẹ bệnh bị tai nạn

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Bị tai nạn chấn thương sọ não, Bùi Văn Chiến phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thế nhưng gia đình em không biết xoay xở ra sao khi mẹ em bệnh nặng, bố bị thần kinh.

Ngày 9/2, Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 293.233.239 đồng đến gia đình em Bùi Văn Chiến, thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ em qua các tuần 1/1: 236.498.239 đồng và 2/1: 56.735.000 đồng.

Hơn 400 triệu đồng đến với cậu sinh viên bỏ học chăm mẹ bệnh bị tai nạn - 1

Chiến thời điểm vừa trải qua cuộc phẫu thuật để cứu mạng sống.

Thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc cũng ủng hộ Chiến với số tiền 43.650.000 đồng. Ngoài ra, Chiến còn được bạn đọc ủng hộ trực tiếp về tài khoản số tiền 50 triệu đồng.

Đoàn xã Hoằng Xuân kêu gọi giúp em số tiền 14 triệu đồng; nhân dịp này, Công ty cổ phần Thành Nông cũng trao tặng em Chiến 5 triệu đồng. Tổng số tiền Chiến nhận được lên đến hơn 400 triệu đồng.

Bùi Văn Chiến là nhân vật trong bài viết: "Bỏ học chăm mẹ bệnh, bố thần kinh, cậu sinh viên gặp nạn vô cùng nguy kịch".

Hơn 400 triệu đồng đến với cậu sinh viên bỏ học chăm mẹ bệnh bị tai nạn - 2

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình em Chiến.

2 năm trước Chiến từng là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Thế nhưng, cánh cửa đại học vừa mở ra đã vội vàng khép lại với em.

Sau khi học xong năm nhất, mẹ Chiến bệnh ngày càng nặng, bác sĩ chỉ định phải mổ tim. Không người chăm sóc mẹ, không có tiền để mẹ điều trị, chẳng còn cách nào khác, chàng trai ấy buộc phải từ bỏ giấc mơ giảng đường.

Trở về quê, Chiến phải một mình bươn chải làm đủ nghề từ phụ hồ, làm xe ôm chỉ để có tiền nuôi bố ở quê và mẹ ở viện. Mấy tháng nay, mẹ Chiến được về nhà, Chiến xin làm công nhân ở khu công nghiệp chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống.

659b5af3c6890ad75398.jpeg

Em Chiến đón nhận món quà bạn đọc ủng hộ qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trên đường đi làm ca đêm, em bị tai nạn chấn thương sọ não, phải phẫu thuật và phải tách vỏ sọ não để đưa vào ngân hàng nuôi cấy. Một thời gian nữa, Chiến sẽ phải trải qua ít nhất 2 cuộc phẫu thuật nữa.

Khi Chiến bị nạn, cậu của em đã phải đứng ra vay mượn để cứu cháu thế nhưng để tiếp tục hành trình chữa trị cho Chiến, người cậu này cũng không biết phải xoay xở ra sao.

Sau khi hoàn cảnh của Chiến được đăng tải trên báo Dân trí, nhiều nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ em.

Sau phẫu thuật, sức khỏe ổn định, hiện Chiến đã được bác sĩ cho ra viện chờ cuộc phẫu thuật tiếp theo mới trở lại bệnh viện.

Hơn 400 triệu đồng đến với cậu sinh viên bỏ học chăm mẹ bệnh bị tai nạn - 4

Đại diện Công ty cổ phần Thành Nông trao 5 triệu đồng đến em Chiến.

Đón nhận món quà bạn đọc hỗ trợ, bà Lương Thị Dung (mẹ em Chiến) nghẹn ngào: "Cả cuộc đời tôi có mơ cũng không nghĩ có được số tiền lớn như thế này. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, nhờ các nhà hảo tâm, con trai tôi đã được cứu sống".

Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hoằng Xuân chia sẻ: "Gia đình bà Dung là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã, hiện nay vợ chồng bà Dung và con trai vẫn đang phải ở nhờ nhà bà ngoại. Khi cháu Chiến gặp nạn, địa phương đã chỉ đạo Đoàn thanh niên kêu gọi hỗ trợ cháu và đã trao tới gia đình 14 triệu đồng.

Được sự quan tâm, giúp đỡ của báo Dân trí, các nhà hảo tâm, cháu Chiến đã có được một khoản tiền lớn để hỗ trợ cho việc chữa trị sắp tới. Thay mặt gia đình cháu Chiến, tôi chân thành cảm ơn quý báo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ con em địa phương trong lúc khó khăn, hoạn nạn".