1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 390 triệu đồng đến với bé Tô Quỳnh Như

(Dân trí) - Bị bỏng nghiêm trọng đến hơn 80% khiến tính mạng cô bé Quỳnh Như vô cùng nguy kịch. Sau 1 thời gian điều trị tại Viện bỏng quốc gia, em đã thoát được lưỡi hái tử thần – Đó là thông tin đáng mừng về ca bệnh của em mà chúng tôi nhận được.

Em là cô bé đáng thương nhân vật trong bài viết: “Bé 4 tuổi nguy kịch tính mạng vì bỏng nặng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 26/2. Nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, với diện tích bỏng lên đến 82% toàn bộ cơ thể trong đó có 25% bỏng sâu độ 4, tiên lượng của em được các bác sĩ nhận định là rất nặng và khó qua khỏi.

Được sự giúp đỡ về mặt tài chính từ các nhà hảo tâm, Quỳnh Như có thêm điều kiện chữa trị và đã thoát khỏi nguy kịch. Là người điều trị trực tiếp cho em, bác sĩ Lê Quang Thảo – Khoa Hồi sức tích cực, Viện bỏng quốc gia cho hay: “Sau 1 thời gian điều trị, đến nay em có thể gọi là tạm ổn. Đây là dấu hiệu rất đáng mừng với chúng tôi và với bạn đọc báo điện tử Dân trí bởi với tình trạng bỏng quá nặng như thế, tiên lượng sống được của em là rất ít nhưng cô bé đã làm được”.

Quỳnh Như bị bỏng hơn 80% với tiên lượng nặng,khó qua khỏi.
Quỳnh Như bị bỏng hơn 80% với tiên lượng nặng,khó qua khỏi.

Về phía gia đình, là người trực tiếp ở lại chăm, cậu cháu là anh Hà Đình Kiên cũng chia sẻ: “Nhờ tiếng nói của báo điện tử Dân trí là trong tài khoản đóng viện phí của cháu có hơn 800 triệu đồng. Đó là số tiền mà các nhà hảo tâm giúp cho cháu và đóng thẳng trực tiếp cho cháu luôn. Thay mặt gia đình, em xin cám ơn bệnh viện, cám ơn quý báo, cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho cháu để cháu có thể sống được đến ngày hôm nay”.

Thay mặt gia đình cậu của bé Quỳnh Như nhận tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí tại VP khoa Hồi sức cấp cứu.
Thay mặt gia đình cậu của bé Quỳnh Như nhận tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí tại VP khoa Hồi sức cấp cứu.

Lần này gặp tại bệnh viện, PV Dân trí cũng trực tiếp trao số tiền 390.990.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần 4/2 + tuần 1/3. Xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho cháu gái, anh Kiên gửi lời cám ơn và cũng cho biết toàn bộ số tiền này anh sẽ tiếp tục đóng vào viện để phục vụ việc chữa trị cho Quỳnh Như.

Phạm Oanh